Từ Hi Thái hậu giữ nhan sắc "không tuổi" như gái 18, "tiết lộ" món ăn quái dị

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Nổi tiếng là người phụ nữ tàn bạo nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa, thế nhưng ít ai ngờ Từ Hi Thái hậu cũng có những nỗi sợ không dám nói với ai. Đặc biệt, có một số nơi ở Di Hoà Viên mà Từ Hi Thái hậu không bao giờ dám ở.
Nếu nhắc đến những công trình lâm viên nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, cái tên Di Hoà Viên chắc chắn là điểm đến đầu tiên được nhiều người liên tưởng. Không chỉ là một tuyệt tác kiến trúc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, nơi đây còn ẩn chứa hàng loạt câu chuyện kỳ bí, gắn liền với quyền lực, sự xa hoa và cả nỗi sợ hãi thẳm sâu của các bậc đế vương.
Ngay từ thời phong kiến, giới hoàng tộc Trung Quốc đã nổi tiếng với thú vui xây dựng những khu lâm viên nguy nga để làm nơi nghỉ dưỡng, thưởng ngoạn. Trong số đó, Di Hoà Viên được xem là công trình tráng lệ và hùng vĩ bậc nhất.
Tọa lạc bên chân núi Vạn Thọ Sơn, kề cận hồ Côn Minh trong xanh quanh năm, Di Hoà Viên có diện tích khoảng 3.000m² với hàng loạt cung điện, đền đài, đình tạ, lầu các nối tiếp nhau. Trải qua hàng trăm năm, nơi đây từng là cung điện nghỉ dưỡng của nhiều đời hoàng đế nhà Thanh, đồng thời cũng là sân khấu cho vô số sự kiện lịch sử quan trọng.
Thế nhưng, điều khiến Di Hoà Viên trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở vẻ đẹp kiến trúc, mà còn bởi những câu chuyện huyền bí được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, Phật Hương Các và Lạc Thọ Đường là hai công trình gắn liền với nhiều giai thoại khiến hậu thế không khỏi rùng mình.
Phật Hương Các: Công trình khiến Càn Long kinh hãi
Giữa lòng Di Hoà Viên, Phật Hương Các nổi bật với kiến trúc bề thế, được xem là linh hồn của toàn bộ khu lâm viên. Ban đầu, Hoàng đế Càn Long dự định xây dựng một tòa tháp chín tầng trên nền đất này để phô diễn sự hùng vĩ. Tuy nhiên, dự án ấy lại kết thúc trong sự khiếp sợ của chính vị hoàng đế quyền lực.
Tương truyền, khi công trình được xây đến tầng thứ tám, bỗng nhiên nền móng trở nên lún sụt bất thường. Càn Long cho đào sâu tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện một ngôi mộ cổ từ thời Minh nằm ngay dưới chân công trình. Khi bia mộ được hé lộ, dòng chữ lạnh lẽo hiện ra: "Nhĩ bất động ngã, ngã bất động nhĩ" (tạm dịch: "Ngươi không động đến ta, ta cũng không động đến ngươi").
Trước cảnh tượng ấy, Càn Long toát mồ hôi lạnh. Sợ phạm vào điều cấm kỵ, ông lập tức cho chôn cất lại mộ phần, đồng thời thay đổi kế hoạch xây dựng. Tòa tháp chín tầng bị hủy bỏ, thay vào đó là một ngôi Phật điện lớn nhằm trấn yểm, cầu mong linh hồn người đã khuất được an nghỉ.
Kể từ đó, Phật Hương Các được xem là công trình thần bí bậc nhất trong Di Hoà Viên - nơi ngay cả vị hoàng đế uy quyền cũng phải nể sợ.
Lạc Thọ Đường: Bóng ma ám ảnh Từ Hi Thái hậu
Nếu Phật Hương Các gắn liền với sự kinh hãi của Càn Long, thì Lạc Thọ Đường lại trở thành "bóng ma" trong tâm trí của Từ Hi Thái hậu - người phụ nữ quyền lực bậc nhất triều Thanh.
Tòa nhà này vốn được xây dựng riêng cho Từ Hi nghỉ ngơi, nhưng nó lại nhanh chóng trở thành nơi khiến bà không bao giờ dám bén mảng đến nữa. Câu chuyện bắt đầu từ một sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Một tiểu thái giám tên Tiểu Lục Nhi vì không hiểu hết quy củ mà lỡ phạm sai sót, khiến Từ Hi nổi giận và ra lệnh phạt 60 trượng. Hình phạt tàn khốc ấy đã cướp đi mạng sống của cậu.
Không lâu sau, Từ Hi liên tiếp gặp ác mộng. Mỗi đêm, khi vừa nhắm mắt, bà lại thấy hình ảnh Tiểu Lục Nhi bê bết máu xuất hiện trước mặt, gào khóc đòi mạng. Hoảng loạn đến mức ngất xỉu, sức khỏe và tinh thần của Từ Hi suy sụp nghiêm trọng.
Dù được cung đình chăm sóc chu đáo, tăng cường cảnh vệ ngày đêm, tình trạng của bà vẫn không cải thiện. Tin đồn về hồn ma báo oán nhanh chóng lan khắp cung cấm, khiến không ai dám đặt chân vào Lạc Thọ Đường nữa. Cuối cùng, Từ Hi buộc phải rời bỏ nơi ở được xây dựng riêng cho mình. Từ đó Lạc Thọ Đường trở thành tòa nhà bỏ hoang, vĩnh viễn gắn liền với lời nguyền oan hồn.
Quả thật, Di Hoà Viên vừa là minh chứng cho sự giàu sang quyền lực, vừa phơi bày mặt tối của chế độ phong kiến. Ở đó, ngay cả những người quyền lực nhất cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi trước những bí ẩn vô hình, từ mộ phần cổ đại đến oan hồn người bị xử oan.
Ngày nay, khi bước chân vào Di Hoà Viên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc tinh xảo mà còn cảm nhận bầu không khí vừa uy nghi, vừa huyền bí. Mỗi viên gạch, mỗi công trình dường như vẫn còn vang vọng tiếng thở dài của lịch sử.
Trải qua bao biến động, Di Hoà Viên vẫn hiên ngang tồn tại như một bảo tàng sống về nghệ thuật kiến trúc, quy hoạch cảnh quan và lịch sử phong kiến Trung Hoa. Bên cạnh đó, những giai thoại kỳ bí gắn liền với nơi này cũng nhắc nhở hậu thế về giới hạn của quyền lực con người.
Từ Hi Thái hậu có thai ở tuổi 46, thái y chịu tội, chỉ 1 người sống sót do đâu? Hải Dương16:03:04 20/08/2025Nhiều thái y đã bị xử tội sau khi phát hiện Từ Hi Thái hậu mang thai kỳ lạ ở tuổi 46. Duy nhất một vị thái y từ dân gian được mời vào cung là bình an vượt qua kiếp nạn vì một câu nói.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
26 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo