Bé trai Ấn Độ mất mạng vì bị đàn lợn rừng tấn công

Thứ 6 ngày 13 theo quan niệm Phương Tây là một ngày cực kỳ xui xẻo và kém may mắn. Rất nhiều người phải né tránh nó bởi đã có nhiều chuyện không vui xảy ra trong ngày này khiến họ kinh hãi và sợ sệt.
Theo quan niệm của văn hóa Tây phương , thứ 6 ngày 13 là một ngày mang lại nhiều điều xui rủi, từ những điều không may nhỏ nhặt cho đến những thảm họa lớn. Dần dà, quan niệm này vượt qua khỏi giới hạn tôn giáo hay địa lý mà trở thành một điều "kiêng kị" của rất nhiều người. Theo Dương lịch , thứ 6 ngày 13 luôn xuất hiện ít nhất một lần trong năm, thậm chí có những năm ngày này xuất hiện tới 3 lần. Và vào ngày này, mọi người thường e ngại và hạn chế đi ra đường. Nhưng nguồn gốc của nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu?
Lỗ đen nguyên thủy từng bị ủ trong kén khổng lồ Member-16:51:10 23/04/2020Các lỗ đen lớn đầu tiên trong vũ trụ có khả năng hình thành và phát triển sâu bên trong từ những cái kén khổng lồ, các chuyên gia tại Đại học Colorado, Mỹ cho biết.
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo