Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay

Kim Oanh14:09 20/09/2024

 1  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Những ngày qua, vào thời điểm miền Bắc đang trải qua hàng ngàn nỗi đau thương, mất mát về cả người và của do thiên tai gây ra, thì đồng bào khắp nơi trên cả nước cũng như nước ngoài cũng đang đau đáu hướng về nơi đây với tình cảm chân thành nhất.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 1

Nhằm chung tay góp sức hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đùm bọc nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt, Quỹ "Chung một tấm lòng" do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp "Chung một tấm lòng - Vì đồng bào miền Bắc thương yêu" phát động với mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc ủng hộ kinh phí để giúp đồng bào vùng ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) vượt qua bão lũ, sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 2

Xúc động, đau lòng khi chứng kiến những thiệt hại do bão lũ gây ra cho đồng bào mình, trong ngày 19/9, chị Lê Thị Lài (tỉnh Đồng Nai) đã cùng mẹ ngồi xe 2 giờ đồng hồ để di chuyển từ Đồng Nai đến tận TP.HCM để gửi tặng số t.iền 50 triệu đồng cho bà con miền Bắc. Được biết, đây là số t.iền mà hai mẹ con chị đã vất vả dành dụm nhưng vẫn sẵn sàng trích ra để chia sẻ nỗi đau với đồng bào đang gặp khó khăn.

Chị Lài không khỏi nghẹn ngào chia sẻ: Cảm xúc của mình dâng trào khi mình là được việc giúp cho xã hội, giúp cho đồng bào mình đang bị thiên tai, lũ lụt, mình hạnh phúc lắm. Những đồng t.iền nhỏ nhoi thôi. Đối với em, tấm lòng của em nhiều hơn. Em chỉ muốn trao tận nơi cho những người bị lũ thôi.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 3

Cùng với đó, chị cũng cầm theo một lá thư với những dòng vô cùng xúc động:

"Con xin cảm ơn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã luôn luôn hỗ trợ người dân trong đợt lũ này. Cảm ơn các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã luôn luôn giúp đỡ người dân. Khi con viết lá thư này gửi đến MTTQ, con đã khóc rất nhiều khi thấy lũ lụt. Con đã rất tự hào là người dân Việt Nam, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn."

Câu chuyện của chị Lài đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và trân trọng những tấm lòng luôn hướng về đồng bào của chị.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 4

Tuy hậu quả từ bão lũ đã và đang để lại nhiều nỗi mất nỗi khôn nguồi, nhưng đấu đó trên khắp dải đất hình chữ S hằng ngày đều ghi nhận được hàng triệu trái tim và tấm lòng thơm thảo cùng hướng về đồng bào miền Bắc. Nhiều câu chuyện ấm lòng, tương thân tương ái theo đó được lan tỏa khắp MXH.

xóm nghèo nhất xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhưng những hộ dân nơi đây đã ủng hộ hơn 50 triệu cho đồng bào miền Bắc. Việc làm của những hộ dân nơi đây đã khiến nhiều người xúc động, bởi hành động này "không phải chơi trội mà họ từng chịu cảnh ngộ như miền Bắc".

Trên trang Facebook cá nhân có tên Hương Như chia sẻ, Sơn Trình, là xóm nghèo nằm ven sông Ngàn Mọ, thuộc xã Thạch Lâm cũ, nay là xã Tân Lâm Hương. Nơi đây, bà con lam lũ nhất xã, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tháng 10/2020, Sơn Trình là xóm chịu hậu quả nặng nề nhất. Sau lũ, bà con gồng mình khắc phục hậu quả. Có lẽ, cũng chính vì điều đó mà họ thấm được nỗi đau mất mát.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 5

"Trận lũ năm ấy, họ cũng đã được cả nước hướng về "nắm tay", bước qua hoạn nạn nên họ thấu cảm được nỗi đau. Nên hôm nay, khi hay tin miền Bắc đang oằn mình trong lũ lụt kinh hoàng, người dân Sơn Trình không ai bảo ai đều tự nguyện ủng hộ. Nhìn danh sách ủng hộ, tôi giật mình dụi mắt, tưởng đọc nhầm con số. Họ không phải chơi trội, thích thể hiện, cũng không phải giàu có thừa thãi, mà chính họ từng ở trong cảnh ngộ như đồng bào miền Bắc nên thấm được nỗi đau", thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 6

Đặc biệt kèm theo đó là hình ảnh danh sách ủng hộ cho thấy, hầu hết các hộ dân ở thôn Sơn Trình đều ủng hộ từ 500 nghìn đồng trở lên, trong đó, một số người ủng hộ 1 triệu đồng. Sau khi dòng trạng thái và hình ảnh danh sách ủng hộ đăng lên mạng xã hội nhiều người bày tỏ xúc động trước tấm lòng của bà con xóm nghèo.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 7

Ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương, xác nhận thông tin trên và cho biết, Sơn Trình là xóm nghèo nhất xã, song việc ủng hộ hỗ trợ đồng bào miền Bắc lại thực hiện rất tốt. Xóm Sơn Trình có 92 hộ nhưng tổng số t.iền đóng góp lên đến gần 52 triệu đồng. Số t.iền này, đã được chuyển về cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Hà.

"Người dân ủng hộ từ 500.000 đồng trở lên. Thậm chí có những cụ già ở một mình nhưng đem 200.000 đồng để đóng góp. Vì thế ai cũng cảm kích, xúc động trước nghĩa tình hướng về đồng bào", ông Ninh cho hay.

Cô gái nghèo góp 50 triệu chắt chiu cho đồng bào, vừa khóc vừa gửi thư tay - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Yến Tatoo ăn đứt Louis Phạm, thừa nhận fake màn hình giao dịch, cúi đầu xin lỗi

Phi Yến07:05:05 17/09/2024
Sau khi bị dân tình check sao kê làm lộ chuyện phông bạt , Yến Tatoo đã chính thức lên tiếng phân trần. Cô cúi đầu nhận lỗi vì khiến công chúng hiểu lầm nhưng cũng có hàm oan trong vụ việc này.

 6  |  1 Thảo luận  |  

Yến Tatoo bị check sao kê, "hô biến" 500k thành trăm triệu, nhập hội phông bạt?

Hoa Tuyết13:35:28 16/09/2024
Sau những cái tên bị dân tình đưa ra ánh sáng vì phông bạt từ thiện, Yến Tatoo là nhân vật tiếp theo lên thớt . Chẳng biết cô có mối quan hệ gì với Louis Phạm mà cách cả hai dùng giống hệt nhau.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Mê cái cách hotboy tuyển Việt Nam giúp đồng bào vùng lũ: Trích 100% doanh thu của quán cafe ủng hộ, không cần "check VAR" vì quá uy tín

Tin tài trợ
T.iền đạo Nguyễn Tiến Linh đã quyết định trích 100% doanh thu trong vòng 1 tháng của quán cafe gia đình để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt.

Sao kê 12 ngàn trang của MTTQ lọt "top trend", Google "sập" vì chịu không nổi

Keng16:27:29 13/09/2024
Thông tin đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm lúc này là hơn 12.000 trang sao kê số t.iền ủng hộ đồng bào gặp thiên tai tại các tỉnh miền Bắc do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) công bố chiều 12/9.

 1  |  1 Thảo luận  |  

Check sao kê MTTQ tên Trấn Thành phát hiện con số sốc, shark Bình phông bạt?

Đình Như14:52:47 13/09/2024
Mới đây, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải hơn 12.000 trang sao kê t.iền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Tính đến 17h00 ngày 12/9, tổng số t.iền được quyên góp từ ngày 1/9 đến 10/9 thông qua tài khoản Vietcombank là 527,8 tỷ đồng.

 14  |  1 Thảo luận  |  

Truyền thông Lào ca ngợi mối quan hệ Việt Nam - Lào

Tin tài trợ
Theo bài viết, bước vào giai đoạn mới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng và phức tạp, để bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở mỗi nước

Chồng được thưởng Tết 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu, biết nguyên nhân là gì vợ nín lặng rơi nước mắt

Tin tài trợ
Tết đã cận kề nhưng không khí ảm đạm bao quanh khắp ngóc ngách trong nhà. Tôi ước có một phép màu nào đó giúp gia đình tôi vượt qua được biến cố này...

Nghệ An: Chung tay cùng huyện Quỳ Châu khắc phục thiệt hại nặng sau mưa lũ

Tin tài trợ
Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương, huyện Quỳ Châu cũng đã có văn bản, báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, xem xét sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi bị hư hỏng.

Buổi đi làm đầu năm, tôi được sếp lì xì cho 50 triệu

Tin tài trợ
Công ty tôi đang làm rất lớn. Mọi người muốn được làm ở đây thì phải có bằng đại học trở lên. Còn những người không có bằng cấp như tôi chỉ làm nhân viên tạp vụ...

Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo

Tin tài trợ
Ban Thường vụ Thành ủy Hà N.ội yêu cầu không tổ chức thăm, chúc dịp Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức…

Nhiệt huyết của lão nông với công tác Mặt trận cơ sở

Tin tài trợ
Long Hựu Đông là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Cần Đước, đường xá đi lại vô cùng khó khăn. Song, mỗi ngày không kể giờ giấc, mưa hay nắng, người dân đều thấy ông Tô Văn Tồn len lỏi đường ruộng ngoằn ngoèo hoặc cặp chân đê gập ghềnh để đến vận động, tuyên truyền người dân thực...
quả báo làng nủ lào caichồng cũ hằng du mụctôn bằngphông bạtbão yagihoa hậu thủy tiênsao kêhoàng hườnghồ việt trunglisasaka trương tuyềnnguyễn cao kỳ duyênquang linh -