Nam sinh của ngôi trường "7 cầu 3 quế" thi đấu áp đảo, giành chiến thắng trận thi tháng của Olympia một cách không thể thuyết phục hơn

Bố Xuân Mai tại Mỹ hài hước tiết lộ: "Tôi đang thất nghiệp", bất ngờ hội ngộ Mai Thiên Vân , cùng ôn lại kỷ niệm tuổi trẻ vất vả, những ngày đi hát nghèo khó và hành trình trở thành ca sĩ Bolero nổi tiếng hải ngoại.
Trong một buổi tới thăm nhà danh hài Thúy Nga, ca sĩ Mai Thiên Vân đã có dịp gặp lại ca sĩ Tuấn Cảnh – bố ruột của bé Xuân Mai, khiến cả hai vô cùng phấn khởi. Khoảnh khắc hội ngộ này trở nên đặc biệt khi họ nhận ra đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau.
Ngay khi nhìn thấy Mai Thiên Vân, Tuấn Cảnh đã vui vẻ trò chuyện và không quên hỏi thăm: "Phải có duyên lắm mới gặp được Mai Thiên Vân. Hôm nào cho tôi book một chuyến đi du lịch với vợ tôi. Tôi đang thất nghiệp, rảnh quá nên muốn đi chơi." Câu nói hài hước của anh khiến không khí trở nên thân mật và vui vẻ.
Mai Thiên Vân lập tức giải thích với nụ cười: "Tại anh Tuấn Cảnh giàu quá không chịu đi bán phở thôi, chứ làm gì có chuyện thất nghiệp. Anh Tuấn Cảnh ga lăng lắm. Ngày xưa hai anh em tôi hay đi diễn, thu băng với nhau. Thời điểm đó là năm 2003, tôi vẫn ở Việt Nam và chưa nổi tiếng, đã hơn 20 năm rồi. Anh ấy vừa là ca sĩ vừa là đầu bếp, nấu ăn rất giỏi nên mới mở được nhà hàng. Anh ấy ăn nói hài hước, đúng là một danh hài."
Cô chia sẻ thêm về lần đầu gặp lại Tuấn Cảnh tại Mỹ: "Mãi sau này tôi qua Mỹ mới gặp lại anh Tuấn Cảnh lúc vào tiệm phở của anh ấy ăn, tôi mừng lắm khi gặp lại người từng giúp đỡ mình."
Tuấn Cảnh cũng nhớ lại những kỷ niệm cũ: "Hồi đó chúng tôi thường đi hát ở sân khấu Trống Đồng, 126, vui lắm! Tôi còn nhớ một lần cùng Mai Thiên Vân đi hát về, em vợ tôi nấu canh cua nhưng để nguyên cả vỏ, cả bã cua trong canh. Hồi đó nghèo nhưng vui. Chúng tôi còn chạy xe máy Honda chở nhau đi hát. Bây giờ Mai Thiên Vân giàu rồi, tôi thì vẫn còn nghèo lắm nhưng vẫn thấy vui. Mai Thiên Vân vừa vui vừa giàu."
Nghe Tuấn Cảnh nói, Mai Thiên Vân liền can thiệp, e ngại tiết lộ sự giàu có của mình: "Anh Tuấn Cảnh làm ông chủ tiệm phở, chẳng qua anh mệt quá không làm nữa thôi." Tuấn Cảnh cũng chia sẻ chân thành: "Thực ra tôi vẫn nghĩ mình sẽ làm tới 80, 90 tuổi chứ không nghỉ, chỉ là đang tạm nghỉ ngơi."
Xuất thân từ một gia đình nghèo miền Tây, Mai Thiên Vân từng một thân một mình lên Sài Gòn vừa học vừa hát cho các hội đoàn để mưu sinh. Sau khi sang Mỹ định cư, cô được nhiều người lăng xê và nhanh chóng trở thành giọng ca Bolero nổi danh. Với chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc, Mai Thiên Vân hiện là nữ ca sĩ Bolero đắt show nhất hải ngoại, lịch diễn kín tuần.
Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Mai Thiên Vân còn phát triển lĩnh vực kinh doanh du lịch. Cô mở công ty du lịch riêng, tự dẫn các tour và quản lý hoạt động khá bài bản, mang lại doanh thu ổn định. Danh hài Hoài Tâm từng nhận xét: "Bao nhiêu người mở ra làm du lịch đều ra đi hết, chỉ có Quang Lê và Mai Thiên Vân ăn nên làm ra." Điều này cho thấy khả năng kinh doanh và sự linh hoạt của cô trong việc kết hợp nghệ thuật với kinh doanh.
Buổi gặp gỡ giữa Mai Thiên Vân và Tuấn Cảnh không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm xưa, mà còn cho thấy tình bạn, tình đồng nghiệp thân thiết vượt qua thời gian. Qua câu chuyện của họ, khán giả thấy được cả những năm tháng khó khăn nhưng tràn đầy niềm vui, sự nỗ lực và tài năng giúp họ gặt hái thành công hôm nay.
Vụ nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80: Phụ huynh không tin nổi, mong con được tha thứ
Lam Giang08:30:36 18/08/2025Vào ngày xảy ra sự việc, khi đang ăn cơm trưa, anh C. sững sờ khi xem đoạn clip ghi lại hành động phản cảm của con gái.


2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ











3 | 0 Thảo luận | Báo cáo