Visual tuyệt đối điện ảnh của nam cảnh vệ 1m85 trong đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm

Mới đây, thông tin một nam thanh niên rơi từ tầng 4 Aeon Mall Long Biên, trúng sân khấu sự kiện, đang gây chấn động dư luận. Vụ việc còn trở nên phẫn nộ hơn khi một số chi tiết được tiết lộ, khiến cộng đồng mạng hết sức bức xúc.
Khoảng 14h00 chiều 3/8, tại Aeon Mall Long Biên, nhiều người bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh vang lên từ khu vực sảnh chính. Ngay sau đó, một người đàn ông nằm bất động được phát hiện gần sân khấu, nơi đang tổ chức một hoạt động cộng đồng. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sau khi tiếp đất, người đàn ông nằm cạnh khu vực sân khấu, xung quanh có rất nhiều người, đặc biệt là các em nhỏ. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của các em khi chứng kiến một sự việc vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.
Một nhân chứng là nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại kể lại: "Lúc đó tôi đang bán hàng thì nghe thấy một tiếng rơi rất lớn. Nhìn ra thì thấy người nằm bất động dưới sân khấu. Mọi người xôn xao, nghi có người nhảy lầu Aeon Mall Long Biên ".
Một nữ khách hàng khác cũng chia sẻ nỗi kinh hoàng: "Em đang đi ăn thì nghe thấy tiếng động rất mạnh dù đang ở tầng 3. Em xuống thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người tụ tập, trẻ con thì hoảng sợ". Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng để đưa nạn nhân đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường. Toàn bộ hoạt động tại sân khấu đã bị dừng lại, các khu vực lan can ở tầng 4 và các tầng lân cận đều được chăng dây phục vụ điều tra.
Làn sóng phẫn nộ: "Không thích sống thì cũng phải để cho người khác còn làm ăn"
Một lần nữa, câu chuyện lựa chọn ra đi ở nơi công cộng, trước mặt nhiều người đã khiến dư luận bùng lên những tranh cãi. Bên cạnh sự cảm thông, hoang mang là những bình luận chỉ trích gay gắt hành động này. Trên một số diễn đàn mạng xã hội, loạt bình luận cho rằng việc ra đi là lựa chọn của mỗi người, nhưng hành động tiêu cực ở nơi công cộng, trước mặt đám đông, thậm chí là trẻ nhỏ là một việc làm đáng lên án. Đặc biệt, người này còn rơi trúng sân khấu nơi đang biểu diễn, có đông người vây quanh.
Những bình luận phẫn nộ đã tràn ngập các diễn đàn: "Không thích sống thì cũng phải để cho người khác còn làm ăn. Cái lan can ở Aeon Mall cao lắm, cao đến ngực người lớn luôn nên đây là cố tình rồi". Một người khác cũng bày tỏ sự bức xúc: "Trời ơi trúng ngay sân khấu mới sợ chứ. Ngay lúc người ta đang biểu diễn luôn. Làm vậy là cố tình, tội nghiệp mọi người có mặt ở đó quá". Đặc biệt, nỗi lo lắng cho tâm lý của trẻ nhỏ đã trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ: "Bao nhiêu trẻ em có mặt đang xem chương trình chắc ám ảnh lắm".
Một người dùng mạng khác còn gay gắt hơn: "Tôi thật sự không đồng cảm được với những kiểu này. Đây không chỉ là tự kết liễu mà còn là phá đám công việc làm ăn, khiến người khác ám ảnh".
Nỗi lo sợ về sự nguy hiểm và hậu quả khôn lường của hành động này cũng được nhiều người nhắc đến : "Nếu là tự nhảy thì không thể thông cảm được. Chủ nhật cuối tuần bao nhiêu gia đình đưa con em đi chơi, bao nhiêu sự kiện diễn ra, chọn đúng chỗ người ta lắp sân khấu? Chẳng may rơi trúng trẻ nhỏ hay bà bầu nào thì sao?". Những bình luận này đã thể hiện sự thất vọng và bức xúc sâu sắc của cộng đồng trước một hành vi thiếu ý thức và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh.
Hậu quả khôn lường: Vết thương tâm lý vô hình
Sự việc tại Aeon Mall Long Biên không chỉ là một tai nạn đơn thuần. Nó còn là một lời cảnh tỉnh về những hậu quả tâm lý vô hình mà hành động tiêu cực này gây ra cho những người chứng kiến, đặc biệt là trẻ em. Những hình ảnh kinh hoàng có thể trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí các em, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhận thức.
Vụ việc cũng đặt ra một câu hỏi lớn về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Quyết định của một người có thể gây ra những tổn thương lớn cho người khác, đặc biệt là khi nó được thực hiện một cách cố ý ở một nơi công cộng. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những dư chấn về mặt tâm lý và xã hội mà nó để lại sẽ còn kéo dài, trở thành một "bài học đắt giá" về sự đồng cảm, trách nhiệm và ý thức của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.
Thuê nhà quá đắt, cô gái về ở với bố mẹ: Mỗi ngày "phượt" gần 40km đi làm, tiết kiệm 8 triệu/tháng! Ngọc Linh06:57:33 04/08/2025Giá BĐS tăng nên giá thuê nhà cũng không thể có chuyện rẻ. Giá thuê nhà ở các quận trung tâm Hà Nội ở thời điểm này thường không dưới 4 triệu đồng/tháng.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo