Màn chia vàng cho 4 cô con gái, 5 con dâu của cụ bà 90 tuổi ở Ninh Bình

Clip camera tại quán ăn ở Bắc Ninh ghi lại cảnh người đàn ông lạ nhảy lên xe máy phóng đi như bay giữa ban ngày. Dù trông như một vụ cướp táo tợn khiến nhiều người thót tim, nhưng sự thật phía sau lại là một tình huống li kỳ khiến CĐM thở phào.
Tiếng hô "mượn, mượn, mượn" và màn rượt đuổi kịch tính
Sự việc diễn ra vào chiều ngày 25/2 tại một khu phố sầm uất ở Bắc Ninh. Theo nội dung đoạn camera ghi lại, không gian yên bình trước một quán ăn bỗng chốc bị phá vỡ khi một nhóm người đang trong trạng thái truy đuổi ráo riết một đối tượng nghi vấn. Giữa lúc cuộc rượt đuổi bước vào giai đoạn quyết liệt, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ phát hiện chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, chìa khóa vẫn còn cắm sẵn trên xe.
Không một giây chần chừ, người này lao tới, nhảy phắt lên xe và chỉ kịp hô to ba tiếng "mượn, mượn, mượn" rồi vặn ga phóng đi mất dạng. Tình huống diễn ra quá chớp nhoáng khiến những người có mặt tại hiện trường, đặc biệt là chủ nhân chiếc xe, không khỏi ngỡ ngàng. Tiếng nổ máy khô khốc và bóng dáng chiếc xe vụt đi trong chớp mắt đã tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, khiến cả gia đình chủ quán hốt hoảng lao ra đường vì đinh ninh rằng mình vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm xe máy ban ngày.
Sự thật về "kẻ mượn xe" và tấm thẻ ngành bất ngờ
Chia sẻ với phóng viên, chị Oanh Nguyễn – chủ quán ăn, nơi xảy ra sự việc hy hữu – cho biết lúc đó cả gia đình chị đều rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. "Thấy có người nhảy lên xe của nhà mình rồi phóng đi như bay, chúng tôi cứ ngỡ gặp phải trộm cướp chuyên nghiệp nên vội vàng chạy ra hô hoán," chị Oanh nhớ lại. Tuy nhiên, ngay khi gia đình chị vừa lao ra cửa, một người đàn ông khác trong nhóm đã kịp thời dừng lại, nhanh chóng xuất trình thẻ ngành và giải thích ngắn gọn: Họ là lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm.
Lúc này, sự hoang mang của gia đình mới dần được thay thế bằng sự ngạc nhiên và hồi hộp. Hóa ra, do đối tượng phạm tội lẩn trốn quá nhanh, trong tình thế cấp bách không có phương tiện cơ động, chiến sĩ công an đã phải "mượn tạm" phương tiện của người dân để kịp thời bám đuổi, quyết không để tội phạm tẩu thoát. Dù vẫn còn đôi chút bối rối trước tình huống "có một không hai", chị Oanh và gia đình đã chọn cách tin tưởng và hồi hộp chờ đợi tin tức từ tổ công tác.
Cái kết có hậu và lời cảm ơn ấm áp tình quân dân
Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe máy vốn được coi là "mất tích" đã quay trở lại quán trong sự nhẹ nhõm của tất cả mọi người. Chiến sĩ mượn xe khi nãy xuất hiện với gương mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ niềm vui chiến thắng. Anh thông báo ngắn gọn rằng nhờ có chiếc xe "mượn tạm" kịp thời, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng phạm tội.
Trước khi bàn giao lại tài sản cho gia đình chị Oanh, các chiến sĩ đã không quên gửi lời xin lỗi vì sự đường đột và dành những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hỗ trợ quý giá của người dân. Câu chuyện về chiếc xe máy "đi mượn" không chỉ dừng lại ở một tình huống phá án nghẹt thở mà còn trở thành một minh chứng đẹp cho tinh thần đấu tranh tội phạm quyết liệt và sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chức năng với nhân dân. Đoạn clip sau khi lan truyền đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực, đa số đều bày tỏ sự khâm phục trước phản ứng nhanh nhạy của chiến sĩ công an và tấm lòng của gia đình chủ quán.
Đại úy Thăng Văn Cương ở rể chăm con giúp Hòa Minzy, bố mẹ vợ thái độ lạ gây sốc
An Thảo09:26:16 10/03/2026Thực hư chuyện Đại úy Thăng Văn Cương ở rể tại siêu biệt thự 5 tầng của Hòa Minzy: Chăm sóc bé Bo cực khéo, nhưng thái độ của bố mẹ vợ tại quê nhà Bắc Ninh mới thực sự khiến dư luận ngỡ ngàng.


5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ



















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo