Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh lên tận mộ, nói một điều ít ai biết

Mới đây, nghệ sĩ cải lương Vương Ngọc đã tới thăm mộ cố NSƯT Vũ Linh . Tại đây, nam nghệ sĩ chia sẻ kỷ niệm về người bạn thân. Trong lúc thắp hương cho người bạn quá cố, nam nghệ sĩ đã để lộ 1 chi tiết thú vị ít ai biết về NSƯT Vũ Linh.
Ông nói: "Tôi là bạn thân từ thuở nhỏ, ở cùng xóm và chơi cùng Vũ Linh. Ngày đó, nhà chúng tôi ở đối diện bệnh viện Ngọc Hòa, bây giờ là bệnh viện 175, đường Nguyễn Kiệm. Xóm chúng tôi gọi là xóm Cơm Cháy. Vũ Linh đi hát trước tôi. Từ năm 14 tuổi, Vũ Linh đã đi hát rồi, còn tôi thì tới cuối năm 1975 mới đi hát".
Đứng trước mộ Vũ Linh thắp hương, nghệ sĩ Vương Ngọc tiết lộ một điều ít ai biết: "Vũ Linh ơi, hôm nay mình đến thăm bạn đây. Vũ Linh tên hồi nhỏ ở nhà là thằng Như, ít ai biết cái tên này. Người ta gọi mình là nghệ sĩ Vương Ngọc nhưng ở nhà hồi đó gọi là thằng Hải. Hôm nay, thằng Hải lên mộ thắp hương cho thằng Như. Hai đứa mình đồng niên, cùng tuổi nhưng mình lớn hơn 3 tháng. Nay là lần đầu mình lên đây, thắp cho bạn nén nhang. Chúc bạn sớm phiêu diêu miền cực lạc".
Được biết, nghệ sĩ Vương Ngọc từng hoạt động ở đoàn cải lương Sài Gòn 3, còn là kép chánh và khá nổi tiếng. Sau khi cải lương thoái trào, ông không đi diễn được mà phải chuyển sang công việc khác. Hiện tại, nghệ sĩ Vương Ngọc sống khó khăn, phải đi làm bưng bê, phục vụ cho quán cơm của một người em kết nghĩa, dù tuổi đã cao.
Hàng ngày, nghệ sĩ Vương Ngọc chạy xe từ Cần Giuộc lên Quận 7 để phụ bán cơm. Quán cơm khá đông khách, nên nghệ sĩ Vương Ngọc bận rộn, tất bật, phải tự tay pha trà đá để bưng ra cho khách. Tuy làm việc vất vả, nhưng nghệ sĩ Vương Ngọc vẫn nhớ nghề, thi thoảng đứng hát vọng cổ một mình.
Dù làm bưng bê phục vụ nhưng nghệ sĩ Vương Ngọc vẫn ăn mặc chỉnh tề, tươm tất. Ông chia sẻ, vì thi thoảng vẫn có người gọi đi hát chỗ nọ chỗ kia, nên phải ăn mặc sẵn như vậy để nếu có người gọi thì đi luôn. Nhà ông ở tận Cần Giuộc, rất xa nên không tiện về nhà, chỉ khi nào xong việc trong một ngày thì mới về nhà nghỉ ngơi rồi hôm sau lại đi làm tiếp.
Tuy không giàu có, ông luôn trân trọng những gì mình có. Khi có ai gọi đi diễn, ông mới kiếm thêm chút tiền trang trải chi phí sinh hoạt, với thù lao mỗi lần diễn từ 500 nghìn đến 2-3 triệu đồng.
Nhắc tới thời quá khứ vàng son, Vương Ngọc bùi ngùi: "Xưa đi hát có nhiều tấm hình hồi trẻ đẹp nhưng giờ không giữ được vì dọn nhà bị thất lạc". Nỗi tiếc nuối của ông không chỉ là những tấm hình mà còn là cả một giai đoạn rực rỡ của cải lương. Tuy nhiên, những ký ức đẹp đẽ về tuổi trẻ và đam mê nghệ thuật vẫn luôn sống mãi trong tâm trí ông.
Sau khi thành phố giải phóng, cải lương tuột dốc, nghệ sĩ Vương Ngọc gặp nhiều khó khăn và phải bươn chải với nhiều nghề để kiếm sống. Về đời tư, ông từng trải qua một cuộc hôn nhân không may mắn, con trai theo mẹ về quê.
Về NSƯT Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan , sinh năm 1958 ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Nhà nghèo nên năm 13 tuổi ông đã đứt gánh đường học vấn, gia đình cho theo học nghề hát với thầy Văn Vĩ. 14 tuổi ông đã bước ra sân khấu, lưu diễn các tỉnh Tây Nam bộ. Thời gian sau ông về hát cho gánh Hoa Anh Đào Kim Chưởng và gặp được NSƯT Diệu Hiền và nghệ sĩ Trương Ánh Loan, hai người này thương ông như người nhà và tận tình chỉ dẫn nghề nghiệp.
Sau ngày miền Nam giải phóng, ông về diễn cho đoàn Minh Tơ và Huỳnh Long, được giới mộ điệu cải lương biết đến qua các vở: Hòn vọng phu, Giũ áo bụi đời, Bức ngôn đồ Đại Việt, Cô đào hát, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài... Vũ Linh là nghệ sĩ có chất giọng đặc biệt, khác lạ.
Năm 1991, ông đoạt Huy Chương Vàng giải Triển Vọng Trần Hữu Trang là nam nghệ sĩ duy nhất trong số 6 diễn viên đoạt giải năm đó gồm Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Tài Linh, Phương Hồng Thủy và Thanh Hằng. Năm 1995, ông nhận tiếp Huy chương Vàng - Diễn viên xuất sắc giải Trần Hữu Trang . Đây là năm đầu tiên giải Trần Hữu Trang có phát thêm giải Diễn viên xuất sắc. Năm 1997 ông nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).
BS riêng của Vũ Linh bóc trần người thật Hồng Loan, nói rõ vụ "vô ơn" mẹ nuôi JLO07:25:47 24/05/2025Sau khi mẹ nuôi doanh nhân từ mặt, Hồng Loan bị 1 bộ phận dân mạng lên án. Tuy nhiên, theo những người thân thiết với con gái Vũ Linh lại cảm thấy cô sống có tình có nghĩa, không hề vô ơn như lời đồn.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo