Chồng Hàn của Từ Hy Viên tiều tụy hốc hác, quỳ rạp dưới mưa khóc thương vợ trong dịp giỗ đầu

Tin đồn về sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên tại Nhật Bản đang gây chấn động dư luận châu Á với nhiều nghi vấn về nguyên nhân thực sự. Những tình tiết xoay quanh những ngày cuối đời của nữ diễn viên dần được hé lộ, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.
Chuyến du lịch định mệnh và 14 giờ giành giật sự sống
Theo nguồn tin từ Sohu và các chương trình thực tế vừa phát sóng, hành trình cuối cùng của Từ Hy Viên bắt đầu vào ngày 29/1 năm ngoái, khi cô cùng gia đình sang Nhật Bản nghỉ dưỡng. Ngay khi đặt chân đến xứ sở hoa anh đào, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã có biểu hiện sốt nhẹ và mệt mỏi. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan, cô vẫn cố gắng sinh hoạt bình thường và thậm chí đã tắm suối nước nóng – một quyết định mà sau này nhiều người cho rằng đã vô tình khiến tình trạng sức khỏe của cô chuyển biến xấu nhanh hơn do sốc nhiệt.
Cơn ác mộng thực sự ập đến chỉ một ngày sau đó khi cô sốt cao liên tục, ớn lạnh và ho dữ dội. Các bác sĩ tại địa phương xác định căn bệnh đã biến chứng thành nhiễm trùng huyết nghiêm trọng. Giữa ranh giới mong manh của sự sống, Từ Hy Viên bày tỏ ý nguyện không muốn điều trị chuyên sâu tại đất khách mà khao khát được trở về quê nhà Đài Loan. Thế nhưng, vào chiều ngày 2/2 năm ngoái, khi đang trên đường ra sân bay, trái tim của nữ diễn viên bất ngờ ngừng đập. Dù đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và trải qua 14 giờ điều trị tích cực bằng mọi phương tiện hiện đại nhất, phép màu đã không xảy ra. "Nàng cỏ" của Vườn Sao Băng đã vĩnh viễn ra đi, khép lại một chương đời rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Nỗi đau người ở lại: Bức tượng tưởng niệm và chiếc áo 27 năm
Một năm sau ngày định mệnh, sự ra đi của Từ Hy Viên vẫn là một vết cắt chưa thể lành lặn đối với gia đình. Em gái cô, Từ Hy Đệ, trong nỗi nghẹn ngào đã xác nhận nguyên nhân dẫn đến bi kịch là do biến chứng nặng từ cúm và viêm phổi. Lời tâm sự: "Tôi biết ơn vì được là em gái của chị ấy trong cuộc đời này" đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ. Sự ra đi đột ngột của một ngôi sao vốn có lối sống kỹ tính về sức khỏe đã dấy lên nhiều nghi vấn về việc liệu áp lực tâm lý kéo dài hay sự chủ quan trong điều trị ban đầu đã dẫn đến kết cục bi thảm này.
Đáng chú ý nhất là hình ảnh DJ Koo Jun Yup trong lễ khánh thành bức tượng tưởng niệm vợ diễn ra cách đây vài ngày. Xuất hiện với gương mặt hốc hác, tiều tụy, nam nghệ sĩ khiến nhiều người xót xa khi mặc lại chiếc áo khoác dài màu be – món quà mà Từ Hy Viên đã tặng anh từ 27 năm trước. Kỷ vật này không chỉ là sợi dây liên kết tình cảm mà còn là minh chứng cho một tình yêu xuyên thế kỷ vừa kịp hồi sinh đã phải chia lìa âm dương. Trong suốt một năm qua, hình ảnh nam DJ lặng lẽ bên mộ vợ đã trở thành biểu tượng cho nỗi cô đơn tận cùng của người ở lại.
Bài học đắt giá về sức khỏe sau ánh hào quang
Cái chết của Từ Hy Viên không chỉ là mất mát lớn của làng giải trí mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan đối với các bệnh lý hô hấp thông thường. Sự ra đi của cô đặt ra dấu hỏi về những ẩn tình phía sau áp lực của một minh tinh: Phải chăng sự kiệt sức vì những thị phi kiện tụng trước đó đã bào mòn sức đề kháng của cô, khiến một trận cảm cúm thông thường cũng có thể trở thành lưỡi hái tử thần?
Cho đến nay, những chi tiết về 14 giờ cuối cùng tại bệnh viện Nhật Bản vẫn được gia đình giữ kín như một cách tôn trọng sự riêng tư cuối cùng của người quá cố. Từ Hy Viên ra đi, nhưng hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, dám yêu và dám sống vẫn sẽ mãi lưu giữ trong tim công chúng.
Điều kỳ lạ về bức tượng Từ Hy Viên
Hà Trang20:06:21 03/02/2026Nhân dịp tròn một năm ngày Từ Hy Viên (Đại S) qua đời, Koo Jun Yup đã hoàn thành tượng tưởng niệm vợ tại Công viên tưởng niệm Kim Bảo Sơn dịp giỗ đầu 2/2.






















1 | 0 Thảo luận | Báo cáo