Diễn viên Lan Phương một mình địu con tới toà, chồng Tây vắng mặt trong phiên xử

Hình ảnh Lan Phương bế con nhỏ khi ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng Tây khiến cõi mạng dậy sóng. Nhiều người thắc mắc không rõ lý do vì sao nữ diễn viên lại có hành động này, nguyên nhân khiến ai cũng hiếu kỳ.
Mới đây, nữ diễn viên có mặt tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ly hôn với ông xã người Anh – David Duffy . Khác với hình ảnh lộng lẫy trên màn ảnh, Lan Phương xuất hiện tại tòa với trang phục giản dị, gương mặt có phần mệt mỏi. Đáng chú ý, cô còn bồng bế, địu con gái nhỏ theo cùng. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn lại do bị đơn vắng mặt và có đơn xin hoãn. Thư ký hội đồng xét xử thông báo dời ngày làm việc sang 17/9.
Sau khi rời tòa, Lan Phương đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, giải thích lý do đưa con gái đi cùng. Cô kể bé Mia ốm từ đêm hôm trước, sốt cao và quấn mẹ không rời, nên buộc phải đưa con đi theo:
"3 giờ sáng nay, Mia thức dậy, nóng ran người, thở khò khè. Tôi ôm con để dỗ ngủ nhưng bé cứ vật vã. Đến 6 giờ sáng, con bám mẹ không rời. Lẽ ra tôi sẽ đưa con tới trường rồi mới đi tòa, nhưng Mia ốm, không thể đi nhà trẻ. Con quấn quá, nên tôi đành vừa bồng con đi tòa, sau đó đưa đi khám".
Nữ diễn viên chia sẻ thêm, con gái được chẩn đoán viêm phế quản và viêm mũi, bản thân cô cũng bị lây ốm theo. Hình ảnh Lan Phương mang con theo đến tòa đã gây nhiều ý kiến trái chiều.
Một khán giả bình luận: "Lan Phương không có người thân hay giúp việc để nhờ cậy sao? Có nên đưa con tới tòa không?" Trước những thắc mắc này, nữ diễn viên nhẹ nhàng đáp: "Em đã chia sẻ lý do rồi ạ. Để kịp đưa Lina đi học lúc 7h30 và có mặt ở tòa lúc 8h30 thì chỉ có cách ôm Mia đi cùng thôi".
Một tháng sau khi thông báo rạn nứt hôn nhân, Lan Phương có bài đăng dài chiêm nghiệm về cuộc sống. Cô kể lần đầu tự lái xe đường dài chở hai con ra Hạ Long và ở lại du thuyền. Đêm xuống, trong không gian xa lạ, cô bất giác bật khóc khi nghĩ đến tương lai.
"Nằm ôm con, tôi cảm nhận rõ rằng từ nay mình phải mạnh mẽ để bảo vệ các con, bảo vệ chính mình. Cảm giác ấy khiến tôi hơi choáng ngợp, nhưng tôi tự hứa với con: có mẹ bên cạnh, các con sẽ luôn được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tốt nhất", nữ diễn viên bày tỏ.
Những chia sẻ đầy cảm xúc của Lan Phương nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân.
Trước đó, Lan Phương từng công khai thừa nhận mình trải qua những giai đoạn trầm cảm trong hôn nhân. Cô kể: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Ba tháng cuối thai kỳ, tôi mệt mỏi vô cùng. Sau khi sinh, một mình chăm con, lại đau vết mổ, tôi khóc nhiều lắm. Tôi phải cố không khóc trước mặt con để bé không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực".
Cô cũng thừa nhận cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc. Dù vậy, Lan Phương vẫn nỗ lực vượt qua, tập trung vào công việc diễn xuất và chăm sóc con.
Hiện tại, dù còn đối diện nhiều khó khăn, Lan Phương cho biết cô đã chuẩn bị tâm lý để bước vào hành trình làm mẹ đơn thân. Với cô, hai con là động lực lớn nhất để mạnh mẽ tiếp tục. Hình ảnh nữ diễn viên kiên cường vừa lo công việc, vừa gánh vác vai trò làm mẹ đã khiến nhiều người nể phục.
Dù cuộc hôn nhân với David Duffy khép lại, công chúng tin rằng Lan Phương sẽ sớm tìm được sự bình yên mới, nuôi dạy các con trong tình yêu thương trọn vẹn.
Tại sao Lan Phương lại địu con nhỏ tới toà xử ly hôn với chồng Tây? Minh Ngọc09:15:56 10/09/2025Lan Phương đã đăng tải bài viết dài chia sẻ lý do phải đem con cùng tới phiên tòa xét xử chuyện ly hôn. Cô cho biết con gái từ sáng sớm đã bị ốm, chỉ quấn mẹ nên phải đưa cùng đi tới tòa.
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo