Hồng Nga "bà hoàng cải lương" sức khỏe yếu, nằm một chỗ khiến nhiều người xót xa

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Hoàn cảnh nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương một lần nữa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Theo chia sẻ, hiện ông đã rơi vào hôn mê sâu nhưng người giám hộ không còn tiền đóng viện phí để tiếp tục cứu chữa cho ông.
Khi nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đến thăm Vũ Linh Vương, ông đã rơi vào hoàn cảnh sức khỏe nguy kịch. Theo tiết lộ từ nhóm Ngũ Long Du Ký, đây không phải lần đầu họ tìm đến thăm nghệ sĩ Vũ Linh Vương. Cách đây vài năm, khi biết ông sống trong cảnh khó khăn, neo đơn, nhóm đã chủ động tìm gặp. Thời điểm ấy, nam nghệ sĩ cải lương phải ở trọ ghép trong một căn phòng chật hẹp, chưa đầy 20 mét vuông, cuộc sống vô cùng thiếu thốn. Tuổi già, bệnh tật bủa vây, lại không người thân cận kề, Vũ Linh Vương từng khiến nhiều đồng nghiệp không khỏi chạnh lòng.
Biến cố tiếp tục ập đến khi nghệ sĩ Vũ Linh Vương liên tiếp trải qua bốn lần tai biến. Sau một tai nạn nghiêm trọng, ông may mắn được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang, đưa về quê nhà ở Bến Tre để chăm sóc. Với chị Thảo, ông là một người hoàn toàn xa lạ, không ruột rà, không họ hàng. Thế nhưng, bằng tấm lòng nhân hậu, chị đã dang tay đón ông về, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, hy vọng cuộc sống của ông có thể ổn định hơn trong quãng đời còn lại.
Những tưởng quãng thời gian bình yên đã đến, thì bất hạnh một lần nữa gõ cửa. Nghệ sĩ Vũ Linh Vương bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, được chẩn đoán có khối u ở não và bị tai biến lần thứ năm. Trước tình cảnh ngặt nghèo, chị Thảo gần như suy sụp. Không còn khả năng xoay xở, chị buộc phải gọi điện cầu cứu nhóm Ngũ Long Du Ký trong nước mắt.
Chị Thảo nghẹn ngào chia sẻ rằng đã hơn một tuần lễ nay, nghệ sĩ Vũ Linh Vương phải nằm trong phòng hồi sức tích cực. Bác sĩ cho biết ông cần phải lọc máu gấp, chi phí lên tới khoảng 30 triệu đồng - một con số quá lớn đối với chị. Trước đó, chị đã phải tạm ứng cho bệnh viện hơn mười triệu đồng, số tiền ít ỏi tích góp cũng đã cạn kiệt. Trong túi không còn lấy một đồng, chị vẫn cố bám trụ ở bệnh viện, đêm đêm ngủ ngoài hành lang để tiện chăm sóc.
Theo kết quả kiểm tra, bác sĩ xác định ông không bị di chứng tai biến thông thường mà mắc một bệnh khác khiến cơ thể tiết ra chất độc, làm huyết áp tụt nghiêm trọng, buộc phải lọc máu để duy trì sự sống. Dù hoàn cảnh khó khăn, bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị cho ông, chỉ chờ gia đình hoặc người thân đóng thêm chi phí.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương hôn mê gần 10 ngày, nhưng trong vài ngày gần đây đã có những tín hiệu hồi phục yếu ớt. Mỗi khi chị Thảo gọi khẽ "anh ơi", ông có thể mở mắt nhìn rồi lại lịm đi vì quá mệt. Ở tuổi 70, sức khỏe của ông đã suy kiệt nghiêm trọng. Một tháng trước đó, ông chỉ cảm thấy người không khỏe, nhưng vẫn còn đi lại bình thường, không ngờ bệnh tình lại trở nặng nhanh đến vậy.
Điều khiến nhiều người xúc động nhất chính là lời nói chân thành của chị Thảo. Chị không mong gì hơn ngoài việc ông có thể sống. Chị sẵn sàng chịu cực khổ, chỉ cần nghệ sĩ Vũ Linh Vương vượt qua cơn nguy kịch. Với chị, sự sống của ông quý giá hơn tất cả, dù giữa họ không có bất kỳ ràng buộc nào ngoài tình người.
Trước tấm lòng ấy, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký không giấu được sự xúc động. Họ bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước tình thương vô điều kiện mà chị Thảo dành cho một người nghệ sĩ già, từng cống hiến cho sân khấu cải lương nhưng nay lại rơi vào cảnh bệnh tật, đơn độc.
Y Phụng 'ái nữ' nhà Minh Phụng, Kiều Tiên U50 sau 20 năm trên đất Mỹ giờ ra sao?
An Huy16:27:06 18/09/2025Từ ngôi sao màn bạc đình đám đến cuộc sống bình yên nơi đất Mỹ, Y Phụng đã trải qua nhiều thăng trầm để tìm thấy hạnh phúc giản dị bên gia đình nhỏ, nhưng vẫn giữ trọn vẹn phong cách quyến rũ và táo bạo của biểu tượng sexy một thời.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ





4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ












3 | 0 Thảo luận | Báo cáo