Hoàng Nam Tiến và buổi giảng cuối cùng, ngừng vì mệt, đồng nghiệp hé lộ điều sốc

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến , Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Mới đây, con gái cả của ông, Hải Như, đã đăng tải một bức tâm thư xúc động trên trang cá nhân.
Bức tâm thư nghẹn ngào: "Sao ba không đợi con về..."
Bài viết của Hải Như bắt đầu bằng câu hỏi đầy xót xa: "Ba à, con về thăm ba này... Sao ba không đợi con về." Qua những dòng tâm sự, người đọc cảm nhận được tình cảm sâu sắc, sự gắn kết đặc biệt giữa hai cha con. Hải Như không chỉ coi ông Hoàng Nam Tiến là một người cha mà còn là người bạn thân thiết nhất.
"Ba không phải người hoàn hảo, cũng không phải lúc nào cũng là vị lãnh đạo hay idol mà mọi người nhìn thấy. Với tôi, ba chỉ đơn giản là người bạn thân mà tôi có từ khi sinh ra," cô viết. Hải Như cũng tiết lộ rằng ông Tiến tuy quyết đoán trong công việc nhưng lại rất mềm mỏng trong chuyện tình cảm. Dù biết ba có thể có lỗi với nhiều người, nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ luôn muốn làm con gái của ông.
Một chi tiết đầy trớ trêu trong bức tâm thư là Hải Như thừa nhận mình là người thân thiết với ba nhất nhưng lại là người ở xa nhất, biết tin cuối cùng và về đến cuối cùng. "Thằng em tôi mỗi lần gây họa toàn dụ tôi đi đàm phán với ba hộ vì theo ý nó thì tôi thân với ba nhất trong mấy đứa. Nhưng khi ba đi thì tôi lại là đứa ở xa nhất, đứa biết cuối cùng, đứa về cuối cùng...", cô viết. Tuy nhiên, Hải Như tin rằng ba không thất vọng, vì ông luôn mong con gái được sống hạnh phúc, tự do.
Cuối bài đăng, Hải Như tiết lộ ba mình sẽ về nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghệ An, nơi có tướng Hoàng Đan (ông nội) và bà An Vinh (bà nội). Lời tiễn biệt của cô đầy hy vọng: "Tôi không tin luân hồi cũng chẳng tin thần Phật. Nhưng nếu có được lần nữa, tôi vẫn muốn phiền ba phải nuôi đứa con phản xã hội này. Nhưng lần sau hãy chờ con về."
Triết lý "đừng bắt con làm những gì mình không làm được"
Những tâm sự của Hải Như cũng làm sáng tỏ hơn về triết lý nuôi dạy con cái đầy khác biệt của ông Hoàng Nam Tiến. Trước đó, ông từng chia sẻ với VietNamNet một câu chuyện đáng nhớ về con gái mình. Khi Hải Như trúng tuyển và làm lớp trưởng của lớp chuyên Toán , Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ông Tiến, một cựu học sinh chuyên Toán, đã đưa ra một quyết định táo bạo: cho con rời trường chuyên.
Quyết định này khiến cả thầy cũ của ông (khi đó là hiệu trưởng trường Amsterdam) băn khoăn. Nhưng lý do của ông Tiến rất đơn giản: ông không muốn con phải học từ sáng đến tối mịt, sống trong áp lực thành tích.
Ông Tiến cho rằng, khi rời trường chuyên, con gái ông có thời gian để sống với những đam mê khác như đọc truyện tranh Nhật Bản, cosplay (hóa trang thành nhân vật hoạt hình). "Không bao giờ tôi ép con phải cố gắng trở thành thủ khoa, hay thi đạt điểm thật cao. Tôi muốn con được học và sống cùng đam mê của mình. Sau này, con gái vẫn biết ơn tôi vì điều đó", ông Tiến chia sẻ.
Tờ Dân Trí đưa tin, vào năm 2016, ông Hoàng Nam Tiến đã nói về quyết định gây tranh cãi của mình trong chương trình Chào buổi tối của kênh VTC14. Theo lời Phó Chủ tịch, ông đã rất đầu tư vào việc học của con như mời những thầy giáo giỏi nhất về kèm cặp con mình. Con gái ông cũng là một học sinh xuất sắc.
Song, áp lực học tập của trường chuyên khiến con ông không còn thời gian cho những sở thích cá nhân, như mô tả của ông là: "Từ ngày vào Amsterdam, con gái tôi gần như không có mùa hè, ngày nào cũng học, sáng, chiều, tối, không có cả thứ Bảy, Chủ Nhật, số buổi học thêm cực kỳ nhiều...".
Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT khẳng định, chính việc rời trường chuyên ngày đó đã giúp con gái ông có được cuộc sống tốt đẹp như hiện tại. Ông cũng gửi lời khuyên tới những bậc cha mẹ: "Đừng bắt con làm những gì mình không làm được. Con mình là bạn mình. Hãy để con sống bằng ước mơ của chúng nó."
Bức tâm thư của con gái cả và những chia sẻ trước đó của ông Hoàng Nam Tiến đã khắc họa rõ nét hình ảnh một người cha không chỉ vĩ đại trong sự nghiệp mà còn nhân văn trong cách sống, luôn tôn trọng và tạo điều kiện cho con cái được sống là chính mình.
Hé lộ ước nguyện cuối cùng của Hoàng Nam Tiến, loạt ảnh thời trẻ hot trở lại Phượng Vũ08:10:13 02/08/2025Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến đã để lại một khoảng trống lớn. Chiều muộn ngày 31/7, khi những người làm sách tại Alpha Books đang bàn thảo về kế hoạch ra mắt cuốn sách mới nhất của ông thì tin dữ ập đến.
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
12 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
8 | 0 Thảo luận | Báo cáo