Quang Linh vừa đi xăm chân mày phong thuỷ 85 triệu thì gặp biến cố, phạm đại kỵ?

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Nguyễn Hoàng Dương (sinh năm 1996) và Em Thảo Bán Xôi (tên thật là Thảo, sinh năm 1997) đang là cặp đôi bán xôi nổi tiếng nhất nhì MXH. Cả 2 cũng vừa chia sẻ thông tin buồn về việc mất con thứ hai.
Trên trang cá nhân của gia đình, nam TikToker đăng tải dòng trạng thái: "Thương em bé. Hẹn em bé ở một cuộc đời khác. Nhớ theo dõi bố mẹ và chị Sâu nhé. Cả nhà thương con, thương mẹ Thảo".
Thông tin này khiến nhiều người theo dõi cặp đôi không khỏi xót xa. Gia đình Thảo Dương được yêu mến trên mạng xã hội nhờ những video ghi lại cuộc sống thường nhật bán xôi, cùng tình cảm gắn bó, vui vẻ giữa hai vợ chồng. Trang TikTok của họ hiện có hơn 1,4 triệu lượt theo dõi.
Sau đó, Thảo và Dương Gió Tai đã livestream để chia sẻ thêm về sự việc. Trong buổi phát sóng, cả hai cho biết trưa cùng ngày đã đi khám thai định kỳ và được bác sĩ thông báo thai đã bị lưu. Kết quả cho thấy thai nhi được 10 tuần tuổi và nguyên nhân là do phôi thai phát triển bất thường. Theo thông tin từ bác sĩ, tình trạng này đã diễn ra từ vài ngày trước nhưng không có biểu hiện rõ ràng nào.
Trong livestream, cả hai vợ chồng đều không giấu được sự xúc động. Cặp đôi chia sẻ rằng rất buồn và bất ngờ trước sự việc, nhưng cũng cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục công việc và chăm lo cho gia đình nhỏ, đặc biệt là con gái đầu lòng - bé Sâu. Cả hai chấp nhận sự thật vì tin rằng "bé chưa đủ duyên để đến bên mình lâu hơn". Dương Gió Tai cũng chia sẻ thêm rằng trước đây người thân của anh từng gặp tình huống tương tự, và giờ khi chính mình trải qua, anh mới thật sự thấu hiểu nỗi đau này.
"Trước đây chính người nhà cũng từng gặp chuyện này. Mình cũng thương và buồn nhưng hôm nay chuyện xảy ra với vợ chồng mình rồi thì mình mới đồng cảm được với nhiều mẹ... Đàn ông cũng có nỗi đau, nhưng lúc mọi người đã khóc rồi thì mình không khóc nữa. Hiện tại mình có vợ đẹp, con khôn và có công việc ổn định. Bé đến với mình là một món quà, bé đi là chưa đủ duyên. Bây giờ mình cố gắng làm tốt công việc, chăm sóc sức khoẻ 2 vợ chồng rồi em bé sẽ đến với mình", nam Tiktoker tâm sự.
Trong buổi chia sẻ, Thảo nói rằng từ khi mang thai, cô gần như không phải đụng tay vào bất kỳ việc nặng nào. Nếu trước kia thường thức từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị xôi, thì suốt thời gian bầu bí, công việc đó được mẹ chồng đảm nhận, còn cô được ngủ thêm, dậy vào khoảng 4h30-5h sáng. Việc bưng bê, di chuyển đồ đạc đều do chồng lo liệu, cô chỉ ngồi bán hàng rồi về nghỉ ngơi. Những hôm khoẻ thì nấu cơm, còn nếu mệt thì cả nhà gọi đồ ăn bên ngoài.
Trước một vài ý kiến cho rằng cặp đôi mang chuyện buồn ra để "câu view", Hoàng Dương bày tỏ sự không hài lòng. Anh nhấn mạnh, không ai lấy chuyện con cái - nhất là mất mát đau lòng như vậy - để thu hút sự chú ý. Nam Tiktoker nói bình thường vợ con ốm thôi đã thấy xót, huống hồ là chuyện nghiêm trọng như thế này. Dù vậy, Dương cũng cho biết sau cùng, anh chọn cách không bận tâm đến những bình luận tiêu cực, vì điều quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ và tinh thần của vợ con.
Làm mưa làm gió trên TikTok với những chiếc clip triệu view, cặp vợ chồng Dương và Thảo cùng kênh TikTok "Dương Gió Tai" nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Bằng những clip hài hước, gần gũi về cuộc sống xoay quanh gánh xôi nhỏ, Dương và Thảo được nhiều người đón nhận và ủng hộ mua xôi.
Bên cạnh những chiếc clip đó, câu chuyện khởi nghiệp bán xôi của hai vợ chồng cũng được nhiều sự quan tâm. Dương và Thảo cũng đã có những chia sẻ rất thật về công việc khởi nghiệp bán xôi của mình.
Trước khi khởi nghiệp, điều mà nhiều người quan tâm nhất có lẽ là số vốn phải bỏ ra là bao nhiêu. Nhưng với một gánh xôi nhỏ, thì chi phí đầu tư có lẽ là khá hợp lý với những ai muốn khởi nghiệp. Dương tâm sự: "Em nghĩ là vốn không quá nhiều. Ngày xưa bọn em nấu xôi bằng bếp gas thì tốn tiền gas nhiều. Còn bây giờ bọn em chuyển sang bếp điện, đầu tư nấu bằng bếp điện như này thì khoảng vài triệu. Với sắm thêm thúng nữa là đủ, như vậy là mình đi bán xôi được. Một người bỏ ra tầm chục triệu là có thể khởi nghiệp và kinh doanh xôi được rồi".
Để có thể có được bước đầu thành công trong công việc bán xôi, Dương và Thảo cũng từng trải qua không ít khó khăn. Trước khi bán xôi, Dương từng làm công việc cắt tóc, nhưng công việc này không ổn định nên 2 vợ chồng mới quyết định thử đi bán xôi.
"Trước khi làm cái này em từng cảm thấy xấu hổ, vì phải dậy sớm, rồi ngại các thứ. Nhưng sau em nghĩ mình không làm gì vi phạm pháp luật thì em cứ làm thôi" - Dương kể. Còn với Thảo: "Lúc đầu em cũng hơi ngại, em đi học xôi về mà phải 2-3 tháng sau em mới bắt đầu bán. Bán xong rồi mới thấy cũng bình thường. Có nhiều cô chú đến mua hỏi bao nhiêu tuổi, xong mọi người còn bảo trẻ thế, giỏi thế, khen các thứ vì không nghĩ mình nấu xôi được như này".
Jenny Huỳnh qua Trung Quốc vẫn không quên đáp trả Chao, so học vấn ăn đứt 1 điều Keng3 ngày trướcSau khi Jenny Huỳnh công bố tin vui được nhận vào chương trình trao đổi giữa trường ĐH Stanford và ĐH Bắc Kinh (Bắc Đại), Chao liền khoe bằng ở Mỹ, vô tình khiến cả 2 rơi vào thế đối đầu.
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo