MXH lan truyền hình ảnh người dân Ấn Độ ném bỏ tượng thần nổi lềnh bềnh trên mặt nước vì không chữa được Covid-19, thực hư ra sao?

Lê Tống Mỹ Lan nên duyên với phi công Ấn Độ Vignesh Mahadevan sau nhiều rào cản văn hóa và gia đình. Hôn nhân đa văn hóa của họ trở thành chuyện tình đẹp đầy "cảm hứng".
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ấm áp tại TP.HCM, Lê Tống Mỹ Lan (SN 1994) luôn tự hào vì được nuôi dưỡng trong môi trường giàu yêu thương. Cô hiện đang khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ trôi qua yên bình, cho đến khi cô gặp Vignesh Mahadevan – một phi công người Ấn Độ (SN 1989), thuộc tầng lớp Bà La Môn và trưởng nam trong gia đình theo đạo Hindu đầy nghiêm ngặt.
Hai con người đến từ hai nền văn hóa xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục nhưng lại tìm thấy điểm chung nơi trái tim. Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò vào tháng 3/2019. Lần đầu tiên gặp gỡ tại rạp chiếu phim, cả hai đã nhanh chóng bị thu hút bởi sự hài hước, cuốn hút của Vignesh và tính cách tò mò, yêu khám phá của Mỹ Lan.
Những buổi hẹn liên tiếp sau đó dần gắn kết họ, tình cảm phát triển tự nhiên không cần quá nhiều lời hứa hẹn. Họ cùng sống tại TP.HCM, cùng tận hưởng những bữa cơm giản dị, những lời nói dịu dàng mỗi ngày. Với Mỹ Lan, đó là hạnh phúc mộc mạc nhưng chân thật.
Sau một năm hẹn hò, cặp đôi quyết định công khai mối quan hệ với hai bên gia đình. Nếu như bố mẹ Mỹ Lan dễ dàng chấp nhận vì con gái hạnh phúc, thì phía gia đình Vignesh lại không dễ dàng như vậy. Là trưởng nam trong gia đình truyền thống Bà La Môn, Vignesh được kỳ vọng sẽ cưới một cô gái Ấn Độ để tiếp nối văn hóa dòng tộc. Khi biết con trai quen người nước ngoài, bố mẹ anh phản ứng gay gắt và thậm chí đưa ra lựa chọn đầy áp lực: "hoặc gia đình, hoặc Mỹ Lan".
Hiểu rõ tình thế khó xử, Vignesh chọn im lặng. Còn Mỹ Lan, dù buồn nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của bạn trai. Phải đến năm 2023, cô mới quyết định sang Ấn Độ lần đầu để ra mắt nhà người yêu.
Tại căn biệt thự lớn mang đậm tín ngưỡng Hindu giáo với 60 bức tượng thần linh, cùng những nghi lễ cầu nguyện mỗi sáng, Mỹ Lan bị choáng ngợp và không tránh khỏi bỡ ngỡ. Trong suốt 10 ngày lưu lại, cô và Vignesh vẫn phải ở khách sạn, mỗi ngày đều mang quà tới nhà thăm bố mẹ anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc phản đối.
Tuy nhiên, xuyên suốt những lần đối thoại căng thẳng đó, Vignesh chỉ nói một câu kiên định: "Con chỉ cưới cô ấy". Chính sự vững vàng đó đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Mỹ Lan.
Sau nhiều tháng kiên trì, cặp đôi quay lại Ấn Độ một lần nữa. Bất ngờ thay, lần này, gia đình Vignesh đã thay đổi. Họ mời Mỹ Lan về nhà ở cùng, chuẩn bị quần áo, trang sức và thể hiện sự chấp thuận bằng tình cảm chân thành. Cô biết rằng, mọi nỗ lực đã được đền đáp.
Tháng 3/2025, một đám cưới truyền thống đậm chất Ấn Độ diễn ra long trọng với hàng loạt nghi lễ linh thiêng như lễ trao vòng hoa, lễ Madhuparka, lễ Kanyadaan, lễ Laja Homa... Với cô dâu Việt, tất cả đều là trải nghiệm lạ lẫm và đáng nhớ. Đặc biệt, Mỹ Lan cảm động nhất khi được tặng bức tranh ghép hình vợ chồng do một người cô lớn tuổi kỳ công thực hiện. Gia đình chồng không những không yêu cầu của hồi môn như phong tục thường thấy, mà còn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho con dâu.
Một tuần sau, đám cưới được tổ chức ở Việt Nam, khiến nhà trai vô cùng ngạc nhiên với sự náo nhiệt và thân thiện của người Việt. Từ nghi lễ rước dâu, mâm quả cho đến các món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng theo khẩu vị Ấn – Việt, mọi người đều cảm thấy được chào đón như người thân trong gia đình.
Hiện tại, vợ chồng Mỹ Lan đang sống tại TP.HCM. Cô không cảm thấy áp lực khi làm dâu người Ấn bởi nhà chồng không đặt nặng lễ nghi. Dù mỗi sáng đều có thời gian cầu nguyện trong phòng thờ, nhưng bố mẹ chồng không bao giờ bắt ép cô thay đổi hay tuân theo rập khuôn. Ngược lại, họ luôn quan tâm: "Con có thấy thoải mái không?"
Đặc biệt, mẹ chồng cô luôn chuẩn bị sẵn trang phục, phụ kiện truyền thống và hướng dẫn con dâu từng bước để cô không bị bỡ ngỡ trong các dịp lễ. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu vì thế ngày càng gắn bó.
10 ngày mang quà ra mắt nhà bạn trai Ấn, cô gái Việt vẫn bị từ chối và cái kết Thanh Minh19:02:14 08/08/2025Lần đầu ra mắt của Mỹ Lan không được suôn sẻ. Cô gái Việt và Vignesh ở khách sạn 10 ngày và mỗi ngày đều mang quà đến nhà thăm bố mẹ anh.
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo