Châu Tấn: quốc bảo diễn xuất Cbiz, ngưỡng ngũ tuần vẫn ăn đứt thế hệ mỹ nhân trẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Thập niên 90 là thời kỳ hoàng kim của làng nhạc châu Á, khi các "Thiên vương" và "Thiên hậu" Hồng Kông, Trung Hoa Đại lục thống trị bảng xếp hạng và khuấy đảo trái tim người hâm mộ.
Giữa hàng loạt tên tuổi đình đám, Vương Phi (Faye Wong) nổi lên như một hiện tượng không thể trộn lẫn – một giọng ca huyền thoại , người đã đưa nhạc Hoa vượt ra khỏi biên giới ngôn ngữ để chạm đến trái tim của cả châu lục. Cô không chỉ là biểu tượng âm nhạc, mà còn là biểu tượng văn hóa vĩnh cửu, ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức của hàng triệu người suốt hơn ba thập kỷ.
Sinh ra ở Bắc Kinh, Vương Phi từng là một thiếu nữ bình thường giữa hàng triệu người. Nhưng quyết định táo bạo chuyển đến Hồng Kông để theo đuổi âm nhạc vào cuối thập niên 80 đã mở ra cánh cửa định mệnh đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Trong thời kỳ đỉnh cao của Canto-pop, nơi các nghệ sĩ đua nhau khoe sắc màu và thanh thế, Vương Phi lại chọn đi một con đường hoàn toàn khác. Cô không ồn ào, chẳng cần chiêu trò, nhưng lại sở hữu giọng hát trong vắt như pha lê và một tinh thần âm nhạc mơ hồ, siêu thực như đến từ một thế giới khác.
Chính sự "khác biệt không gắng gượng" ấy đã khiến Vương Phi nổi bật giữa một biển người tài năng. Từ cô ca sĩ vô danh, cô bỗng trở thành hiện tượng, rồi dần dần bước lên vị trí "Thiên hậu châu Á" – một danh xưng không đơn thuần dành cho giọng ca xuất sắc, mà còn để chỉ một biểu tượng văn hóa vượt thời gian.
Năm 1992, bước ngoặt sự nghiệp đến khi Vương Phi thể hiện lại ca khúc Nhật Bản "Rouge" với phần lời Hoa do chính cô viết. Ca khúc "Người con gái dễ bị tổn thương" nhanh chóng bùng nổ khắp châu Á, nhờ giai điệu mộng mị và chất giọng như lời thì thầm tan vào không khí của cô. Tại Việt Nam, bản nhạc ấy sống một đời sống khác dưới tên gọi "Người tình mùa đông" qua giọng hát Như Quỳnh, minh chứng cho sức lan tỏa kỳ diệu của một bản cover vượt mọi rào cản biên giới và ngôn ngữ.
Đó không chỉ là cú hích đưa tên tuổi Vương Phi chạm đến đại chúng, mà còn là tuyên ngôn cho thứ âm nhạc được tạo nên từ cảm xúc nguyên bản – loại cảm xúc khiến cả một châu lục phải dừng lại để lắng nghe.
Năm 1993 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Vương Phi – giai đoạn cô liên tiếp ra mắt những ca khúc bất hủ như Chấp mê bất hối, Đậu đỏ, Mong người dài lâu, Tiếp tục mê đắm không hối hận, Biên giới của yêu và đau, Tâm kinh... Đặc biệt, không ít bài trong số đó có phần lời do chính cô sáng tác – một minh chứng cho việc Vương Phi không chỉ là một ca sĩ trình diễn, mà là một nghệ sĩ toàn diện với tư duy sáng tạo độc lập.
Ca từ trong âm nhạc của Vương Phi luôn gợi mở nhiều lớp nghĩa – vừa sâu sắc, vừa mơ hồ, mang đậm tinh thần chiêm nghiệm và hướng nội. Cô không chạy theo những bản hit sôi động hay phô diễn kỹ thuật thanh nhạc, mà chọn cách kể chuyện bằng chất liệu của tĩnh lặng, của sự buông lơi đầy thiền tính.
Giọng hát của Vương Phi trong veo như pha lê, mong manh mà kiên định, không cần cao trào để chạm tới cảm xúc. Đặc biệt ở những bản tình ca buồn, cô không hát ra nỗi đau như vết xước, mà để nó nhẹ tênh như một hơi thở đủ để người nghe cảm nhận được cả nỗi cô đơn lẫn sự thanh thản của một trái tim vừa học cách buông bỏ.
Năm 1993, Vương Phi bước vào giai đoạn đỉnh cao với loạt ca khúc để đời như Chấp mê bất hối, Đậu đỏ, Tâm kinh... Âm nhạc của cô không ồn ào, không theo trào lưu, mà đầy chất thơ, thiền tính và nội chiếu. Giọng hát trong veo như sương sớm, không gào thét nhưng đủ khiến người nghe rung động, như được chữa lành bằng sự buông bỏ nhẹ nhàng.
Năm 2003, khi đang trên đỉnh cao, Vương Phi bất ngờ rút lui sau khi kết hôn với Lý Á Bằng, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Dù cuộc hôn nhân tan vỡ và đời tư vướng ồn ào, ánh hào quang của cô chưa từng phai. Không cần tái xuất, Vương Phi vẫn là biểu tượng âm nhạc vượt thời gian – một "thiên hậu" không chỉ vì danh hiệu, mà vì sự hiện diện đặc biệt trong ký ức của nhiều thế hệ.
Lý Yên lộ ảnh mới: Từ "thiên thần hở hàm ếch" đến thiếu nữ tự tin, quan điểm làm mẹ của Vương Phi gây chú ý Cam Tuyền1 tháng trướcTừ một bé gái từng mang dị tật sứt môi hở hàm ếch, Lý Yên - con gái của Vương Phi - nay đã trở thành thiếu nữ rạng rỡ, tự tin.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo