"Chị đại quận 4" không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách

Hậu Hậu11:18 24/08/2021

 1  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều địa phương tăng cường siết chặt để hạn chế lây lan Covid-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người co.i thườn.g sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, cố tình không tuân theo các quy định phòng chống dịch, một trong số đó là việc đeo khẩu trang.

Chị đại quận 4 không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách - Hình 1

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bà N.T.N (33 tuổ.i, ngụ quận 4) - được dân mạng đặt biệt danh là " chị đại quận 4" tiếp tục dắt theo con nhỏ lang thang trên phố, riêng bà N không đeo khẩu trang.

Người phụ nữ này trước đó từng phát ngôn không có dịch, đeo khẩu trang ngộp lắm và liên tục cự cãi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Thậm chí, khi được đến tận nhà giải thích, người phụ nữ này vẫn ngoan cố hỏi rằng dịch này là gì, dịch này đến từ đâu?.

Trong ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt giãn cách, ai ở đâu ở yên đó, hình ảnh bà N không đeo khẩu trang dắt con gái đi lang thang trên đường khiến dư luận bất bình và cảm thấy khó hiểu. Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận 4 cho biết bà N có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Sau nhiều lần vi phạm và bị phạt hành chính lên đến 16 triệu đồng, bà N vẫn bất chấp ra đường lúc giãn cách làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện tại, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa bà N vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, người phụ nữ này đến cửa hàng tiện lợi quận 4 nhưng không đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì không chấp hành. Sau đó, bà N bị UBND phường 13 (quận 4) xử phạt 2,3 triệu đồng về hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Sau đó, bà N chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang từ quận 4 sang quận 1 để mua nhu yếu phẩm. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã dừng xe của bà N và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Theo đoạn clip, người phụ nữ này đi xe máy màu trắng, chở theo con gái đi ra ngoài đường. Thấy người này không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, CSGT hỏi: Sao chị đi ra đường không đeo khẩu trang?. Người phụ nữ cố ý phớt lờ câu hỏi.

Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, bà hạ chân chống, ngồi vắt vẻo trên xe trả lời: Không đem theo giấy tờ, đồng thời ngoan cố không đeo khẩu trang và giải thích rằng không thích đeo vì ngộp, khó chịu.

Lúc này, một đồng chí cán bộ liền hỏi: Chị có biết dịch bệnh như thế nào không. Ngày nào chị cũng đi qua đây hết ấy. Bà N liền viện lý do là đi mua đồ: Anh ơi em đã nói với anh là em đi mua đồ rồi. Chứ biết làm sao giờ anh. Tuy nhiên, đồng chí CSGT vẫn bình tĩnh giải thích: Theo quy định là chị phải đeo khẩu trang. Mũ bảo hiểm của chị đâu. Chạy xe mình phải đội nón bảo hiểm chứ.

Bà N khăng khăng: Đi ra đường có phải đội nón bảo hiểm đâu anh. Chạy xe đội nón bảo hiểm làm cái gì anh. Đồng chí công an khuyên nhủ: Chị là mẹ của cháu ạ. Mình phải làm gương cho cháu. Nhưng người phụ nữ này vẫn không cho là đúng, nâng cao giọng nói: Anh ơi, em đã nói với anh rồi em đi mua đồ. Giờ ở đâu cũng đóng cửa hết.

Chị đại quận 4 không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách - Hình 2

Khi liên tục được nhắc nhở việc cần đội mũ bảo hiểm, người phụ nữ liền phản bác: Đây là đi đường trong thành phố chứ không phải ở ngoài. Chưa hết, khi bị hỏi đến việc đeo khẩu trang, người phụ nữ liền chỉ xuống xe máy và nói: Khẩu trang đây nè, nhưng mà ngộp quá. Đeo vô em cảm giác em khó chịu.

Bà N cố đôi co với lực lượng chức năng khiến nhiều người bức xúc. Ngành chức năng quận 1 đã tiến hành phạt bà N số tiề.n 2,6 triệu đồng về hành vi ra ngoài không cần thiết, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân.

Đáng chú ý, cả hai lần bà N đều dẫn theo con gái nhỏ nhưng không làm gương cho con. Khi hình ảnh đi bộ dắt theo con nhỏ được chia sẻ, nhiều dân mạng ngao ngán để lại hàng trăm bình luận lên án ý thức kém cỏi của người phụ nữ này.

Không chỉ riêng bà N, đã có rất nhiều trường hợp không hợp tác trong việc thực hiện quy định 5K, chống đối và hàn.h hun.g lực lượng chức năng. Trước đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại chị gái quần hoa không đeo khẩu trang chử.i bới, xông vào tấ.n côn.g CSGT ở chốt kiểm dịch tỉnh Tây Ninh.

Chị đại quận 4 không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách - Hình 3

Sau khi bị lực lượng chức năng yêu cầu đeo khẩu trang và không cho di chuyển qua chốt, người phụ nữ liên tục chử.i bới gây mất trật tự, không chỉ thế còn lao tới hàn.h hun.g các đồng chí CSGT. Lực lượng chức năng đã khống chế, và bắt buộc người phụ nữ đeo khẩu trang và đưa về trụ sở để giải quyết.

Theo người chia sẻ clip, sự việc này diễn ra ở chốt Bàu Năng DMC, tỉnh Tây Ninh. Bản thân người quay clip còn thở dài ngao ngán trước sự ngang bướng của người phụ nữ: "Đó, người ta nói đàng hoàng nãy giờ không thèm nghe, hung dữ riết quen. Đâu ai nói câu gì nặng lời đâu, chỉ nhắc nhở đeo khẩu trang thôi mà bả vậy đó".

Chị đại quận 4 không đeo khẩu trang, dắt con lang thang ngày siết chặt giãn cách - Hình 4

Ngoài ra, từng xảy ra tại một chốt kiểm soát dịch trường hợp người phụ nữ chở theo con nhỏ yêu cầu được qua chốt mà không có bất cứ giấy tờ nào. Khi nhân viên tại chốt ngăn lại giải thích, người dân ra đường phải có lý do chính đáng và các giấy tờ liên quan thì người này bắt đầu quát tháo cho rằng mình không phải trộm cướp mà cần giấy tờ. Thậm chí còn nói những lời lẽ tục tĩu rất khó nghe. Nói mãi không được, người phụ nữ này bực tức cho xe lao qua chốt nhưng bị các nhân viên tại đây chặn lại. Trong lúc hắng giọng quát tháo ầm ĩ, người phụ nữ này nhiều lần kéo khẩu trang xuống. Khi cho xe máy quay đầu, người phụ nữ vẫn giữ thái độ tức tối, miệng không ngừng nói nặng nhẹ.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Mới nhất: "Chị đại quận 4" vẫn lì lợm ra đường, không đeo khẩu trang trong ngày đầu "Ai ở đâu ở yên đấy"

Tin tài trợ
Vẫn dáng vẻ lì lợm và gương mặt không đeo khẩu trang, chị đại vẫn thản nhiên đi bộ từ quận 4 sang quận 1 ngày đầu siết chặt lệnh giãn cách.

"Chị đại Quận 4" tái xuất với clip mắng con gái sa sả khi được nhắc: "Mẹ ơi mẹ thôi đi"

Rosé13:25:42 12/08/2021
Sau nhiều lần im lặng, cô con gái nhỏ dường như đã biết phân định đúng sai và lên tiếng khuyên can mẹ.

 1  |  0 Thảo luận  |  

"Chị đại quận 4" lên tận chốt để đòi xe máy đầy vô lý, dân tình thở phào vì cuối cùng chị cũng chịu đeo khẩu trang

Tin tài trợ
Đoạn clip mới đây nhất về người phụ nữ lên tận chốt đòi xe máy đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

"Chị đại quận 4" đã bị quây kín nhà sau nhiều lần cự cãi với công an, ra đường không đeo khẩu trang?

Tin tài trợ
Hình ảnh người phụ nữ được dân mạng đặt biệt danh chị đại quận 4 vì năm lần bảy lượt gây rối nơi công cộng, không chịu đeo khẩu trang bị nhốt trong nhà gây xôn xao.

15 dự án dừng thi công do khó bố trí lao động ở lại

Tin tài trợ
15 dự án giao thông tại TP HCM với gần 300 nhân sự phải tạm dừng thi công từ hôm qua do không thể sắp xếp lao động ở lại công trường.
mẹ đẻ newjeansdiddy bị bắthằng du mụcsếp em mailisateam châu phi- quang linh vlogchu thanh huyềnquang linh vlogs.rapper diddyca sĩ lê bảo bìnhlê bảo bìnhdiddytriệu lệ dĩnhquang linh -- justin bieber