Trộm chó bằng ô tô gây náo loạn vùng quê

Liên quan đến vụ người đàn ông ở Tây Ninh lái xe lao vào em ruột khiến người phụ nữ không qua khỏi, gây chấn động, mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện tình tiết bất thường trong lời khai của nghi phạm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành (46 tuổi, ngụ xã Bến Cầu) để điều tra. Cụ thể, Thành lùi xe rồi bất ngờ tăng ga lao thẳng vào sân nhà, nơi bà H. và em gái là bà N.T.B.S. (42 tuổi) đang đứng. Cú va chạm cực mạnh khiến S. bị thương nặng và không qua khỏi sau đó, trong khi bà H. kịp né tránh. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục lùi xe rồi lao tới tông lần thứ hai nhằm vào bà H. Những người còn lại trong gia đình, gồm bà N.T.B.N. (44 tuổi), cháu M.N.K. (22 tuổi, con bà H.) và một bé 2 tuổi may mắn thoát nạn trong gang tấc.
Khai nhận ban đầu, Thành cho rằng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình kéo dài hơn 20 năm. Theo lời đối tượng, năm 2003 anh ta sang Campuchia mở công ty nước suối, nhiều lần gửi tiền về cho mẹ để mua đất, xây nhà. Tuy nhiên, năm 2007, Thành bị bắt và bị Tòa án Campuchia tuyên án 48 năm tù. Sau 15 năm thi hành án, Thành được giảm án và trở về nước vào năm 2022.
Thành khai rằng khi đi thăm nuôi, mẹ và các chị em hứa sẽ trả lại toàn bộ tài sản sau khi anh ta mãn hạn tù. Nhưng khi trở về, gia đình không thực hiện, dẫn đến mâu thuẫn. Chính quyền địa phương từng hai lần tổ chức hòa giải vào tháng 7 và tháng 8/2025 nhưng đều không đạt kết quả.
Tuy nhiên, theo báo Công an Nhân dân, cơ quan điều tra sớm nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của Thành. Sau khi gây án với chính người thân ruột thịt, đối tượng không bộc lộ sự hối hận mà tỏ ra lạnh lùng, liên tục đổ lỗi cho gia đình. Trước những nghi vấn này, lực lượng điều tra đã kiên trì điều tra và xác minh toàn bộ mối quan hệ, hoàn cảnh và lời khai của những người liên quan.
Sự thật dần được phơi bày từ lời khai của mẹ ruột Thành. Theo bà, trước đây Thành thường xuyên ăn chơi, cờ bạc và nợ nần chồng chất, gia đình phải vay mượn để trả giúp. Việc gửi tiền từ Campuchia về chỉ diễn ra vài lần, số tiền không đáng kể và không đủ bù đắp những khoản nợ cũ. Để giữ thể diện cho con, bà H. từng nói với hàng xóm rằng Thành đã tu chí làm ăn, góp tiền xây nhà, mua đất, nhưng thực tế điều này không đúng.
Trước áp lực đòi tài sản, bà H. từng nhờ chính quyền làm chứng để sang tên cho Thành một khu vườn trồng hàng ngàn cây dừa. Đây là tài sản do ông bà để lại. Dù vậy, Thành vẫn không hài lòng, tiếp tục đòi chiếm căn biệt thự vườn nơi mẹ đang sinh sống.
Tại các buổi hòa giải, Thành liên tục tố cáo người thân chiếm đoạt tài sản nhưng không thể cung cấp bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đã gửi số tiền lên đến 10 tỷ đồng như khai báo. Ngược lại, bà H. xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn tiền mua đất, xây nhà hoàn toàn không có sự đóng góp của Thành.
Trước những chứng cứ rõ ràng, Thành buộc phải thừa nhận đã bóp méo sự thật, dựng lên kịch bản nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản gia đình. Đỉnh điểm là ngày 30/11, khi mâu thuẫn lên cao trào, hành vi lao xe ban đầu nhằm hăm dọa đã vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến án mạng đau lòng, để lại nỗi ám ảnh lớn cho gia đình và xã hội.
Chồng dùng dao chém vợ gục dưới sàn nhà rồi tự đâm vào mình
Tuấn Kiệt11:54:08 13/12/2025Sau khi chém liên tiếp một phụ nữ khiến nạn nhân nằm bất động trên nền nhà, người đàn ông ở Tây Ninh đã dùng dao tự đâm vào mình.




1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ






3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ












2 | 0 Thảo luận | Báo cáo