Khương Dừa tiết lộ cuộc hội ngộ với Color Man hậu phá sản: "Tội nghiệp lắm"

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sáng 4/7, hình ảnh và video lan truyền trên truyền thông quốc tế ghi lại khoảnh khắc đau lòng khi Rute Cardoso – vợ của Diogo Jota – rời khỏi Viện y học pháp y, nơi quàn thân xác chồng cô và em chồng sau vụ TNGT nghiêm trọng.
Theo truyền thông Bồ Đào Nha, thân xác hai nạn nhân đã được đưa về quê nhà để chuẩn bị cho lễ tang trong những ngày tới. Rute Cardoso xuất hiện trong trạng thái suy sụp hoàn toàn, phải nhờ người thân dìu bước.
Chỉ 12 ngày sau lễ cưới, Rute Cardoso đã phải đối mặt với nỗi đau không ai tưởng tượng nổi: mất đi người bạn đời mà cô gắn bó suốt 10 năm thanh xuân.
Cô được đưa đến Viện y học pháp y để nhận dạng thi hài Diogo Jota – người chồng vừa làm lễ cưới chưa đầy hai tuần trước. Nhìn thấy thi hài bị cháy đen đến mức biến dạng, Rute như chết lặng, đôi chân không còn trụ vững, phải nhờ người thân dìu đi từng bước.
"Giấc mơ vừa thành hiện thực... thì anh đã ra đi mãi mãi." Câu nói nghẹn ngào của Rute khiến cả những người có mặt lúc ấy cũng không cầm nổi nước mắt. Hình ảnh cô dâu trẻ gục đầu trước nhà xác trở thành biểu tượng đau lòng của một tình yêu vừa viên mãn đã hóa chia ly. Phải chăng đây là sự cố hay do Rute Cardoso có số xác phu?
Mùa hè lẽ ra phải là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cô dâu Rute Cardoso. Mới cách đây chưa đầy hai tuần, cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, bước về phía người đàn ông của đời mình - Diogo Jota - trong khung cảnh lãng mạn ngập tràn tiếng cười và lời chúc phúc. Họ đã bên nhau gần một thập kỷ, có ba đứa con kháu khỉnh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách và cuối cùng đã chính thức nên vợ nên chồng vào cuối tháng 6.
"Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực", Rute từng xúc động chia sẻ khi đăng ảnh cưới trên mạng xã hội. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ hơn 10 ngày sau, người chồng yêu dấu của cô lại vĩnh viễn rời xa.
Tối 3/7, Diogo Jota, 28 tuổi – cầu thủ thuộc biên chế Liverpool và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha – cùng em trai André Silva đã gặp nạn khi điều khiển siêu xe Lamborghini trên tuyến đường A-52, gần khu vực Zamora, Tây Ban Nha.
Trong quá trình vượt xe, chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp, mất lái rồi lao xuống rãnh bên đường và bốc cháy dữ dội. Vụ TNGT khiến cả hai anh em thiệt mạng tại chỗ. Do ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn khoang xe, thi hài các nạn nhân bị biến dạng nặng, gây khó khăn cho quá trình nhận dạng ban đầu.
Chỉ vài ngày trước vụ TNGT, Diogo Jota vẫn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ và các con, tận hưởng khoảnh khắc đời thường giản dị sau một mùa giải thành công rực rỡ.
Anh vừa cùng Liverpool giành chức vô địch Premier League 2024–25 và góp công lớn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha bảo vệ thành công ngôi vương UEFA Nations League. Ở đời thường, Jota cũng vừa tổ chức sinh nhật lần thứ ba cho con trai đầu lòng, và đón chào con gái thứ ba vào cuối năm ngoái – dấu mốc đánh dấu một tổ ấm viên mãn.
Thông tin anh qua đời khiến cả làng túc cầu thế giới rúng động.
Từ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cho đến các tên tuổi thể thao như Rafael Nadal hay LeBron James đều bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. CLB Liverpool, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và UEFA đã phát đi thông báo tưởng niệm. Một phút mặc niệm dành cho Jota sẽ được tổ chức trong tất cả các trận đấu thuộc khuôn khổ giải bóng đá nữ châu Âu 2025. Đáng chú ý, tại Wimbledon – giải quần vợt danh giá với lịch sử 148 năm – ban tổ chức lần đầu tiên cho phép các tay vợt đeo băng đen để tưởng niệm một cầu thủ bóng đá.
TNGT xảy ra trên tuyến đường A-52, vốn bị xem là "điểm đen tử thần" của Tây Ban Nha do tình trạng xuống cấp, tầm nhìn hạn chế và tỷ lệ TNGT nghiêm trọng cao. Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ an toàn của tuyến đường này. Tuy nhiên, trong lúc câu chuyện hạ tầng còn để ngỏ, nỗi đau lớn nhất vẫn đang đè nặng lên gia đình Jota – đặc biệt là người vợ trẻ, người vừa khoác lên mình chiếc váy cưới chưa đầy hai tuần trước ngày định mệnh.
Diogo Jota – người chồng ân cần, người cha tận tụy, người đồng đội mẫu mực – ra đi đột ngột ở tuổi 28, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong trái tim những người ở lại.
Trên mạng xã hội, hàng loạt chia sẻ, hình ảnh và lời tiễn biệt từ người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè khắp nơi trên thế giới như những dòng nhật ký tập thể, viết nên nỗi xót xa chung cho một cuộc đời còn quá nhiều hoài bão dang dở.
Tình yêu, gia đình, sự nghiệp – tất cả những điều đẹp nhất Jota đã nắm trong tay – giờ chỉ còn là ký ức. Một ký ức đẹp, nhưng đầy tiếc nuối.
Cận cảnh lễ cưới HLV Vũ Hồng Việt và BTV Thùy Anh: nhan sắc nổi bật của cô dâu? Milo10:07:30 02/07/2025HLV Vũ Hồng Việt chính thức về chung một nhà với cô dâu Thùy Anh trong ngày trọng đại đầy ấm áp và hạnh phúc. Buổi lễ cưới được tổ chức trang trọng, ngập tràn tiếng cười, tình thân và sự chúc phúc từ bạn bè, người thân.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo