Tuyên Quang: Mẹ của bé "đăng đàn" bóc trần tài xế, hé lộ điểm bất thường?

2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Chiều 22/3 khi đám cháy ở huyện Yên Sơn vừa được dập tắt không được bao lâu đã khiến một người dân tham gia chữa cháy phải hy sinh.
Thì tối cùng ngày lại ghi nhận thêm một đám cháy khác cũng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Theo thông tin từ người dân, ngọn lửa của vụ cháy rừng này xuất phát từ một khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên và đã cháy lan sang xã Trung Yên, huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang.
Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 22-3, người dân tại thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên phát hiện một đám cháy rừng trên núi Ông Mo - khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do người dân đốt thực bì trên địa điểm làm nương.
Do thời tiết hanh khô và gió lớn dẫn đến không kiểm soát được đám cháy gây cháy lan sang các khu vực xung quanh.Ngay khi nhận được tin báo cháy, các lực lượng tại chỗ của địa phương cùng người dân đã nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy. Tính đến 19 giờ 30 tối cùng ngày, đã có hơn 200 người tham gia chữa cháy.
Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ban đầu như phát đường băng cản lửa để khoanh vùng đám cháy. Được biết, điểm cháy tại địa hình núi dốc cách xa khu dân cư khoảng 1,5 giờ đi bộ đường rừng. Thời tiết hanh khô có gió nhẹ nên đám cháy đang diễn biến khó lường.
Trước tình hình này, lực lượng dân quân của xã Trung Yên cùng các xã lân cận như Tân Trào, Minh Thanh đang tập trung mở rộng đường băng cản lửa để hạn chế tốc độ lây lan của đám cháy.
Ước tính ban đầu, khoảng 20ha rừng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do một người dân đốt thực bì để trồng rừng, nhưng lửa đã lan ra ngoài tầm kiểm soát. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại.
Một người dân xã Hoàng Khai hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy. Được biết anh là Đ.Đ.C, sinh năm 1985, thôn Núi Cảy, xã Hoàng Khai. Sau hơn nửa ngày, đến khoảng 8 giờ sáng 22.3 đám cháy mới được dập tắt.
Căn nhà nhỏ của gia đình anh Cường hôm nay đông người đến thăm hỏi, chia buồn. Không khí tang thương bao trùm, ai cũng xót x.a trước sự ra đi đột ngột của anh. Ngoài cổng, họ h.àng cũng đang tất tả dựng rạp để chuẩn bị tang lễ, trước khi anh Cường được đưa về.
Chị H.T.Đ - vợ anh C như sụp đổ đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Đ.T.V (học sinh lớp 11), con gái anh C nắm chắc tay mẹ, nước mắt lăn dài. Cả đêm 21/3, ba mẹ con thấp thỏm chờ tin khi thấy bố đi chữa cháy mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Việt đã linh cảm điều chẳng lành.
"Sáng sớm nay, khoảng 6h, mẹ con em đã đến hiện trường và báo với cơ quan chức năng việc bố chưa về. Đến 8h, tin dữ ập đến, bố em đã không qua khỏi...", giọng Việt nghẹn lại.
Chị Đ siết lấy tay con, nhưng không thể kìm nước mắt. "Anh ấy đi vội quá, điện thoại còn để ở nhà. Cả đêm ba mẹ con ngóng, cứ nghĩ anh đang cùng mọi người dập lửa, không dám ngủ. Sáng nay, linh tính không lành, tôi đi báo chính quyền, rồi nhận tin...", chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Anh C làm thợ xây, chị Đ làm ruộng. Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng để xây ngôi nhà nhỏ từ năm kia, không thuê thợ mà tự làm để tiết kiệm chi phí. Tiề.n nợ vẫn chưa trả hết thì tai họa ập xuống.
Chị M.T.N (chị dâu của anh C), từ huyện Lâm Bình tức tốc xuống ngay khi nghe tin dữ: "Em tôi hiền lành, tốt bụng lắm! Ai nhờ gì cũng giúp, kể cả người dưng. Đi đường gặp ai hỏng xe, em cũng dừng lại sửa giúp. Không ngờ lần này, nó lại hy sinh vì giúp dập lửa...", chị N chia sẻ.
Anh C sẽ được bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân hy sinh.
Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh C.
"Quái vật" bí ẩn gây ám ảnh nhất Việt Nam: Có đến 2 con thật sự tồn tại trên đời Bình Minh13:56:24 03/02/2025Xưa nay, những câu chuyện xoay quanh các sinh vật kỳ bí và đáng sợ luôn kích thích sự chú ý, trí tưởng tượng của con người. Từ loài vật được cho là mang đến tai họa đến các loài bí ẩn chưa được giải đáp...
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
0 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
27 | 3 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo