Khởi tố vụ dùng AI giải đề thi tốt nghiệp THPT 2025, giám thị có bị liên đới?

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vụ việc gia đình bà Nguyễn Thị Liên (62 tuổi, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề chài lưới để đưa người thân về quê lo hậu sự đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi phản cảm, đi ngược lại truyền thống tương thân tương ái của người Việt.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Người được đưa về là chị H.T.H. (45 tuổi). Chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chồng qua đời từ năm 2021, để lại hai con gái nhỏ. Một mình chị H. gồng gánh việc nuôi dạy con, cuộc sống vốn đã nhiều vất vả. Sau sự việc, bà Nguyễn Thị Liên – mẹ chồng – đã dọn về sống cùng để chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu nhỏ.
Quá trình tìm kiếm và khoản tiền gây tranh cãi
Theo gia đình, vào ngày 13/8, chị H. rời nhà rồi không trở về. Người thân đã chia nhau đi tìm và liên hệ nhiều nơi để nhờ hỗ trợ. Đến chiều cùng ngày, một số người làm nghề chài lưới thông báo đã phát hiện dấu vết và yêu cầu gia đình thuê thuyền với chi phí ban đầu khoảng 4 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến rạng sáng 14/8, nhóm người này đưa ra mức phí cao hơn, ban đầu là 60 triệu, sau đó thương lượng xuống còn 50 triệu đồng. Ông Hà Quang Giang (em ruột chị H.) cho biết chính ông là người chuyển khoản số tiền này. "Chỉ sau khi chúng tôi đồng ý, việc đưa người thân về quê mới được thực hiện", bà Liên nghẹn ngào.
Đội cứu hộ 0 đồng lên tiếng
Anh Hà Minh Tân – Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng (Phú Thọ) – cho biết trưa 13/8, đội của anh đã nhận được đề nghị giúp đỡ từ phía gia đình. Đến chiều cùng ngày, có người đăng thông tin liên quan trên mạng xã hội nên anh đã báo lại cho người nhà xuống kiểm tra.
Theo anh Tân, đến rạng sáng hôm sau, gia đình chị H. thông báo lại rằng nhóm người chài lưới đã yêu cầu chuyển tiền để hỗ trợ. Anh Tân khẳng định: "Trong gần 10 năm hoạt động, đội chúng tôi chưa bao giờ nhận hay yêu cầu gia đình nộp tiền. Mọi việc đều hoàn toàn xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Nếu phát hiện sự việc mà không thông báo cơ quan chức năng, lại yêu cầu tiền, thì đó là điều không đúng và thiếu nhân văn".
Cơ quan chức năng vào cuộc
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình, đồng thời hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục để hai cháu nhỏ được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định, trong đó có trợ cấp mai táng phí và quyền lợi cho trẻ mồ côi.
Thông tin về khoản tiền 50 triệu đồng đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người cho rằng nếu đúng như phản ánh thì đây là hành vi không chỉ đi ngược tình người mà còn cần phải được xem xét dưới góc độ pháp lý.
Quan điểm pháp lý
Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội – phân tích: nếu gia đình có nhu cầu thuê người hỗ trợ tìm kiếm, việc thỏa thuận chi phí là bình thường, thuộc phạm vi dân sự.
Tuy nhiên, nếu những người phát hiện sự việc mà lại đặt điều kiện phải nộp tiền mới giao cho gia đình thì có thể rơi vào hành vi cưỡng đoạt tài sản. "Đây là việc trái đạo lý, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nếu đúng sự thật, cần xử lý nghiêm minh để răn đe", luật sư Thơm nhấn mạnh.
Theo ông, đây cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để trục lợi. Các hành vi ép buộc trả tiền để được cung cấp thông tin hoặc để nhận lại tài sản đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
Dư luận mong chờ kết luận điều tra
Hiện gia đình chị H. vẫn phối hợp với Công an xã Nguyệt Đức để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra chính thức chưa được công bố, song sự việc đã làm dấy lên nhiều ý kiến bức xúc trong cộng đồng.
Điều khiến nhiều người xót xa nhất chính là hoàn cảnh của hai cháu bé, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Dư luận hy vọng ngoài sự hỗ trợ của chính quyền, sẽ có thêm các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để hai cháu có điều kiện học tập và trưởng thành.
Nam giảng viên gây tai nạn liên hoàn sau bữa nhậu: Hối hận, đối diện mức án nào? Hoàng Phúc22:10:24 17/07/2025Chiều 17/7, Lê Minh Giáp (41 tuổi, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội, giảng viên một trường cao đẳng) cho biết, sau khi hết cơn say, ông liên tục dằn vặt vì đã gây ra vụ tai nạn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh ly tán, tổn thất nặng nề.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo