Xin thêm cơm bị từ chối, người đàn ông vô gia cư tức giận ném vỡ kính xe và cái kết rơi nước mắt

Hồng Hạnh11:46 16/07/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Nhóm từ thiện giải thích rằng mỗi người chỉ nên lấy một phần để nhiều người khó khăn có cơ hội nhận cơm, nhưng người này không nghe, sau đó ném viên gạch lớn làm vỡ kính xe của nhóm từ thiện.

Làm từ thiện là việc vốn chưa bao giờ dễ dàng, đôi khi có những câu chuyện bất ngờ xảy đến khiến người làm từ thiện không những không được trân trọng mà còn gánh cả những thiệt hại oái oăm.

Điển hình là câu chuyện của anh Nguyễn Việt Phương (TP.HCM) mới đây. Theo đó, ngày 14/7, anh Phương cùng nhóm của mình đi phát cơm từ thiện cho bà con Sài Gòn khó khăn trong đợt dịch Covid- 19 này. Chiều hôm đó, nhóm chất đầy cơm lên thùng xe và bắt đầu hành trình phát cơm từ quán Niêu Đồng (56B Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đi theo trục đường Trường Chinh.

Xin thêm cơm bị từ chối, người đàn ông vô gia cư tức giận ném vỡ kính xe và cái kết rơi nước mắt - Hình 1

Khi vừa qua khúc ngã tư Bảy Hiền khoảng 200m, xe dừng lại để phát cơm cho những người khó khăn bên đường, một người đàn ông lớn t.uổi sau khi nhận cơm đã xin thêm suất nữa. Nhóm từ thiện giải thích rằng mỗi người chỉ nên lấy một phần để nhiều người khó khăn có cơ hội nhận cơm, nhưng người này không nghe, sau đó ném viên gạch lớn làm vỡ kính xe của nhóm từ thiện.

"Ở ngoài kia còn rất nhiều người cần có một bữa cơm cho ấm lòng những ngày dịch bệnh này, nếu anh em chỉ đi cho xong thì nhanh lắm, mỗi người 2-3 hộp thì chỉ 1 tiếng, 2 tiếng là anh em được về nhà. Điều anh em mong muốn là gửi gắm được tấm lòng tin yêu của tất cả mọi người đến tận tay những mảnh đời đang lang thang trên khắp những con đường Sài Gòn", anh Phương viết trên trang cá nhân.

Sự việc này ngay sau khi xuất hiện trên MXH lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Nhiều người gay gắt lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông kia, dù bất kỳ lý do gì đi nữa nhưng hành động ném gạch vào xe nhóm người vừa tặng cơm từ thiện, quả thật không thể bênh vực.

Xin thêm cơm bị từ chối, người đàn ông vô gia cư tức giận ném vỡ kính xe và cái kết rơi nước mắt - Hình 2

Vì hành vi đó không chỉ phá hoại tài sản mà còn có thể gây nguy hiểm tính mạng người khác, cần phạt nặng:

"Chán chẳng buồn nói với cách hành xử như vậy",

" Hết lời rồi";

"Phạt nặng, không nhân nhượng với hành động này"...

Không ít ý kiến cho rằng ông chú này đáng trách nhưng cũng đáng thương: "Không có nổi cái áo lành lặn để mặc, đáng trách nhưng cũng tội nghiệp", "Khổ, đói quá cũng làm liều, áo chú ấy cũng rách te tua",

"Họ quá khổ, quá nghèo, đáng thương thôi"...

Tuy nhiên, ít ai biết, đằng sau đó là số phận bi thương của người đàn ông đói khổ.

Người đàn ông có hoàn cảnh khó khăn ấy tên N.T.D. quê ở Bình Phước. Vì công việc bị mất, không có nhà và không thể về quê, ông D. đã lang thang khắp nơi để xin ăn. Khi gặp đoàn thiện nguyện của anh Phương đang phát cơm, ông vội ra xin và được cho một suất, ông đã đứng lại xin thêm nhưng không được nên đã đã lấy gạch ném vỡ kính ô tô của đoàn thiện nguyện. Sau khi được công an phường 7, quận Bình Tân mời lên làm việc, ông N.T.D đã khai bản thân nhận thức kém, lại do bức xúc kéo dài do không có công việc ở thời điểm dịch bệnh, do đó đã có hành động nông nổi. Bản thân ông N.T.D cũng đã nhận thức được sai phạm của mình

Sau đó, đôi bên dường như đã hiểu và thông cảm với nhau hơn. Vì thấy hoàn cảnh của người đàn ông rất khó khăn, nhóm quyết định xóa bỏ khiếu nại và tặng thêm chút quà nhỏ để phần nào giúp ông vượt qua mùa dịch này. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lập tức nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng mạng. Nhiều người rất nể phục, hết lời khen ngợi trước hành động cao đẹp của nhóm làm từ thiện.

Xin thêm cơm bị từ chối, người đàn ông vô gia cư tức giận ném vỡ kính xe và cái kết rơi nước mắt - Hình 3

Trong lúc khó khăn này, một chút nhường nhịn, một chút sẻ chia sẽ giúp mọi người thêm niềm tin, thêm tinh thần và sức khỏe, cùng nhau vượt qua đại dịch lần này.

"Anh em làm tốt lắm";

"Một cái kết rất có hậu! Thông cảm và thấu hiểu chính là tâm nguyện của người làm từ thiện như bạn tôi. Tha thứ cho một chút nóng giận gây nên lỗi lầm là một điều rất đáng hoan nghênh, mong rằng người đó sau này thấu hiểu và chính chắn hơn trong hành động",

"Cứ đối với nhau bằng tình người như thế là mọi thứ sẽ tốt đẹp",

"Gặp hành động đẹp có thể thay đổi tâm tính cả con người. Nghĩ tốt ắt sẽ có điều tốt đến. Cảm ơn các anh"...

Nhiều cư dân mạng gửi lời chúc ông lão sớm vượt qua khó khăn, luôn khỏe mạnh an toàn trong dịch COVID-19. Một số người muốn xin địa chỉ để gửi quà cho ông.

Xin thêm cơm bị từ chối, người đàn ông vô gia cư tức giận ném vỡ kính xe và cái kết rơi nước mắt - Hình 4

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Walt Disney - "Cha đẻ hãng Disney" từ người vô gia cư đến ông chủ “vùng đất hạnh phúc nhất thế giới”

team youtube20:00:11 10/05/2021
Huyền thoại Walter Elias Disney (thường được gọi là Walt Disney), cha đẻ của hãng hoạt hình Disney được thế giới tôn vinh bởi những cống hiến với ngành công nghiệp sản xuất phim. Ông đã đóng góp cho nhân loại vô số cải tiến về loại phim mới, thổi hồn cho mỗi nhân vật hoạt hình bằng chuyển động...

 3  |  0 Thảo luận  |  

Người dưng hóa người thân

Tin tài trợ
Không chỉ quý mến, xem công nhân ở trọ như người thân trong nhà, nhiều chủ nhà trọ tại TP HCM còn sẵn lòng giúp đỡ họ khi gặp phải khó khăn, hoạn nạn

Trao 300 phần quà Tết cho người nghèo huyện Châu Đức

Tin tài trợ
Ngày 30/1, Đoàn thiện nguyện do ông Nguyễn Trọng Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức trao 300 phần quà Tết cho người nghèo tại 4 xã Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Đá Bạc và Suối Rao (huyện Châu Đức).

Dành 1,7 tỷ đồng tặng quà Tết cho người nghèo

Tin tài trợ
Theo đó, hành trình thiện nguyện đợt 1 của NHG cùng các nhà tài trợ đã đến với 4/11 địa chỉ nhân ái là các mái ấm, nhà mở, viện dưỡng lão tại T.iền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và trao tặng hơn 400 triệu đồng cùng gần 1.000 phần quà, gồm bánh kẹo, thức uống dinh...

Trao tặng 800 suất quà cho người dân vùng lũ miền trung

Tin tài trợ
Nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ người dân vùng lũ miền trung sớm ổn định đời sống, khắc phục sản xuất, đoàn thiện nguyện đến từ Thủ đô Hà Nội do chị Mai Thảo (Tứ Liên, Tây Hồ) dẫn đầu đã trao tặng 800 suất quà cho người dân vùng lũ ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị....

Thanh Chương - Nghệ An: Hơn 200 suất quà đến với bà con vùng lũ

Tin tài trợ
Vượt hàng trăm km, đoàn thiện nguyện cùng các phật tử Chùa Linh Sơn đã về với bà con vùng lũ và trao những suất quà ý nghĩa.
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndịch đườngđám cưới miduminh đạtlisarockstartốt nghiệp thptchưa biết