Vụ QN Quân khu 1 mất, 7 QN bị cách ly: lộ nguyên nhân ở não, ồn ào MXH
![Vụ QN Quân khu 1 mất, 7 QN bị cách ly: lộ nguyên nhân ở não, ồn ào MXH](https://t.vgt.vn/2025/2/5/vu-qn-quan-khu-1-mat-7-qn-bi-cach-ly-lo-nguyen-nhan-o-nao-mxh-tranh-cai-600x432-7a2-7377856.webp)
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Cư dân mạng vẫn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho vụ việc bé 5 tháng tuổ.i mất bất thường sau khi được mẹ gửi qua đêm ở nhà bảo mẫu quen qua mạng. Diễn biến mới đây, người nhà của nữ bảo mẫu đã nhắn tin cho mình để xin được bồi thường.
Tuy nhiên, chị không trả lời và cho rằng hành động này là giả tạo. Trong ảnh chụp tin nhắn được công bố, người đàn ông tự xưng tên Sơn nhắn: "Anh chị thành tâm xin lỗi gia đình em, xin chia buồn cùng gia đình em rất nhiều. Trước hết cho bên anh chịu tất cả chi phí lo hậu sự cho bé. Sau đó giải quyết thế nào thì bên mình tính sau. Khi nào lên làm thủ tục cho bé, em báo giúp anh nhé".
Sau khi không nhận được câu trả lời, người này tiếp tục nhắn: "Em ơi, anh không tiện gọi cho em lúc đau buồn như thế này. Em cho anh xin địa chỉ để xuống lấy vé xe và mang xe về cho em".
Đến 15h09 ngày 17/2, người mẹ cho biết vẫn chưa có kết quả khám nghiệm nên không rõ nguyên nhân con gái qua đời là gì. Hiện tại gia đình chưa cử hành lễ an táng cho bé. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc, người mẹ tiết lộ nữ bảo mẫu đang bị tạm giam.
Trước đó, ngày 17/2, một tài khoản Face.book chia sẻ bài đăng cho biết vì có công việc nên đã gửi con qua đêm tại nhà một người phụ nữ ở Trạm Trôi, quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi trao đổi thống nhất với N., người tự nhận là giáo viên mầm non và gửi một số hình ảnh đang chăm sóc trẻ tại nhà với giá ban ngày là 150.000 đồng/ngày, ban đêm là 250.000 đồng/đêm.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi chị nhận tin báo về gấp vì con phải cấp cứu. 12 giờ cùng ngày, người mẹ nhận được thông báo từ bác sĩ rằng con mình không qua khỏi. Được biết, người mẹ và nữ bảo mẫu trước đó không quen biết, chỉ bắt đầu nói chuyện qua Face.book khi người mẹ tìm người trông con qua đêm.
Hiện, dư luận tranh cãi khá nhiều về bài viết này. Ai nấy đều bày tỏ sự thương tiếc dành cho em bé, nhưng cùng với đó là những ý kiến trái chiều về người mẹ. Một số người dựa vào ảnh chụp tin nhắn người mẹ đăng trong bài đã phát hiện lý do cô gửi con qua đêm là vì phải đi "ăn cỗ" ở tỉnh khác. Họ cho rằng việc con nhỏ mới 5 tháng tuổ.i nhưng mẹ vẫn thản nhiên gửi con cho người biết qua mạng để đi ăn cỗ là tắc trách. Tuy nhiên, cũng có những bình luận cảm thông cho người mẹ, mong dư luận nên tập trung vào nguyên nhân khiến bé qua đời, thay vì ch.ỉ tríc.h người mẹ.
Một bình luận cho biết cũng từng gửi con ở nhà "cô giáo" trong bài viết ở thời điểm dịch Covid hoành hành. Một người khác cho biết người bảo mẫu còn từng xin sữa của mình về cho các bé uống. Đồng thời cũng có nhiều bình luận tiết lộ người bảo mẫu nhiều lần chèo kéo, thuyết phục các mẹ bỉm gửi con cho mình.
Hiện bài viết này vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, tất cả những ý kiến trên MXH cũng chỉ là đến từ một phía. Đa phần dân mạng còn bán tín bán nghi về nguyên nhân khiến bé 5 tháng tuổ.i qua đời và chờ cơ quan chức năng lên tiếng.
Liên quan đến vụ việc trên, theo ghi nhận của phóng viên hiện trường, điểm trông giữ trẻ này đã tạm dừng hoạt động. Đến đây, nhiều người dân khu vực cho biết, "tối 16/2, chúng tôi thấy rất nhiều công an vào nhà cô N. nên hỏi mới biết đến khám nghiệm hiện trường liên quan đến b.é gá.i 5 tháng tuổ.i mất".
Theo người dân quanh khu vực, một số công an đã vào những nhà dân lân cận để trích xuất camera an ninh xem thời điểm b.é gá.i được đưa đến gửi tại nhà cô N. là từ khi nào.
Bà N.T.L. ở gần nhà cô nhận trông trẻ, bà cho biết, gia đình cô N. mới mua nhà và chuyển về sinh sống cách đây vài năm, không rõ gia đình cô N. quê gốc ở đâu.
Khi mới về đây sinh sống, cô N. có giới thiệu với mọi người, trước đây là giáo viên của một trường mầm non. Còn khi về đây sinh sống, cô N. nghỉ dạy và ở nhà nhận trông trẻ thuê.
"Nhà cô N. có 3 tầng, tầng 1 làm nơi trông trẻ. Hàng ngày cô N. cùng bố mẹ chồng chăm sóc cho khoảng 10 cháu bé. Khi nghe tin có cháu bé 5 tháng tuổ.i sau khi được gửi tại nhà cô N. gặp vấn đề về sức khỏe và mất, tôi cùng mọi người rất bàng hoàng, không rõ nguyên nhân gì", bà L. nói.
Vụ 4 người ra đi bất thường ở Hà Nội: con trai là nghi phạm lộ diện? Hoàng Anh17:37:44 18/01/2025Chiều 17/1, người dân xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên phát hiện một hộ gia đình có 4 người ra đi trong nhà nên đã trình báo cơ quan chức năng, gồm cụ bà tên Nh. hơn 70 tuổ.i, con dâu khoảng 50 tuổ.i và 2 cháu nội của cụ bà khoảng 19...
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo