Nước Anh phát hiện chấn động, một 'loài' khác tạo ra lửa trước cả loài người?

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Năm chú vẹt xám tại Công viên Động vật hoang dã Lincolnshire bất ngờ nổi tiếng vì... chửi khách như tấu hài. Tuy nhiên, sự "hợp sóng" quá đà này lại khiến ban quản lý đau đầu và buộc phải đưa ra quyết định tách nhóm gây nhiều tranh cãi.
Billy, Eric, Tyson, Jade và Elsie – năm chú vẹt xám châu Phi từng được xem là "ngôi sao mới nổi" của Công viên Động vật hoang dã Lincolnshire (Anh) – đã chính thức tan rã sau một thời gian ngắn gây bão mạng xã hội. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là trò vui lại trở thành một trong những tình huống dở khóc dở cười nhất của ngành giải trí động vật.
Năm 2020, cả năm chú vẹt được đưa về từ những chủ nuôi khác nhau và tạm thời xếp chung trong khu cách ly. Không ai ngờ rằng chính khoảng thời gian này lại tạo nên một "ban nhạc" độc đáo. Chúng nhanh chóng phát hiện ra công thức gây chú ý: cứ buông lời chửi thề, khách tham quan sẽ phản ứng, và phản ứng ấy lại khiến chúng thích thú, tiếp tục lặp lại. Một con chửi, một con cười, con khác học theo. Thế là nhóm " ngũ mỏ hỗn " ra đời, trở thành hiện tượng hiếm có trong lịch sử các vườn thú.
Khách tham quan ban đầu bị sốc nhưng rồi bật cười, nhiều người còn quay clip chia sẻ lên mạng. Những đoạn video ghi lại cảnh vẹt đồng loạt "chửi khách" nhanh chóng lan truyền, khiến công viên trở thành điểm đến gây tò mò. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Ban quản lý bắt đầu lo lắng khi tưởng tượng ra cảnh trẻ em vô tình học được những từ ngữ không mấy hay ho từ chuyến đi chơi. Giám đốc công viên thẳng thắn thừa nhận: "Khi một con vẹt bảo bạn 'f*** off' thì ai cũng cười. Nhưng khi năm con cùng làm thế, chúng tôi biết là có vấn đề rồi."
Trước áp lực dư luận và trách nhiệm bảo vệ môi trường giáo dục lành mạnh, công viên buộc phải đưa ra quyết định khó khăn: tan rã nhóm ngũ mỏ hỗn. Thông báo chính thức nêu rõ: "Do khác biệt về định hướng nghệ thuật và ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả nhí, Billy, Eric, Tyson, Jade và Elsie sẽ tạm ngừng hoạt động chung. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo tại những khu chuồng khác nhau."
Quyết định này khiến nhiều fan tiếc nuối. Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng những chú vẹt xứng đáng được "tự do chim luận" thay vì bị chia tách. Một số ý kiến còn ví von rằng nhóm tan rã không phải vì mâu thuẫn, mà vì... quá hợp nhau. Sự đồng điệu trong cách bắt chước và phản ứng đã biến chúng thành một đội hình "tấu hài" bất đắc dĩ, nhưng cũng chính sự ăn ý ấy khiến ban quản lý không thể kiểm soát.
Câu chuyện của Billy, Eric, Tyson, Jade và Elsie một lần nữa chứng minh trí thông minh vượt trội của loài vẹt xám châu Phi. Chúng không chỉ bắt chước âm thanh mà còn hiểu rõ phản ứng của con người, biết cách khai thác sự chú ý để tạo niềm vui cho bản thân. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng khi những cá thể "hợp sóng" được đặt chung, kết quả có thể bất ngờ như một nhóm bạn xấu tìm thấy nhau.
Dù nhóm ngũ mỏ hỗn đã tan rã, dư âm của hiện tượng này vẫn còn. Nó trở thành câu chuyện giải trí thú vị, vừa hài hước vừa gợi suy ngẫm về cách con người và động vật tương tác. Không phải nhóm nào cũng tan rã vì drama, đôi khi sự tan rã lại đến từ việc... quá hợp nhau. Và với năm chú vẹt này, khán giả chắc chắn sẽ còn nhớ mãi những ngày công viên Lincolnshire trở thành sân khấu hài độc thoại không bị kiểm duyệt.
Nostradamus 500 năm trước dự đoán về năm 2026, trùng khớp với bà Vanga?
Hải Dương13:34:44 21/12/2025Michel de Nostredame thường được biết đến với cái tên Nostradamus, là một trong những nhân vật gây tranh cãi và tò mò bậc nhất trong lịch sử châu Âu. Nhiều người tìm lại những lời dự đoán của ông về năm 2026 đầy bất ngờ.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

0 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




2 | 0 Thảo luận | Báo cáo