Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở

Bút Màu11:33 04/06/2024

 1  |  2 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Sau 1 tháng được hồi sức tích cực, bé T.G.H. (SN 2019) - bệnh nhi nặng nhất trong vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai đã không qua khỏi.

Trước đó, khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé trai đã từng ngưng tim, ngưng thở. Sau khi hội chẩn liên viện, do tình trạng bệnh quá nặng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào trưa ngày 4/5/2024.

Tại Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, bé T.G.H vẫn trong tình trạng nặng, tổn thương đa cơ quan, tổn thương não, tiếp tục được hồi sức và lọc máu, thở máy, tiên lượng nặng. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi sau hơn một tháng điều trị tích cực.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 1

Sự ra đi của cháu bé 5 tuổi đã khiến nhiều người theo dõi diễn biến vụ ngộ độc bánh mì không khỏi xót xa. Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời.

Chia sẻ với báo chí, anh Thắng - cha của bé H. vẫn không thể tin con trai đã ra đi mãi mãi vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt. Theo chia sẻ của người cha, hôm đó cả gia đình mua 7 ổ bánh mì thịt tại tiệm cô Băng (phường Xuân Bình, TP Long Khánh) cho 8 người ăn. Mọi người sau khi ăn bánh mì đều bị ngộ độc, nhưng bé G.H. không may bị nặng nhất.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 2

"Mấy hôm trước, vợ chồng còn bàn bạc cho cháu đi học dự thính 3 tháng để chuẩn bị vào lớp 1, song không ngờ kế hoạch dang dở", anh Thắng xót xa chia sẻ.

Khi nhận hung tin cháu không qua khỏi, ông ngoại của bé H. đã vội vã từ TP Châu Đốc (An Giang) lặn lội trong đêm lên để kịp nhìn mặt cháu lần cuối. Ông kể lại, H. là một đứa trẻ ngoan, mỗi khi rảnh rỗi bé thường rủ mẹ đi lễ chùa.

Ông ngoại bé H. không khỏi nghẹn ngào: "Bé H. rất dễ thương và dễ ăn. Mỗi khi chiều đến, mẹ bé thường gọi điện, khi thấy ông ngoại đang ăn cơm thì bé nói mẹ ơi dọn cơm cho em ăn. Giọng nói hồn nhiên, vẫn còn ngọng của đứa trẻ sắp vào lớp 1 thật đáng yêu, mà nay...!!!".

Trước đó, vào ngày 30/4, tiệm bánh mì B., đường Trần Quang Diệu, khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh bán hơn 1.000 ổ bánh mì thịt cho khách hàng.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 3

Đến sáng 1/5, nhiều người ăn bánh mì của tiệm đã có triệu chứng tiêu chảy, nôn ói nên nhập viện, sau đó tăng dần lên hơn 500 người, trong đó có một số trường hợp nặng phải chuyển lên tuyến trên.

Sau vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai và thành phố Long Khánh kiểm tra, phát hiện tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, Bà Băng - chủ tiệm bánh mì phân trần gia đình đã kinh doanh gần 20 năm nay và chưa xảy ra điều gì bất thường. Vì vậy, sau sự việc lần này, gia đình rất lo lắng.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 4

bà Băng, chủ tiệm bánh mì Băng ở phường Xuân Bình, TP Long Khánh, nói cơ sở này mua nguyên vật liệu từ chợ và các cửa hàng người quen nên không có hóa đơn. Trong đó pate tự làm (gan heo, thịt mỡ), dưa muối chua tự làm (cà rốt, củ cải trắng), nước sốt tự làm (gồm nước hầm thịt heo, hạt nêm, bột ngọt, nước tương). Các nguyên liệu khác như chả lụa, thịt heo... được tiệm mua từ nơi khác, không chế biến lại.

"Pate được chế biến, nấu ngay hiên nhà; còn đồ chua ngọt thì sơ chế ở vòi nước gần tủ cấp đông trong nhà. Các thau được rửa sạch sẽ, tuy nhiên chúng tôi chưa phân loại thau đựng đồ chín, đồ sống riêng biệt", chồng bà Băng nói.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 5

Do lượng khách đông, cơ sở bố trí hai nhân viên xẻ bánh, gia giảm pate, thịt, chả lụa hay đồ chua ngọt tùy theo yêu cầu, còn một người khác đứng thu tiền. Tất cả người bán đều đeo găng tay. "Quy trình sơ chế, bán hàng diễn ra như 20 năm nay, chúng tôi chưa từng nghi nhận vụ ngộ độc nào tương tự", bà Băng cho hay.

Tại thời điểm kiểm tra hôm 2/5, cơ quan chức năng đã niêm phong tủ cấp đông tại cơ sở, với khoảng 15 kg đồ chua, 1 kg thịt heo đã qua chế biến, 1 kg chả lụa, 4 khay pate trọng lượng 10 kg. Tiệm đã bị ngưng hoạt động. Cơ quan chức năng đang truy nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm trên, cũng như xét nghiệm mẫu tìm tác nhân gây ngộ độc.

Theo các nạn nhân, quán bánh mì Băng ăn ngon, giá rẻ nên được nhiều người ưa chuộng. Mỗi ngày xe bánh mì này bán hơn 1.000 ổ, trong đó buổi sáng thường 500 và buổi chiều 600.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 6

Nhiều người từ huyện Xuân Lộc hay Thống Nhất, dù xa 20 km vẫn tìm đến mua. "Do có một xe bánh mì mà nhiều người mua nên thường phải xếp hàng, có khi kẹt xe cả con hẻm", chị Hiền, bệnh nhân trong vụ ngộ độc, nói.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 7

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân trong vụ ngộ độc cho thấy có vi khuẩn Salmonella và E.coli. Kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Cô Băng ghi nhận 4/8 mẫu có vi khuẩn Salmonella. Sự việc có dấu hiệu hình sự nên cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để điều tra.

Cháu bé mất do ngộ độc bánh mì: người thân khóc nghẹn, tiết lộ dự định dang dở - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Tiếng thét trong đêm bệnh viện khiến người đang thở oxy cũng phải bật dậy, tất cả là bởi bóng trắng bí ẩn

Tiếng thét trong đêm bệnh viện khiến người đang thở oxy cũng phải bật dậy, tất cả là bởi bóng trắng bí ẩn
Bích Chi13:04:51 04/09/2021
Đang ngủ ngon thì thấy bóng trắng nhẹ nhàng lướt vào phòng bệnh nhìn mình, người phụ nữ hoảng loạn hét ầm ĩ.

 1  |  0 Thảo luận  |  

Vụ 5 bệnh viện từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong: Công an vào cuộc

Vụ 5 bệnh viện từ chối cấp cứu khiến bệnh nhân tử vong: Công an vào cuộc
Hà Hà18:23:05 15/08/2021
Thông tin từ UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, cơ quan chức năng TP đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị và cơ sở y tế trên địa bàn để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc bệnh nhân tử vong do không được cấp cứu gây bức xúc trong dư luận. Bên...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Xót xa bố qua đời vì COVID-19, hai con nhỏ phải tự chăm sóc nhau trong khu cách ly

Xót xa bố qua đời vì COVID-19, hai con nhỏ phải tự chăm sóc nhau trong khu cách ly
team youtube16:34:09 21/05/2021
Những ngày này, tại tâm dịch Bắc Ninh, con số bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn không ngừng tăng, nhiều gia đình ly tán vì người là F0 phải nhập viện điều trị, người là F1 phải đi cách ly tập trung. Không ít câu chuyện ở khu cách ly khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Trong đó, câu chuyện...

 3  |  0 Thảo luận  |  

ẤN ĐỘ: Vợ hô hấp cho chồng mắc Covid-19 gục trên xe kéo gây chấn động thế giới

ẤN ĐỘ: Vợ hô hấp cho chồng mắc Covid-19 gục trên xe kéo gây chấn động thế giới
team youtuber09:44:55 03/05/2021
Bức hình một người vợ đang cố gắng trong tuyệt vọng hô hấp hồi sức cho chồng mắc Covid-19 nhưng không thành đã gây chấn động thế giới. Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và trở thành biểu tượng cho hàng triệu người dân nơi đây đang phải bất lực nhìn Covid-19 cướp...

 4  |  0 Thảo luận  |  

Cụ ông 70 tuổi lái Lamborghini đột quỵ giữa đường: CSGT vào cuộc?

Cụ ông 70 tuổi lái Lamborghini đột quỵ giữa đường: CSGT vào cuộc?
Khanh Phạm16:57:37 17/01/2025
Vào sáng ngày 16 tháng 1, chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ bất ngờ dừng lại giữa đường. Người điều khiển xe, cụ ông 70 tuổi, đã gặp phải một cơn đột quỵ, gây ra sự hoang mang cho những người xung quanh và gây tắc nghẽn giao thông.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Tiến Linh "xả" tiền tỷ sau AFF Cup, lộ lý do khiến triệu người nghẹn ngào?

Tiến Linh "xả" tiền tỷ sau AFF Cup, lộ lý do khiến triệu người nghẹn ngào?
Khang Trần06:50:10 09/01/2025
Ngay khi trở về từ Thái Lan, Tiến Linh đã quyết định dành một phần trong số tiền thưởng từ chiến thắng để thực hiện một việc làm cao đẹp: tặng 2,5 tấn gạo cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

 5  |  0 Thảo luận  |  

Biệt thự triệu đô cướp đi sinh mạng của Dayle Haddon, rộ nguyên nhân qua đời?

Biệt thự triệu đô cướp đi sinh mạng của Dayle Haddon, rộ nguyên nhân qua đời?
Khanh Phạm16:20:48 30/12/2024
Ngày 27 tháng 12, siêu mẫu Dayle Haddon, 76 tuổi, qua đời tại nhà con gái ở Solebury Township, Pennsylvania. Nguyên nhân được cho là ngộ độc khí carbon monoxide do sự cố hệ thống sưởi gas trong ngôi nhà.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Nam Thư giải thích lý do con trai Lâm Vỹ Dạ "né như né tà", CĐM bàn tán

Nam Thư giải thích lý do con trai Lâm Vỹ Dạ "né như né tà", CĐM bàn tán
Thảo Mai15:49:03 25/12/2024
Vừa qua, Nam Thư đã xuất hiện tại sự kiện được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, nữ diễn viên cùng chụp ảnh và giao lưu với gia đình Lâm Vỹ Dạ. Đáng nói, kiều nữ làng hài đã có hành động đưa tay định chạm vào đầu con trai đồng nghiệp.

 4  |  0 Thảo luận  |  

Vụ ôtô đâm sập lan can cầu: Hé lộ cuộc gọi cuối của nữ tài xế, mẹ ruột khóc ngất

Vụ ôtô đâm sập lan can cầu: Hé lộ cuộc gọi cuối của nữ tài xế, mẹ ruột khóc ngất
Khang Trần15:50:28 15/12/2024
Vào chiều tối ngày 14/12, một sựviệc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại cầu Đồng Nai, đoạn thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nữ tài xế xấu số trong vụ việc đáng tiếc này được xác định là học viên cao học tại TP.HCM.

 2  |  0 Thảo luận  |  

Lịch sử khó tin ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam, quá khứ từng là trại giam

Lịch sử khó tin ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam, quá khứ từng là trại giam
Phúc Sen17:06:00 09/11/2024
Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM được xây dựng vào năm 1860. Người Pháp khi đó đã chiếm khu đất rộng hơn 5 hecta ở 1 ngôi làng giữa khu vực Sài Gòn Chợ Lớn để xây nó.

 2  |  1 Thảo luận  |  

Vụ bé bán vé số ra đi: không cha, mưu sinh phụ mẹ, nghi phạm có bệnh tâm lý

Vụ bé bán vé số ra đi: không cha, mưu sinh phụ mẹ, nghi phạm có bệnh tâm lý
Lan Chi11:58:36 30/10/2024
Phạm Quang H. (học sinh lớp 8/4, Trường THCS Xuân Tân) là con trai cả trong gia đình có 4 mẹ con. Chị Phạm Thị Ph. (42 tuổi, mẹ cháu H., ngụ ở phường Xuân Tân, Thành phố Long Khánh) cho biết H. không có ba.

 3  |  1 Thảo luận  |  

Diễn biến mới vụ bỏ độc xyanua: Còn 2 cái chết bất thường, sẽ khai quật mộ

Diễn biến mới vụ bỏ độc xyanua: Còn 2 cái chết bất thường, sẽ khai quật mộ
Snow17:42:31 02/08/2024
Mới đây, vụ bỏ độc xyanua ở Đồng Nai thu hút sự quan tâm của công chúng thời gian qua đã có diễn biến mới. Xuất hiện thêm 2 cái chết bất thường khác hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 5  |  1 Thảo luận  |  

quang hùng masterdtriệu lộ tưđoàn văn hậublackpinkv (bts)jisoo.jennieuyển ânđỗ mỹ linhxuân sơntrấn thànhrosébún riêutriệu lệ dĩnhtrường giang