Vụ bé 3 t.uổi có 9 vật thể giống đinh ở hộp sọ: Người nhà lên tiếng, tiết lộ sự thật đầy xót xa?

Duyên Trần14:18 19/01/2022

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc b.é g.ái 3 t.uổi, trú tại xã Canh Nậu, nghi bị b.ạo h.ành, có 9 vật thể nghi là đinh cắm vào đầu.

Sau một đêm túc trực tại Bệnh viện Xanh Pôn, rạng sáng nay, người nhà b.é g.ái đã về nhà tại Thạch Thất. Nhiều người thân, hàng xóm tìm đến nhà ông Đỗ Hữu Chức, 68 t.uổi, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, ông nội b.é g.ái, để hỏi thăm và động viên. Ông Chức kể lại, khi nhận tin cháu nguy kịch, ông tức tốc xuống bệnh viện, nhưng chưa được tiếp xúc với cháu. "Gia đình tôi giờ chỉ mong cháu sớm khoẻ lại thôi, còn mọi việc để cơ quan công an vào cuộc", ông Chức nói.

Vụ bé 3 t.uổi có 9 vật thể giống đinh ở hộp sọ: Người nhà lên tiếng, tiết lộ sự thật đầy xót xa? - Hình 1

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé A.) cho biết nghe tin cháu gái nhập viện trong tình trạng có 9 vật thể giống là đinh ghim trên sọ não, chị rất lo lắng.

Theo chị Huyền Anh, bé A. là con út trong gia đình có 3 chị em gái. Bố là anh Đỗ Văn T. và mẹ là chị Nguyễn Thị L., hai người lấy nhau được khoảng 10 năm. Do anh T. không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Chị L. cũng thương yêu và chăm sóc bọn trẻ cẩn thận.

Đến tháng 2-2021, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc nên chị L. bỏ nhà đi. Ba tháng sau, chị L. quay lại đón bé A. về sống cùng mình, còn 2 con đầu ở cùng bố. Cũng theo chị Huyền Anh, trong khoảng 7 tháng ở cùng mẹ, gia đình phát hiện cháu phải nhập viện đến 4 lần. Lần đầu nhập viện, bé mắc dị vật ở mũi. Lần thứ hai, cháu nuốt 3 cái đinh vít. Gần đây nhất, bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện Bệnh viện Nhi trung ương. Và lần này là lần nghiêm trọng nhất, các bác sĩ thông báo bé A. rất nguy kịch. "Gia đình tôi cũng chưa rõ cháu gái bị b.ạo h.ành hay tự chơi đùa dẫn đến thương tích. Gia đình tôi rất mong các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân tại sao cháu tôi lại có nhiều dị vật trên cơ thể như vậy", chị Huyền Anh cho hay.

Anh Đỗ Hữu Chung, 38 t.uổi, bố đẻ b.é g.ái bật khóc khi nhắc đến con gái. Anh rất lo lắng cho sức khoẻ và tính mạng của bé A. "Tôi không biết phải làm gì lúc này. Gia đình tôi đang chờ kết luận của cơ quan công an, về nguyên nhân cháu nghi có kim loại trong đầu", anh Chung nói.

Vụ bé 3 t.uổi có 9 vật thể giống đinh ở hộp sọ: Người nhà lên tiếng, tiết lộ sự thật đầy xót xa? - Hình 2

Trao đổi với PV vào tối 18/1, ông Trần Đình Cảnh, Bí thư huyện ủy Thạch Thất cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, ông đã chỉ đạo cơ quan công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ, nhất là nghi vấn b.ạo h.ành đối với cháu. Lãnh đạo Huyện ủy Thạch Thất nói, đã yêu cầu cơ quan công an khi có kết quả điều tra vụ việc cần sớm công khai thông tin đến báo chí, dư luận.

Còn ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một công dân trên địa bàn về việc cháu nội người này có dấu hiệu bị b.ạo h.ành, trong não có nhiều vật kim loại, nghi là đinh.

Vụ bé 3 t.uổi có 9 vật thể giống đinh ở hộp sọ: Người nhà lên tiếng, tiết lộ sự thật đầy xót xa? - Hình 3

Theo ông Chi, sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã báo cáo lên Công an huyện Thạch Thất để điều tra làm rõ. "Theo nhận định ban đầu thì nhiều khả năng cháu bé có thể bị s.úng b.ắn đinh b.ắn vì ở địa phương này là làng nghề làm gỗ.

Tuy nhiên, đây mới là nhận định còn cụ thể thế nào và nguyên nhân dẫn tới sự việc vẫn đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra làm rõ", lãnh đạo UBND xã thông tin.

Vị lãnh đạo xã cho biết thêm, trước đây anh T. đi làm nghề thợ xây, vài năm nay bị bệnh hen nên không thể đi làm được. Còn chị H. thì làm nghề đ.ánh giấy ráp (giấy nhám để làm nhẵn bề mặt gỗ). Cả 2 bên gia đình nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã.

Trước đó, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất thông tin, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 3 t.uổi trú nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não nên chuyển bé lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Theo ông Kiên, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tiến hành chụp cắt lớp dựng hình, nhận thấy có những hình ảnh giống những đinh gỗ ở sọ và tổ chức não, tổng cộng 9 cái. Hiện, b.é g.ái tiên lượng rất nặng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nghi b.ạo h.ành, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất làm việc.

Vụ bé 3 t.uổi có 9 vật thể giống đinh ở hộp sọ: Người nhà lên tiếng, tiết lộ sự thật đầy xót xa? - Hình 4

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Chồng đi công tác xa nhà, bạn anh ấy gửi cho tôi bức ảnh chấn động, ngay trong đêm hôm ấy xảy ra một chuyện bất ngờ

Tin tài trợ
Đứng trước tình thế này, tôi cảm thấy khó xử và cực kỳ mệt mỏi

Vợ đòi ly hôn như cơm bữa, không ngờ tôi đã kịp “hâm nóng” tình cảm trong mùa dịch

Tin tài trợ
Ban đầu, vợ thông cảm cho tôi rất nhiều nhưng một năm trở lại đây thì cô ấy ngày càng gay gắt, cứ nhìn thấy mặt tôi là vợ tôi sẽ đòi ly hôn.

Chiến sĩ công an đi chống dịch nhiều ngày, về thăm nhà chỉ dám đứng ngoài nhìn con

Tin tài trợ
Do làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao, khi đi làm nhiệm vụ qua nhà hay có dịp về thăm, anh Sang chỉ dám nhìn từ xa, tránh tiếp xúc với con.

Hà Nội áp dụng tem phiếu đi chợ, giới trẻ hào hứng khoe phiếu 'thông hành' nhắc nhau tuân thủ quy định phòng dịch

Tin tài trợ
Nhận được tờ tem phiếu đi chợ, nhiều người dân đặc biệt các bạn trẻ khá hào hứng khi được trải nghiệm hình thức đi chợ từ thời xưa này.

Trong buổi hẹn giấu mặt, đối phương tìm cớ có việc bận định rời đi trước, cô túm cổ áo anh ta hung hăng: “Cậu nhóc, anh đã thanh toán chưa?”

Tin tài trợ
Xã hội không thiếu những người đàn ông như vậy, họ miễn cưỡng cho đi nhưng lại muốn được đền đáp tốt nhất, họ luôn nghĩ đến tay trắng mà bắt được miếng mồi ngon.

Sau khi đi viếng đám ma về nên làm gì để xua đuổi âm khí, tà khí?

Tin tài trợ
Đám tang là một nghi thức quan trọng, là nơi tiễn biệt cuối cùng để người đã khuất có thể thanh thản bước sang thế giới bên kia. Vì thế, có rất nhiều tục lệ cũng như nghi lễ gắn liền với đám ma của người Việt Nam.

Nhìn con khóc ngặt nghẽo mà vợ chẳng thấy đâu, tôi đi tìm thì rợn người khi nghe cô ấy lẩm bẩm trong nhà bếp

Tin tài trợ
Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn bế con chạy ra khỏi nhà vì quá sợ hãi vợ mình.
phanh nè biến mấtnhất dươnghùng didulisa comebackhằng du mụcchu thanh huyềndịch đườngđám cưới miduminh đạtlisarockstarmiduchưa biết