Gian nan hành trình 30 năm đi đòi công lý của cụ ông 80 tuổi ở Cần Thơ

Sau biến cố bé 4 tháng rơi xuống kênh Xẻo Rô ra đi, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, An Giang) gắng gượng vượt qua nỗi đau, bắt đầu lại cuộc sống với khát khao nuôi dạy các con khôn lớn.
Đã hơn nửa tháng kể từ khi vụ việc bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ra đi xảy ra, nỗi xót xa vẫn còn bao trùm xóm nhỏ ven sông. Trong căn nhà tạm bợ, chị Lê Thị Kiều – người mẹ trẻ mất con – đang nỗ lực từng ngày để vượt qua bi kịch, tìm lại sự bình yên cho cuộc sống của mình và ba đứa con còn lại.
Sau biến cố, chị Kiều cùng các con dọn về bên ngoại sinh sống. Căn nhà cũ nơi từng xảy ra chuyện đau lòng chỉ rộng khoảng 10m², nằm lọt thỏm dưới gầm cầu, nay bỏ không. "Giờ mẹ con em về ở bên ngoại cho đỡ sợ. Ở đây cũng mười năm rồi, phía sau nhà sửa sang lại hết. Dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng em cố gắng từng ngày để ổn định và bắt đầu lại," chị chia sẻ trong tiếng thở dài.
Mất mát quá lớn khiến chị từng rơi vào khủng hoảng. Thế nhưng, người mẹ trẻ vẫn gượng dậy, đặt hết niềm tin vào tương lai của các con. "Em tính cho mấy đứa nhỏ đi học lại, gửi đứa út vào mầm non rồi đi học nghề nail. Em muốn tự làm, tự lo cho con. Nếu có ai thương, chỉ dạy em vài ngày, em biết ơn lắm," chị nói, ánh mắt chan chứa quyết tâm.
Điều khiến chị Kiều buồn nhất không phải khó khăn vật chất, mà là những lời đồn đoán sau vụ việc. "Nhiều người nói em ác, sao không báo công an liền mà lại gọi YouTuber. Nhưng đâu phải vậy. Lúc đó em hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngồi khóc, miệng cứ xin lỗi con hoài," chị nghẹn ngào nhớ lại.
Thương cho hoàn cảnh của chị, bà con lối xóm thường xuyên ghé thăm, trò chuyện để động viên, sợ chị nghĩ quẩn. "Thấy em buồn, mấy anh chị hàng xóm cứ qua chọc cười, sợ em suy nghĩ dại. Nhiều lúc không muốn cười, nhưng người ta thương mình, cố gắng làm cho mình vui thì mình cũng ráng cười theo," chị nói, nước mắt lăn dài.
Về số tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân, chị Kiều cho biết toàn bộ đã gửi vào sổ tiết kiệm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. "Em gửi hết vô sổ, chỉ lấy tiền lời mua sữa, mua đồ ăn cho con. Còn tiền gốc để dành sau này mấy đứa lớn cần thì rút ra. Nhiều người gọi điện, gửi chút ít, dặn đừng buồn, cố sống tốt, em biết ơn lắm," chị xúc động chia sẻ.
Những người thân trong gia đình cũng cho biết, từ ngày con mất, chị Kiều trở nên trầm lặng. Tuy vậy, chị vẫn cố gắng dọn dẹp, nấu ăn, chăm con như một cách để giữ tinh thần. "Giờ em chỉ mong có sức khỏe, học nghề, đi làm, nuôi con khôn lớn. Vậy là đủ rồi," chị nói nhỏ.
Trước đó, sáng 20/10, khi tỉnh dậy, chị Kiều phát hiện con trai 4 tháng tuổi biến mất khỏi giường. Căn nhà của chị nằm sát mé kênh Xẻo Rô, đoạn giao giữa kênh xáng và Cầu Thứ Ba. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã An Biên đã phối hợp cùng đội cứu hộ An Giang tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ. Đến chiều 21/10, bé được phát hiện cách nhà hơn 1,5km, khiến ai nghe tin cũng xót xa.
Hiện nay, chị Kiều vẫn được chính quyền địa phương hỗ trợ, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần. Cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng người mẹ ấy đã chọn cách đối diện, sống tiếp vì các con. Trong căn nhà nhỏ bên dòng kênh lặng lẽ, tiếng trẻ thơ cười đùa mỗi ngày trở thành nguồn động viên lớn nhất, giúp chị tin rằng, sau bão giông, cuộc đời vẫn còn chỗ cho ánh sáng và hy vọng.
Hiện tượng kỳ lạ tại nhà chị Lê Thị Kiều sau vụ con trai được tìm thấy dưới kênh
Khánh Linh15:06:15 05/11/2025Rất đông TikToker và YouTuber đến nhà chị Lê Thị Kiều ở An Giang để quay chụp và hỏi thăm về cuộc sống của gia đình chị sau vụ con trai 4 tháng tuổi trong lúc ngủ không may gặp chuyện dưới kênh.













2 | 0 Thảo luận | Báo cáo