Sau ly hôn, ái nữ tỷ phú bị chồng cũ đại gia đòi lại sính lễ 40 tỷ đồng, đổi cả đôi dép cũ

Suốt gần 3 năm kể từ khi ly hôn, cứ mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, chồng cũ của chị L.A. (quê ở Bắc Giang cũ) lại mang một giỏ quà nhỏ sang nhà, đón con trai về nội ăn Tết. Đến mùng 2, cậu bé lại trở về bên ngoại.
Theo đó, chị L.A. chia sẻ với truyền thông: "Với tôi, không đi chung đường nhưng vẫn lịch sự, tôn trọng cuộc sống gia đình hai bên, thế là đủ. Vợ chồng có thể không ở cùng nhau, nhưng con phải đầy đủ nội ngoại. Sau này bố lấy vợ con có hai người mẹ, mẹ có lấy chồng con cũng có hai người bố", chị L.A. chia sẻ. Quan điểm thẳng thắn và điềm tĩnh của người mẹ nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt trong bối cảnh không ít cuộc ly hôn kết thúc bằng mâu thuẫn căng thẳng.
Được biết, năm 2023, chị L.A. và chồng quyết định chia tay vì những lý do riêng tư. Thời gian đầu sau đổ vỡ là quãng ngày không dễ dàng. Chị kể có giai đoạn áp lực tâm lý đè nặng khiến cân nặng giảm sút nghiêm trọng, từ 45 kg xuống còn 38 kg. Vừa phải cân bằng cảm xúc cá nhân, vừa lo lắng cho con nhỏ, chị từng trải qua những đêm dài mất ngủ và cảm giác chông chênh.
Thế nhưng, thay vì để tổn thương chi phối cách ứng xử, chị chọn hướng đi khác. Ngay từ đầu, cả hai thống nhất đặt quyền lợi và cảm xúc của con lên trên hết. Tết đến, con trai vẫn được về nội, nhận lì xì của ông bà, sum họp với họ hàng như trước. Phía bên ngoại cũng luôn rộng cửa chào đón. Với chị, việc duy trì sự kết nối ấy không chỉ vì con, mà còn là cách giữ gìn tình nghĩa giữa hai gia đình từng gắn bó.
Không dừng lại ở những dịp lễ Tết, chị L.A. vẫn giữ mối quan hệ chừng mực và tôn trọng với gia đình chồng cũ. Khi bố chồng qua đời, chị về chịu tang. Khi bà nội ốm nằm viện, chị thu xếp thời gian vào thăm nom. "Bà về quê có quà bánh tôi thích cũng mua mang sang cho", chị kể, như một điều rất tự nhiên. Sự quan tâm ấy không xuất phát từ trách nhiệm ràng buộc, mà từ cách chị nhìn nhận tình nghĩa đã có.
Sau ba năm, chị cho biết bản thân đã bình tâm hơn và học được cách trân trọng mọi điều đang có. Ly hôn không còn là vết thương nhức nhối, mà trở thành một bước ngoặt giúp chị hiểu rõ giá trị của sự bình yên. "Chia tay không có nghĩa là thù hận. Đôi khi, đó là cách tốt nhất để cả hai và đặc biệt là con cái được sống trong môi trường lành mạnh hơn", chị bộc bạch.
Đoạn clip ghi lại cảnh chồng cũ đến đón con về nội ăn Tết thu hút hơn 9 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, hàng nghìn người dùng mạng xã hội để lại chia sẻ đồng cảm. Không ít người kể về hoàn cảnh tương tự, khi họ và bạn đời cũ vẫn giữ liên lạc văn minh vì con. "Ly hôn vẫn cư xử được như vậy, tôi thấy không phải ai cũng làm được", một tài khoản viết. Người khác bày tỏ: "Chồng cũ tôi vẫn mừng tuổi ông bà ngoại, hai bên gia đình qua lại bình thường. Quan trọng nhất là con không bị tổn thương".
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đặt câu hỏi vì sao chị vẫn qua lại gia đình chồng cũ nếu mọi thứ còn hòa thuận. Trước những thắc mắc ấy, nhiều người lên tiếng cho rằng không phải mối quan hệ nào cũng có thể tiếp tục dưới danh nghĩa vợ chồng. Có những khác biệt không thể dung hòa, và lựa chọn chia tay đôi khi chính là cách bảo vệ con khỏi những xung đột kéo dài.
Tình trường rối rắm của hot girl từng yêu thiếu gia ăn chơi khét tiếng
Đinh Phạm20:56:05 03/10/2025Vi Tuyết (sinh năm 1988, Trung Quốc) khiến dân mạng bất ngờ khi chồng cũ đại gia và bạn trai cũ của cô trở thành bạn thân, cùng xuất hiện trên livestream để ủng hộ.







4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo