Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng

Một câu chuyện hy hữu tại Thanh Hóa đang khiến dư luận không khỏi xôn xao: một người phụ nữ "ra đi" suốt 5 năm, bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng đến nay vẫn chưa được xóa đăng ký khai tử vì liên quan đến quá trình điều tra gian lận bảo hiểm .
Vì sao người đã trở về vẫn chưa tồn tại trên giấy tờ?
Theo thông tin từ UBND phường Quang Trung (Thanh Hóa), đến ngày 29/12, trường hợp của bà Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tổ dân phố 3 Phú Sơn) vẫn chưa thể điều chỉnh lại tình trạng pháp lý. Lý do là địa phương đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, từ đó mới có căn cứ xử lý các thủ tục hành chính liên quan theo quy định.
Nói cách khác, dù đã xuất hiện ngoài đời, nhưng về mặt hồ sơ, người phụ nữ này vẫn đang được ghi nhận là đã mất.
Từ một cuộc tan vỡ đến kế hoạch che giấu suốt 5 năm
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, bà Thu "đường ai nấy đi" với chồng và về sống cùng mẹ ruột là bà Trần Thị Thập tại phường Phú Sơn (cũ). Trong thời gian này, bà Thu đi làm ăn xa, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam và tham gia nhiều gói bảo hiểm nhân thọ.
Tổng cộng, bà đã mua 4 hợp đồng bảo hiểm tại hai công ty khác nhau. Đến năm 2020, sau khi biết mình mắc bệnh nặng, bà Thu nảy sinh ý định tạo dựng một kịch bản "ra đi giả" nhằm hưởng quyền lợi bảo hiểm.
Kịch bản được dàn dựng kín kẽ đến khó tin
Theo hồ sơ điều tra, bà Thu cùng mẹ đã bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết. Kịch bản được xây dựng khá chặt chẽ: giả vờ bất tỉnh trong nhà tắm, sau đó thông báo với mọi người rằng bà đã qua đời đột ngột.
Để tránh bị nghi ngờ, hai mẹ con còn nhờ một người làm nghề tâm linh tại địa phương hỗ trợ các thủ tục hậu sự. Việc khâm liệm và tổ chức tang lễ diễn ra nhanh, kín, số người biết sự thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đám tang đúng nghĩa đã diễn ra, có hàng xóm, người thân đến viếng, đưa tiễn và an táng như bao trường hợp khác.
Rời đi trong đêm, bắt đầu cuộc sống mới
Sau khi mọi việc hoàn tất, khoảng nửa đêm, bà Thu rời khỏi nhà, đến ở tạm tại nơi của người hỗ trợ, rồi tiếp tục vào Đồng Nai sinh sống và làm ăn.
Trong suốt thời gian đó, mọi người xung quanh đều tin rằng bà đã không còn. Hồ sơ khai tử cũng được hoàn tất ngay ngày hôm sau với lý do "đột ngột".
Khoản tiền bảo hiểm gây chú ý
Sau khi hoàn tất thủ tục khai tử, bà Thập đã làm việc với các công ty bảo hiểm để nhận quyền lợi. Cơ quan chức năng xác định: Một công ty bảo hiểm đã chi trả hơn 682 triệu đồng cho 3 gói hợp đồng. Một công ty khác chi trả khoảng 600 triệu đồng. Tổng số tiền lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.
Vụ việc bị phát hiện, khởi tố điều tra
Quá trình xác minh sau đó cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tạm giữ hai mẹ con để phục vụ điều tra.
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình làm rõ, vì vậy các thủ tục hành chính liên quan đến khai tử chưa thể điều chỉnh.
Câu chuyện để lại nhiều khoảng lặng
Vụ việc không chỉ khiến dư luận bất ngờ vì mức độ sắp đặt công phu, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về kẽ hở trong quản lý, xác minh thông tin cá nhân cũng như việc kiểm soát chi trả bảo hiểm.
Một người "biến mất" suốt 5 năm, một đám tang diễn ra trọn vẹn, và chỉ đến khi sự thật lộ diện, mọi thứ mới được xâu chuỗi lại. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ diễn biến, trách nhiệm các bên liên quan và hướng xử lý tiếp theo đúng quy định pháp luật.
Người phụ nữ Thanh Hóa giả qua đời nhận 1,3 tỷ bảo hiểm, em trai giữ bí mật sốc
Tuyết Anh15:26:43 25/12/2025Người phụ nữ Thanh Hóa từng khiến cả xóm tin rằng mình đã qua đời, bất ngờ trở về sau 5 năm và lộ ra màn kịch giả tang lễ để trục lợi gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm.Vụ việc gây chấn động dư luận, hé lộ sự tiếp tay của người...






















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo