Căn bệnh tiềm ẩn đằng sau những đôi mắt hai màu

Giữa buôn làng Đắk Lắk, cô bé 12 tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài khác biệt hiếm thấy, khiến bất cứ ai vô tình bắt gặp cũng khó rời ánh nhìn đầy cuốn hút.
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến hình ảnh một cô bé 12 tuổi ở Đắk Lắk với đôi mắt khác thường: một bên đen láy như đất bazan, bên còn lại xanh biếc như màu trời và suối. Đó chính là em Phạm Yến Đan, học sinh lớp 5C trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Dray Bhăng. Không chỉ nổi bật bởi đôi mắt lạ hiếm có, Yến Đan còn là câu chuyện về nghị lực và ước mơ của một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt.
Yến Đan là con của anh Tống Thành Hùng (33 tuổi) và chị Phạm Thị Kim Yến (38 tuổi), cả hai đều bị câm điếc bẩm sinh. Trái với khiếm khuyết của bố mẹ, từ khi chào đời, Đan khỏe mạnh, nghe nói bình thường và học tập tốt. Điểm đặc biệt khiến em trở nên khác biệt chính là đôi mắt hai màu đối lập, vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút.
Người đầu tiên phát hiện ra điều này là cô Nguyễn Thị Bích Thảo – giáo viên Mỹ thuật. Trong một tiết học ba năm trước, cô nhận thấy khuôn mặt Đan mang nhiều nét khác biệt, đặc biệt là đôi mắt không giống ai. Kể từ đó, mỗi khi có dịp, cô Thảo đều chụp lại hình ảnh của học trò rồi chia sẻ trên mạng. Những bức ảnh nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, thậm chí nhiều nhiếp ảnh gia đã tìm đến để ghi lại khoảnh khắc của cô bé có đôi mắt lạ.
Các thầy cô khác trong trường cũng bất ngờ. Thầy chủ nhiệm Phan Anh Dương từng nghĩ mắt Đan bị tật, nhưng sau kiểm tra thì thị lực hoàn toàn bình thường. Một giáo viên nhiều năm kinh nghiệm cũng thừa nhận chưa từng thấy học trò nào có ánh nhìn đặc biệt đến vậy.
Với gia đình, đôi mắt của Đan không phải điều quá xa lạ, bởi tình yêu thương và sự chăm sóc mới là điều họ quan tâm. Do điều kiện kinh tế hạn hẹp, cha mẹ em nhiều năm phải đi làm xa, Đan sống cùng ông bà. Sau đại dịch Covid-19, mẹ em mới có thể ở nhà thường xuyên để chăm con.
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, thầy cô và bạn bè luôn quan tâm, động viên em nhiều hơn. Năm học mới, Đan được các mạnh thường quân tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập để khích lệ tinh thần. Trong lớp, bạn bè cũng luôn bảo vệ em trước những lời trêu chọc, giúp Đan tự tin hòa nhập.
Dù ít nói, nhưng ánh mắt Đan sáng rực mỗi khi cầm bút vẽ. Hội họa với em không chỉ là đam mê mà còn là cách giao tiếp thầm lặng với bố mẹ – những người không thể nghe được tiếng con. Từ khi học lớp 2, Đan đã tỏ ra khéo léo và tỉ mỉ, luôn say mê với từng bức tranh.
Cô giáo Thảo chia sẻ: "Khi giao đề tài, Đan thường cố gắng hoàn thành đến cùng, thậm chí nán lại lớp để vẽ cho xong. Với em, mỗi bức tranh như một câu chuyện bằng màu sắc." Tranh phong cảnh của Đan mang nét gần gũi, còn tranh nhân vật lại đậm chất hoạt hình, thể hiện thế giới đầy tưởng tượng của tuổi thơ.
Không chỉ dừng ở niềm vui cá nhân, Đan còn tham gia nhiều cuộc thi vẽ do trường và địa phương tổ chức. Dù chưa đạt giải cao, nhưng sự nỗ lực ấy trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè. Ngoài giờ học, cô bé vẫn chăm chỉ phụ giúp ông bà việc nhà, được thầy cô và hàng xóm quý mến. Không chỉ có năng khiếu hội họa, Yến Đan còn là học sinh chăm ngoan, đạt thành tích tốt ở nhiều môn.
3 cô gái sở hữu đôi mắt 2 màu hiếm có Đinh Phạm11:25:48 08/10/2020Nguyễn Đăng Minh Thục, Sarah McDaniel và Mina Winkel đều gây chú ý trên mạng xã hội khi có đôi mắt 2 màu đặc biệt, cuốn hút.
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo