Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật

Nguyễn Kim15:30 26/02/2024

 2  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Choi Min Sik là một trong những "cây đại thụ" của điện ảnh Hàn. Trong sự nghiệp diễn xuất, tên t.uổi của Choi Min Sik được Hollywood và toàn thế giới biết đến thông qua vai diễn vai Oh Dae Su của bộ phim Oldboy.

Đầu thập niên 1990, Choi Min Sik tạo dựng tên t.uổi với các vai diễn kịch sau khi tốt nghiệp Đại học Dongguk. Ông ghi dấu ấn trong các bộ phim thời kỳ đầu như Kuro Arirang (1989) hay Our Twisted Hero (1992). Tuy vậy, Choi Min Sik không xuất hiện đều đặn trong các bộ phim truyện mà dành nhiều thời gian hơn với các vở kịch hay một số bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Ông chỉ trở lại với điện ảnh vào năm 1997 với tác phẩm No. 3 (1997) và có bước đột phá với tác phẩm Shiri (1999), giành "Nam diễn viên xuất sắc" tại lễ trao giải Grand Bell Awards.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 1

Đến năm 2002, ông gây chú ý với việc thủ vai danh họa Jang Seung-up trong tác phẩm Chihwaseon (tên quốc tế: Painted Fire). Khi được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes, Chihwaseon giành giải "Đạo diễn xuất sắc". Tuy nhiên, phải một hai năm sau đó, tài năng của Choi Min Sik mới được đông đảo người hâm mộ điện ảnh quốc tế biết tới với tuyệt phẩm Oldeuboi (tên quốc tế: Oldboy).

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 2

Đầu 2006, Choi Min Sik từng xuống đường phản đối quy định mới của chính phủ về điện ảnh Hàn. Lúc đó, hiệp định thương mại tự do Mỹ ký với Hàn Quốc yêu cầu nước này giảm bớt sự bảo hộ đối với điện ảnh nước nhà. Quyết định trên khiến nhiều người thuộc giới làm phim của Hàn Quốc phẫn nộ. Là một ngôi sao có vai vế, Choi Min Sik đã gửi trả lại huân chương Okgwan cho Bộ Văn hóa với lý do: "Việc này đồng nghĩa với án tử cho các bộ phim Hàn Quốc. Huân chương này từng có lúc là biểu tượng danh giá nhưng giờ nó chỉ là một nỗi hổ thẹn và tôi buộc phải trả lại nó".

Sau sự cố trên, Choi Min Sik đã vắng bóng trên màn ảnh rộng suốt bốn năm liền. Nguyên nhân được cho là bởi nhiều hãng phim ngần ngại ký hợp đồng với ngôi sao thẳng tính và thường xuyên có những hoạt động liên quan tới chính trị này. Kết quả, nam diễn viên từng gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes quay trở lại xuất phát điểm của ông là sân khấu kịch.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 3

Ra mắt vào cuối năm 2003, Oldboy là bộ phim thứ hai nằm trong bộ ba tác phẩm về đề tài trả thù ( The Vegeance Trilogy) của đạo diễn Park Chan-wook. Với những cảnh bạo lực đến rợn người cùng cái kết g.ây s.ốc, Oldboy không phải là tác phẩm dành cho tất cả. Dẫu vậy, đây vẫn là một bộ phim xuất sắc và luôn nằm trong số những bộ phim Hàn Quốc được người yêu điện ảnh quốc tế nhớ tới nhiều nhất. Khi tham gia tranh tài tại Cannes 2004, bộ phim giành giải Grand Prix và nhận được những lời tán dương từ trưởng ban giám khảo là đạo diễn "quái kiệt" Quentin Tarantino. Tới 2008, cuộc bầu chọn trên CNN đã xếp Oldboy vào danh sách 10 phim châu Á hay nhất từ trước tới nay.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 4

Trong phim, nam diễn viên sinh năm 1952 đã có một vai diễn để đời, hoàn hảo từ các cảnh hành động cho tới những trường đoạn thể hiện tâm lí nhân vật. Khán giả từng phải trầm trồ khi chứng kiến Oh Dea-su tả xung hữu đột trong hành lang với đám du côn hay sởn da gà trước cảnh nhân vật này ăn một con bạch tuộc sống với xúc tu còn ngoe nguẩy trên mặt.

Điều đáng chú ý là việc diễn viên Choi Min Sik vốn là người ăn chay do theo đạo Phật, song ông vẫn quyết định ăn sống con bạch tuộc trước máy quay để khiến bộ phim chân thực nhất có thể. Chính sự hy sinh ấy cùng ánh mắt đầy ám ảnh của Choi Min Sik khi hóa thân vào Oh đã thuyết phục hoàn toàn khán giả. Năm 2013, Hollywood từng thử làm lại Oldboy với nam diễn viên kỳ cựu Josh Brolin nhưng đã chuốc lấy thất bại thảm hại do không thể vượt qua được cái bóng khổng lồ của bộ phim gốc và Choi Min Sik.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 5

Sau thành công của Oldboy, Choi Min Sik trở thành một ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, ông không vội vàng nhận lời tham gia nhiều dự án mà xuất hiện một cách có chọn lọc. Các vai diễn mà Choi Min Sik lựa chọn thường rất gai góc với nội tâm phức tạp. Để nhập vai một cách tốt nhất, Choi Min Sik cho biết ông áp dụng những kinh nghiệm rút ra từ sân khấu kịch và không ngần ngại thay đổi ngoại hình bởi "đây là điều quan trọng bậc nhất trong diễn xuất". Giảm cân, cắt tóc thay vì sử dụng tóc giả... là những điều Choi Min Sik sẵn sàng hy sinh khi nhận kịch bản. Các phim mang đậm dấu ấn của ông lúc này là: I Saw the Devil (2010), Nameless Gangster (2012)...

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 6

Hè 2014, ngôi sao này có bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên là bom tấn Lucy của đạo diễn Luc Besson với vai gangster bắt cóc cô nàng Lucy (Scarlett Johansson).

Chỉ vài tuần sau khi ra mắt, Đại Thủy Chiến đã trở thành phim đầu tiên của Hàn Quốc, thu về hơn 100 triệu USD và nhận được những đ.ánh giá tích cực về sự hoành tráng của tác phẩm cùng diễn xuất của Choi Min Sik. Những thành công cả ở quê nhà lẫn bình diện quốc tế của Choi Min Sik minh chứng ông xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 7

Trong một cuộc gặp gỡ với truyền thông, Choi đã nói rằng đối với ông, diễn xuất trở nên thiết yếu như ăn uống.

"Diễn xuất đã trở thành cuộc sống đối với tôi, giống như bạn không thể sống mà không có bữa ăn" - Choi Min Sik nói - "Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy áp lực phải thể hiện một khía cạnh khác của mình. Chỉ là tôi yêu diễn xuất rất nhiều. Tôi sẽ rời đi mà không do dự nếu tình yêu của tôi dành cho diễn xuất giảm sút".

Nam diễn viên nói thêm rằng khi bước vào t.uổi 60, phạm vi hiểu biết của ông về diễn xuất đã được mở rộng. Choi Min Sik có một mong muốn rất lớn là thể hiện những nhân vật khác nhau sống trong một vũ trụ điện ảnh đa dạng.

Choi Min Sik: Lão làng điện ảnh Hàn, ăn sống bạch tuộc trên phim dù là đạo Phật - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Choi Min Sik: Diễn xuất quan trọng như ăn uống

Tin tài trợ
Nam diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc nói, khi nhìn lại sự nghiệp diễn xuất 34 năm của mình, thì đối với ông diễn xuất quan trọng như ăn uống.

'The Glory' cùng Song Hye Kyo thâu tóm đề cử Rồng Xanh mảng truyền hình

Tin tài trợ
Song Hye Kyo và ê-kíp The Glory (Vinh quang trong thù hận) nhận được nhiều đề cử tại giải Blue Dragon Series Awards 2023.

Bất ngờ với Son Ye Jin trong bộ ảnh cách đây 21 năm

Tin tài trợ
Trong trang phục truyền thống và một lớp trang điểm nhẹ nhàng, Son Ye Jin vô cùng nổi bật, cuốn hút, toát ra đúng khí chất của một mỹ nhân tình đầu thanh thuần, trong trẻo.

Song Hye Kyo bị đồng nghiệp lạnh nhạt ở sự kiện nhưng bù lại được khen có mắt nhìn “phi công”

Hoàng Phúc09:36:39 26/10/2022
Mới đây, cư dân mạng rần rần khi cặp đôi Park Hyung Sik - Han Hyo Joo “tái hợp” sau phim Happiness. Tại phần bình luận, có người mang khoảnh khắc Park Hyung Sik - Song Hye Kyo hội ngộ cách đây không lâu ra so sánh để xem liệu có sự phân biệt đối xử nào ở đây không?

 3  |  0 Thảo luận  |  

duy muốidoãn hải mybạn thân lisađoàn văn hậuhuy majennietổng bí thưhoàng thùynguyễn phú trọngđan phượngnhư loanquốc cường gia laiquốc tangcường đô laquang linh -