TP.HCM tri ân lực lượng lo hậu sự nạn nhân Covid-19: Nhắc nhớ lại thời khắc khó khăn đã cùng nhau vượt qua

Vừa qua vụ ngạt khí CO2 ở một căn hộ của nhóm người Việt ở Đài Loan ( Trung Quốc) đã gây ra sự tiếc thương lớn trên MXH. Trong số 4 người đã qua đời trong vụ ngộ độc khí có 3 người là lao động và 1 du học sinh là người Quảng Bình.
Trưa ngày 12/5, theo chia sẻ từ anh Nguyễn Quân Dũng (1 thành viên trong nhóm thiện nguyện 0 đồng hỗ trợ xe đưa các người gặp nạn trở về) cho biết, tro cốt của 4 người gặp nạn qua đời trong vụ ngạt khí CO tại một căn hộ ở thành phố Đào Viên, Đài Loan, đã được đưa về đến sân bay Nội Bài.
Trong số 4 người gặp nạn, có 3 người cùng trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm: N.T.H. (SN 2003), P.T.T.M. (SN 2005) và N.V.L. (SN 2002). Người còn lại là T.V.Đ. (SN 1998), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngay sau đó, nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ chuyến xe "0 đồng" cùng người thân các người gặp nạn xấu số tiếp tục hành trình trở về quê nhà.
Theo dõi hình anh Dũng chia sẻ, nhiều người rưng rưng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc người thân mang theo nhành hoa trắng, đứng bên ngoài sảnh sân bay để chờ đón tro cốt người nhà.
Tại sân bay, người thân các người gặp nạn xấu số bật khóc khi nhận lại tro cốt người đã khuất sau hành trình dài từ Đài Loan về nước. Không còn những cái ôm đoàn viên, không còn tiếng cười rạng rỡ của ngày về, chỉ còn lại là sự lạnh lẽo, lặng câm trong hình hài một chiếc bình sành đặt gọn trong balo.
Hình ảnh người phụ nữ khóc nghẹn, ôm chặt chiếc balo đựng lọ tro cốt như thể mong níu giữ chút hơi ấm cuối cùng khiến những người chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt.
Bên cạnh là những nhành hoa trắng được người thân mang theo, như lời tiễn biệt muộn màng gửi tới những gặp nạn xấu số đã không còn cơ hội trở về trong vòng tay gia đình.
Trước đó khoảng 22 giờ ngày 3/5, cảnh sát Đài Loan phát hiện 4 công dân Việt Nam gồm 2 nam, 2 nữ tại một phòng trọ ở quận Dương Mai. Ngày 6/5, Bộ Ngoại giao cho biết, theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đánh giá sơ bộ cho thấy, nhiều khả năng đây là vụ TN do ngộ độc.
Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng làm việc với các cơ quan chức năng liên quan trong nước xác minh thông tin nhân thân để sớm thông báo đến gia đình các người gặp nạn. Trong thời gian tới, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình điều tra vụ việc và có các biện pháp bảo hộ, hỗ trợ gia đình các người gặp nạn tiến hành các thủ tục lo hậu sự.
Ngày 6/5, các ngành liên quan và chính quyền địa phương ở Quảng Bình đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao và chính quyền địa phương sở tại ở Đài Loan để làm rõ thông tin về vụ việc nói trên.
Báo cáo cho biết, 22h ngày 3/5, cảnh sát quận Dương Mai, thành phố Đào Viên phát hiện N.T.H (22 tuổi), T.V.Đ (27 tuổi), N.V.L (23 tuổi) và P.T.T.M. (SN 2005) - một sinh viên Việt Nam ra đi tại một căn hộ cho thuê trên địa bàn.
Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, bình nước nóng trong căn hộ vẫn hoạt động trong khi các cửa sổ đều đóng kín. Trên cơ thể các người gặp nạn không có vết thương.
Cũng theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, trong số 3 lao động qua đời có 2 người là lao động bất hợp pháp.
Người gặp nạn tên Đ sang Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/8/2017, bỏ hợp đồng ra ngoài từ ngày 25/4/2019. Lao động L đến ngày 26/5/2024, bỏ hợp đồng ra ngoài vào ngày 25/4/2025.
Còn chị H là lao động hợp pháp, sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc từ ngày 30/12/2024. Chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, ông Nguyễn Văn Hưng (bố chị H.) buồn bã kể, chị học xong lớp 12 thì lấy chồng. Vì cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị H. vay mượn để đi lao động ở Đài Loan. Con của vợ chồng chị H. gửi ở nhà cho ông bà nội ngoại 2 bên chăm sóc. Chị H. mới sang Đài Loan được hơn 4 tháng, làm việc trong một xưởng sản xuất khay nhựa. Do đặc thù công việc, vợ chồng chị H. phải sống xa nhau hơn 100km, chỉ gặp nhau vào cuối tuần.
Bi kịch ập đến, đêm 3/5, ông Hưng đau đớn nhận hung tin con gái đã ra đi mãi mãi. Những ngày qua, không khí đau thương ngập trong ngôi nhà nhỏ của ông bà. Trước đây, mỗi tối chị H. thường gọi video về nhà để nhìn mặt con trai. Cậu bé đang tập nói, vẫn gọi mẹ qua màn hình. Giờ nhìn đứa cháu cứ ngơ ngác xem ảnh mẹ, bập bẹ hỏi, người lớn đau lòng không nói nên lời.
Lao động Việt tử vong tại Đài Loan: Nước mắt ngày 4 bình tro cốt hồi hương Tiến Thành20:21:59 12/05/2025Với sự hỗ trợ của cơ quan chức năng cũng như các đơn vị, tổ chức, tro cốt 4 nạn nhân tử vong do ngạt khí CO trong phòng trọ tại Đài Loan (Trung Quốc) được đưa trở về Việt Nam.
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo