V (BTS) công khai ủng hộ nghệ sĩ da màu, bị lừa một cú đau, fan chửi ngược idol

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vụ rò rỉ tin nhắn riêng tư giữa V (BTS) và cựu CEO ADOR Min Hee Jin đang trở thành tâm điểm tranh cãi mới nhất trong cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa tập đoàn HYBE và nữ giám đốc sáng tạo này.
Trước đó, một số đoạn hội thoại riêng tư giữa V và Min Hee Jin bất ngờ xuất hiện trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung được cho là thể hiện sự ủng hộ của nam thần tượng đối với cựu CEO ADOR trong bối cảnh bà vướng vào tranh chấp pháp lý gay gắt với HYBE. Thời điểm tin nhắn bị công khai trùng với giai đoạn căng thẳng của vụ kiện, khiến dư luận dấy lên nhiều suy đoán về động cơ phía sau.
Ngay sau khi nội dung lan truyền, V đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ nhằm tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, trong những giờ đầu tiên, một bộ phận công chúng nghi ngờ chính Min Hee Jin là người chủ động tiết lộ tin nhắn nhằm củng cố vị thế của mình trước dư luận. Sự hoài nghi này càng gia tăng khi cuộc đối đầu giữa hai bên đã kéo dài nhiều tháng và liên tục xuất hiện những diễn biến bất ngờ.
Trả lời truyền thông sau buổi họp báo, luật sư Kim Seong Woo - đại diện pháp lý của Min Hee Jin - khẳng định những đoạn tin nhắn nói trên vốn được nộp cho tòa án dưới dạng tài liệu niêm phong trong vụ kiện liên quan đến tranh chấp quyền chọn (put option). Theo ông, phía Min Hee Jin đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối đối với toàn bộ bằng chứng. "Chúng tôi không có gì để bình luận thêm. Tài liệu đã được nộp dưới dạng niêm phong và chúng tôi đã yêu cầu tòa án bảo mật. Chúng tôi không rõ bằng cách nào mà nội dung đó lại được truyền thông tiếp cận. Đây là vấn đề cần được làm rõ bởi cơ quan báo chí liên quan và tòa án.", luật sư nhấn mạnh.
Phát ngôn này lập tức khiến hướng nghi vấn trên mạng xã hội thay đổi. Trên nền tảng X, nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi liệu HYBE (bên còn lại trong vụ kiện) có liên quan đến việc rò rỉ hay không. Một số ý kiến cho rằng thời điểm công bố tin nhắn cùng cách câu chuyện được khai thác trên truyền thông làm dấy lên không ít dấu hỏi. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng ở mức suy đoán, bởi đến nay chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về nguồn phát tán.
Giữa lúc tranh cãi về quyền riêng tư của nghệ sĩ chưa lắng xuống, Min Hee Jin tiếp tục gây chú ý khi đưa ra đề xuất bất ngờ trong buổi họp báo ngày 25/2 tại Seoul. Cựu CEO ADOR tuyên bố sẵn sàng từ bỏ khoản tiền 25,6 tỷ won (khoảng 18 triệu USD) mà mình giành được sau phiên tòa sơ thẩm, với điều kiện HYBE phải chấm dứt toàn bộ các vụ kiện dân sự và hình sự liên quan, khép lại mọi tranh chấp đang diễn ra giữa hai bên.
Lý do được Min Hee Jin đưa ra xoay quanh nhóm nhạc NewJeans trực thuộc ADOR. "Tôi không thể tiếp tục chứng kiến năm cô gái lẽ ra đang hạnh phúc trên sân khấu lại phải đứng trong phòng xử án.", cô chia sẻ, đồng thời kêu gọi rút lại các khiếu nại nhắm vào nghệ sĩ, gia đình và người hâm mộ. Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, bởi NewJeans từ lâu được xem là một trong những nhóm nhạc thành công nhất thế hệ mới của Kpop.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau lời đề nghị hòa giải, HYBE được cho là đã nộp 29,2 tỷ won lên tòa án quận, động thái được nhiều chuyên gia pháp lý nhận định có thể mở ra một vòng đối đầu mới thay vì khép lại xung đột. Diễn biến này khiến bức tranh pháp lý vốn đã phức tạp càng thêm chồng chéo.
Rộ tin nhắn riêng tư giữa V (BTS) với Min Hee Jin, hé lộ diễn biến gây sốc
Khánh Linh17:42:36 21/02/2026Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về diễn biến mới trong vụ kiện giữa HYBE và cựu CEO ADOR Min Hee Jin. Tâm điểm chú ý lần này là việc phía Min Hee Jin nộp lên tòa án các tin nhắn trao đổi giữa bà và V - thành viên nhóm...

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo