Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia

Phương Nam15:58 20/04/2023

 4  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Vũ Cẩm Nhung là siêu mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam, được nhiều đồng nghiệp kính nể. Một thời làm mưa làm gió trên các sàn diễn, Cẩm Nhung sau đó bất ngờ lựa rời xa hào quang, để chọn mái ấm gia đình, từ đây, nhiều cay đắng đến với cuộc đời nữ người mẫu.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976, xuất thân từ một gia đình trí thức không mấy khá giả ở Hà Nội. Thuở chưa lấy chồng, cô sống cùng gia đình trong căn hộ rộng 15m2 thuộc khu tập thể Đại học Bách Khoa. Những năm tháng bao cấp, chị và bố mẹ thường xuyên phải xếp hàng để đổi tem phiếu lấy gạo, dầu, thực phẩm.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 1

Có thể nói, nghề mẫu đã thay đổi cuộc sống của Cẩm Nhung. Sàn diễn trong nước và cả quốc tế đều có tên Vũ Cẩm Nhung. Nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nữ người mẫu quyết định từ bỏ tất cả để kết hôn và chuyển hướng kinh doanh, điều hành một tập đoàn lớn về dược mỹ phẩm.

Kết hôn năm 2002 nhưng mãi cho đến năm 2011, Vũ Cẩm Nhung mới được tận hưởng hạnh phúc làm mẹ. 9 năm là khoảng thời gian cựu siêu mẫu phải nếm trải biết bao nỗi đau từ thụ tinh nhân tạo, sinh non cho đến sảy thai. Cẩm Nhung chia sẻ có khoảng thời gian cô khủng hoảng, từng khuyên chồng lấy vợ khác để người ta có thể sinh con cho anh nhưng anh vẫn nắm tay chị bước qua những tháng ngày áp lực ấy.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 2

Chị kể lại: "Suốt 9 năm trời, tôi cứ nằm xuống rồi lại đứng lên từ giường bệnh. Tôi vào ra phòng cấp cứu như cơm bữa. 9 năm trời, tôi không còn nhớ rõ cơ thể mình đã đón nhận bao nhiêu cơn sốt, co giật nóng lạnh, bao nhiêu mũi tiêm để tiếp tục tiến hành 20 lần IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), rồi bị sinh non và sẩy thai...".

Bởi gặp nhiều mất mát và nỗi niềm chất chứa cộng với hung tin mẹ ruột bị ung thư làm Vũ Cẩm Nhung từng có thời gian bị trầm cảm. " Tôi thức trắng nhiều đêm liền và một buổi sáng tỉnh dậy, tôi khóc nghẹn ngào nói với chồng mình rằng giờ em không đủ sức để sống nữa, anh ở lại nuôi con, dạy con giúp em...", Vũ Cẩm Nhung nhớ lại. Rồi những ngày đen tối với chị cũng qua, giờ Nhung có thể cười rạng rỡ hơn sau bao giông bão cuộc đời.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 3

Suốt 9 năm siêu mẫu theo đuổi việc làm thụ tinh ống nghiệm để có con, chữa bệnh trầm cảm, chồng chị là bạn đồng hành gần gũi nhất. " 5 năm đầu kết hôn, chúng tôi không có con, rồi để mất con khiến cuộc sống chung có chút trục trặc. Cũng có lúc tôi suy nghĩ cả hai có thể sống được với nhau nữa không. Tôi thương và bảo anh ấy lấy một người khác vì tôi không thể sinh con cho anh. Lúc đó, chồng tôi hơi nghẹn giọng: "Nhung ơi, anh muốn sống cả cuộc đời này với em. Anh không cần có con mà nếu muốn cũng chỉ có con với em".

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 4

Khi tôi bị mắc chứng trầm cảm, tôi tưởng mình không thể thở được. Tôi cho đây là giai đoạn khủng khiếp hơn 9 năm tôi đeo đuổi việc có con. Tôi tin chắc giai đoạn đó, chồng hay người thân xung quanh tôi sống không dễ chịu chút nào", chị chia sẻ.

Năm 2019, khi cuộc sống riêng, sự nghiệp kinh doanh đã trọn vẹn, Vũ Cẩm Nhung nghĩ đến việc mình sẽ trải lòng với mọi người qua cuốn tự truyện đầu tay Bao giờ là đúng lúc. Chị từng tâm sự: "Quyết định viết sách đến với tôi một cách tự nhiên. Thông qua những lát cắt cuộc đời, tôi muốn truyền cảm hứng cho những cô gái trẻ, những người phụ nữ nguồn năng lượng tích cực để luôn bình tâm hướng về đích là cuộc đời an yên, toại ý. Tôi mong, mỗi người phụ nữ sẽ tìm thấy được bóng dáng của mình sau từng câu chuyện tôi viết, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau".

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 5

Vũ Cẩm Nhung xuất thân từ một gia đình trí thức không mấy khá giả ở Hà Nội. 26 t.uổi, chị kết hôn và bước chân vào làm dâu một gia đình nổi tiếng giàu có nhiều đời ở Sài Gòn. Cuộc sống sau đám cưới hoàn toàn khác với những gì xảy ra trước đó.

Thuở chưa lấy chồng, Cẩm Nhung sống cùng gia đình trong căn hộ rộng 15m2 thuộc khu tập thể Đại học Bách Khoa. Những năm tháng bao cấp, chị và bố mẹ thường xuyên phải xếp hàng để đổi tem phiếu lấy gạo, dầu, thực phẩm.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 6

Trong khi đó, chồng chị là cậu chủ của một tập đoàn mỹ phẩm lớn ở Canada, từ nhỏ sống trong nhung lụa, lớn lên ở phương Tây trước khi về Việt Nam mở rộng sự nghiệp. Bàn ăn nhà chồng lúc nào cũng cầu kỳ với rất nhiều món cùng những người giúp việc kề cận.

Dù từng đặt chân đến những nơi sang trọng với danh xưng siêu mẫu nhưng với Vũ Cẩm Nhung lúc bấy giờ, việc đi ngủ trong phòng điều hoà vẫn là điều lạ lẫm. Những đêm đầu của cuộc hôn nhân, chuyện khiến Vũ Cẩm Nhung và chồng thiếu gia đôi co với nhau chỉ xoay quanh cái điều hoà. "Anh ấy thích ngủ máy lạnh để 20 độ còn tôi thì từ bé làm gì có máy lạnh mà dùng nên thấy lạnh lắm. Cứ một đứa tăng lên thì một đứa hạ xuống. Sau vài tuần, chúng tôi thống nhất chọn mức trung bình cộng của cả hai là 23 độ C. Thế nhưng, khi anh ấy ngủ say, tôi vẫn len lén tăng điều hoà lên cho đỡ lạnh", Vũ Cẩm Nhung vừa cười vừa kể.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 7

Nếu như những khác biệt nho nhỏ giữa hai vợ chồng thường được hóa giải dễ dàng thì việc làm dâu trong gia đình danh gia vọng tộc với Vũ Cẩm Nhung không hề đơn giản như vậy.

"Ai trong gia đình chồng tôi cũng rất giỏi. Giữa mọi người dường như một sự cạnh tranh ngầm để khẳng định bản thân. Để có thể bình đẳng nói chuyện trên chiếc bàn tròn đó, tôi phải cố gắng rất nhiều. Làm dâu nhà đại gia, tôi có áp lực phải phấn đấu để mọi người tôn trọng mình. Chỉ khi có sự tôn trọng, mối quan hệ mới lâu dài được", Vũ Cẩm Nhung nói.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 8

Cựu siêu mẫu luôn cảm ơn những áp lực đó vì nhờ nó mà chị mới có động lực cố gắng học hỏi để trở thành doanh nhân, có thể đối thoại, trò chuyện thoải mái với mọi người trong gia đình.

Ngày Vũ Cẩm Nhung kết hôn, nhiều người nghĩ mỹ nhân 7X đã đi đúng lộ trình của một cô người mẫu, hoa hậu khi lấy anh chồng đại gia rồi sống một cuộc đời không cần bận tâm gì về vật chất nữa. Thế nhưng, Cẩm Nhung đã chứng minh điều ngược lại, khi đứng ra chèo lái các hoạt động của tập đoàn nhà chồng ở Việt Nam và khẳng định mình không chỉ là "cái máy đẻ" trong nhà đại gia.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 9

Trải qua 20 năm làm doanh nhân với nhiều thăng trầm, nữ người mẫu có hàng nghìn nhân viên và nhiều thành công được mọi người công nhận ở vị trí tổng giám đốc. "Nếu lấy người khác không phải đại gia thì chắc tôi không có thành công và năng lực làm việc như ngày hôm nay. Tôi thấy may mắn cho mình và những cô gái lấy được người đàn ông sinh ra trong gia đình có tri thức, nền tảng giáo dục tốt như vậy", cựu siêu mẫu chia sẻ.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 10

Hiện tại, Vũ Cẩm Nhung dù ở t.uổi U50 vẫn xinh đẹp, rạng rỡ và chỉ số hình thể vẫn như ngày từng làm siêu mẫu. Tất cả "bí quyết" để giữ nét đẹp, thanh xuân; để có được cuộc sống khỏe mạnh, an nhiên, lạc quan... đều được siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ qua tự truyện Bao giờ là đúng lúc.

Vũ Cẩm Nhung: Siêu mẫu 20 lần thụ tinh để làm mẹ và góc khuất khi làm dâu nhà đại gia - Hình 11

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không
phanh nèhùng diduhằng du mụctiktoker phương anhmiss supranational 2024lydie vũ# babymonsterminh đạthoa hậu siêu quốc giamiduchưa biết