Hàng thủ ĐT Việt Nam khủng hoảng trước trận Malaysia, Văn Hậu thành "cứu tinh"?

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Gia đình Chú Minh tiếp tục dậy sóng khi vợ cũ Cô Chi tìm đến tận nhà tố cô Giao bán đất, đỏ đen làm thất thoát tiền tỷ từ thiện. Hai bên lời qua tiếng lại, tranh cãi quyền thừa kế khiến dư luận hoang mang.
Drama giữa chú Minh, vợ hiện tại là Cô Giao và vợ cũ là cô Chi đang khiến cộng đồng mạng xôn xao vì những cáo buộc xoay quanh số tiền hơn 2 tỷ đồng do mạnh thường quân ủng hộ. Câu chuyện trở nên rối rắm khi xuất hiện thêm Đạt – con trai lớn của chú Minh và cô Chi – liên quan đến quyền thừa kế tài sản.
Trước đó, chú Minh và cô Giao từng gây chú ý trên mạng xã hội khi hoàn cảnh khó khăn của hai người được chia sẻ rộng rãi. Thời điểm cô Giao bỏ về Nghệ An với chồng cũ, cộng đồng mạng bức xúc và quyên góp cho chú Minh khoảng 2 tỷ đồng để ổn định cuộc sống. Sau đó, cô Giao quay lại sống cùng chú Minh.
Từ số tiền được ủng hộ, hai người đã mua một mảnh đất hơn 800 triệu đồng, xây nhà gần 500 triệu đồng và gửi tiết kiệm phần còn lại. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi tháng trước, cô Giao đề nghị bán mảnh đất trống bên cạnh nhà với giá 490 triệu đồng.
Theo lời cô Chi – vợ cũ của chú Minh – việc bán đất xuất phát từ việc cô Giao "ăn chơi, đỏ đen" dẫn đến thua tiền nên phải bán tài sản để bù đắp và tiếp tục chơi. Cô Chi còn cho rằng cô Giao từng có ý định bán cả căn nhà mới xây. Chính vì lo ngại toàn bộ số tiền 2 tỷ đồng do cộng đồng mạng ủng hộ sẽ bị tiêu tán, cô Chi đã đến tận nhà tranh cãi, thậm chí xảy ra xô xát.
Cô Chi yêu cầu chú Minh phải làm giấy tờ chuyển quyền thừa kế căn nhà và số tiền gửi ngân hàng cho con trai là Đạt, nhằm đảm bảo tài sản không bị sử dụng sai mục đích. Theo lời cô Chi, mục đích của bà là bảo vệ quyền lợi cho con trai và giữ lại tài sản khi chú Minh về già. Bà cũng khẳng định suốt thời gian qua chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ số tiền mạnh thường quân ủng hộ chú Minh.
Ở chiều ngược lại, cô Giao phủ nhận nhiều cáo buộc. Cô thừa nhận có chơi đỏ đen "cho vui" nhưng không đồng ý với việc bị quy chụp là bán đất để ăn chơi. Cô còn tố ngược rằng cô Chi từng mượn 13 triệu đồng và Đạt – con trai chú Minh – mượn 20 triệu đồng nhưng chưa trả. Trước những cáo buộc này, cô Chi phản bác, yêu cầu đưa ra bằng chứng cụ thể và đề nghị nếu cần thì mời công an vào cuộc.
Đỉnh điểm căng thẳng là khi cô Chi được cho là yêu cầu cô Giao phải đưa 400 triệu đồng để gửi ngân hàng đứng tên cho Đạt, nếu không thì "hai vợ chồng không ở yên được". Trong khi đó, cô Giao cho rằng mình là vợ hợp pháp hiện tại, có quyền sinh sống trong căn nhà cùng chú Minh.
Điều khiến cộng đồng mạng hoài nghi là sự im lặng tương đối của chú Minh. Trong suốt drama, chú Minh được nhận xét là khá hiền, ít phát biểu, chỉ nói vài lời ngắn gọn trong khi hai người phụ nữ liên tục tranh cãi. Hiện tại, chú Minh vẫn đứng về phía cô Giao.
Nhiều ý kiến cho rằng bản chất số tiền là do cộng đồng mạng ủng hộ chú Minh, nhưng thực tế cô Giao là người đang cùng hưởng lợi từ tài sản này. Một số khác lại cho rằng cô Chi đã ly hôn hơn 20 năm, nay quay lại tranh chấp tài sản là không hợp lý, đặc biệt khi tài sản được hình thành sau khi hai người đã chia tay.
Câu chuyện hiện chưa có kết luận rõ ràng đúng sai. Các cáo buộc về việc bán đất, đỏ đen, mượn tiền hay yêu cầu chuyển quyền thừa kế đều mới chỉ là lời kể từ các bên liên quan.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ







2 | 0 Thảo luận | Báo cáo