Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình

Rosé14:41 13/11/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Người ta thường nói hồng nhan bạc phận quả không sai.

"Hỏi thế gian, tình là chi", nhắc đến câu này chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nhân vật Lý Mạc Sầu trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Và khi nhớ đến "Xích luyện tiên tử", khán giả lại nghĩ ngay đến Tuyết Lê - người đã tạo nên hình tượng kinh điển trên màn ảnh bằng tài nhập vai ấn tượng cùng sự đồng cảm đặc biệt với nhân vật của mình.

Xinh đẹp, tài giỏi nhưng cả cuộc đời của Tuyết Lê lại bị vùi dập bởi chuyện tình cảm. Giống hệt Lý Mạc Sầu, ở t.uổi 17, bà cũng vì say một ánh mắt mà phải trả giá cả đời. Nhắc đến chuyện cũ của Tuyết Lê, có lẽ ai cũng phải thổn thức mãi không thôi, hồng nhan sao lại thường bạc phận.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 1

Tuyết Lê tên thật là Nghiêm Huệ Minh, sinh năm 1965, trong một gia đình có 9 chị em, khá giả ở Hồng Kông. Cô là em gái nữ diễn viên Mễ Tuyết - một trong những minh tinh Hoa ngữ nổi tiếng nhất điện ảnh xứ hương cảng thập niên 1980.

Cô là con thứ 8. Trên có anh chị tài giỏi, dưới có em út được bố mẹ cưng chiều, Tuyết Lê cũng giống những người con thứ khác, luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ. Chính vì vậy, sau khi trưởng thành, cô luôn khao khát có được người thương yêu, trân trọng mình.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 2

Tuyết Lê gia nhập làng giải trí vào năm 14 t.uổi. Dưới sự giúp đỡ của chị gái, cô sớm gặt hái thành công. Năm 1979, Tuyết Lê tham gia bộ phim "Thân tình", đóng cùng Châu Nhuận Phát. Cô từng có thời gian hò hẹn với cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh khi mới vào nghề.

Cô tiếp tục được đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính bộ phim "Anh hùng Thiếu lâm tự" vào năm 1981. Những năm đầu của sự nghiệp, Tuyết Lê đã được đ.ánh giá là một diễn viên tiềm năng. Song, tới năm 1982, bi kịch cuộc đời của Tuyết Lê bắt đầu xảy đến.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 3

Tuy nhiên, khi đang trên đà phát triển, Tuyết Lê lại gặp Lục Triển Nguyên của đời mình là Từ Thiếu Cường. Họ hợp tác chung trong bộ phim "Dưỡng Quỷ". Khi đó, Từ Thiếu Cường đã 32 t.uổi, đang trong độ t.uổi hào hoa phong nhã nhất của cuộc đời.

Anh là người điển trai, nổi tiếng, tính cách lại chững chạc chu đáo như chàng hiệp khách trong các tác phẩm kiếm hiệp đang gây bão lúc bấy giờ. Còn Tuyết Lê mới 17 t.uổi, là thiếu nữ thơ ngây, mơ mộng vào chuyện tình cảm.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 4

Bất chấp khoảng cách 15 t.uổi giữa hai người, Tuyết Lê vẫn một lòng một dạ gắn bó với Từ Thiếu Cường mà không biết, người đàn ông trong mộng của mình đã có gia đình. Khi phát hiện mang thai đứa con chung của hai người, Tuyết Lê đã bị dư luận lên án vì là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Dù đối mặt với những lời chỉ trích, Tuyết Lê vẫn lựa chọn tình yêu, chấp nhận hi sinh sự nghiệp và sinh con cho Từ Thiếu Cường. Cô bị các nhà làm phim cạch mặt, cấm xuất hiện trong các tác phẩm của mình vì bị khán giả tẩy chay.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 5

Khi Tuyết Lê mới mang thai, Từ Thiếu Cường còn luôn miệng hứa hẹn với Tuyết Lê, tuyên bố chỉ cần cô sinh con sẽ làm đám cưới. Kết quả, sau khi con chào đời, Từ Thiếu Cường lại lấy đủ lý do để kéo dài.

Thậm chí, còn dụ cô sinh thêm người con thứ 2. Năm 1986, trước lời hối thúc của Tuyết Lê, Từ Thiếu Cường mới chịu đưa cô đến nơi đăng ký kết hôn rồi bỏ lại người tình ở đó với lý do: "Quên mang giấy chứng minh ly hôn".

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 6

Sau khi con chào đời, Từ Thiếu Cường vẫn không thực hiện lời hứa làm đám cưới với cô. Vì quá yêu Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, sinh thêm đứa con thứ hai dù không có danh phận.

Đ.ánh đổi cả danh dự, sự nghiệp nhưng Tuyết Lê vẫn không được người đàn ông của mình trân trọng. Sau khi có hai con chung, Từ Thiếu Cường đề nghị chia tay vì đã rung động trước người khác. Phải đến tận lúc này, Tuyết Lê mới thức tỉnh và nhận ra gương mặt thật của người tình.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 7

Hóa ra, Từ Thiếu Cường chưa hề có ý định bỏ vợ, tất cả chỉ là những lời hứa hẹn cho vui miệng. Trong mối quan hệ tay 3 rắc rối ấy, chỉ có mỗi Tuyết Lê là người mong chờ đám cưới. Lúc này, Tuyết Lê đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình là ra đi.

Lúc đó, Tuyết Lê chỉ mới 21 t.uổi. Ở t.uổi này, bạn bè đồng lứa đang đứng trong giai đoạn rực rỡ nhất, còn Tuyết Lê như bông hoa héo tàn, già trước t.uổi vì gánh nặng con cái, vì đau khổ tình cảm. Với Từ Thiếu Cường, đây chỉ là mối tình qua đường, nhưng với Tuyết Lê, nó đã phá vỡ toàn bộ niềm tin và tương lai của cô.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 8

Sau khi chia tay Từ Thiếu Cường, cô quyết định quay lại diễn xuất để có t.iền nuôi con. Đã qua giai đoạn "vàng" trong sự nghiệp và danh tiếng mai một, Tuyết Lê đối mặt với nhiều khó khăn. Rời Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê dành mọi tâm sức cho đóng phim. Tuy nhiên, tổn thương quá lớn khiến bà chỉ nhận những vai ác trên màn ảnh.

Cũng trong giai đoạn này, cô nhận lời mời thể hiện vai Lý Mạc Sầu cho bộ phim " Thần điêu đại hiệp" năm 1995. Vai diễn này là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Tuyết Lê, giúp cô cứu vớt tên t.uổi và trở lại đỉnh cao sự nghiệp. Cùng sự hỗ trợ của chị gái, Tuyết Lê đã chính thức trở thành một minh tinh trong lòng khán giả.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 9

Nhân vật Lý Mạc Sầu là một cô gái quyết liệt, mạnh mẽ trong tình yêu. Vai diễn của cô cũng vì hận tình mà trở nên t.àn á.c. Tuyết Lê đã hóa thân xuất sắc và trở thành Lý Mạc Sầu để đời mà đến nay chưa ai có thể vượt qua được. Nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên đã đem cảm xúc của chính cuộc đời mình lên phim.

Sau vai diễn Lý Mạc Sầu vào năm 1995, Tuyết Lê tiếp tục tham gia thêm 2 vai diễn ghi dấu ấn lớn của TVB là "Thiên Long bát bộ" năm 1997 và "Cỗ máy thời gian" năm 2001.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 10

Năm 32 t.uổi, khi nhan sắc vẫn còn quyến rũ và đằm thắm, cô được một giảng viên đại học nhiệt tình theo đuổi. Nhưng mối tình này cũng không có cái kết trọn vẹn khi họ chia tay vào đúng thời điểm chuẩn bị làm đám cưới.

Những lần bị phụ tình khiến trái tim của Tuyết Lê trở nên lạnh giá và không muốn mở lòng. Cô quyết định sống độc thân, tập trung chăm sóc và dồn tình yêu cho hai người con.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 11

Tuyết Lê lựa chọn cuộc sống kín tiếng, khép mình với truyền thông và bạn bè. Bất hạnh trong tình duyên nhưng Tuyết Lê lại có hai đứa con hiếu thảo, thành đạt.

Mới đây, những hình ảnh của Tuyết Lê được một người bạn chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ. Nàng Lý Mạc Sầu kinh điển trên màn ảnh không còn xinh đẹp, duyên dáng vì những vết dấu thời gian ở t.uổi U60. Nhưng nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi cô.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 12

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 13

"Đời tôi tuy gặp phải đàn ông tồi nhưng bù lại vẫn có hai đứa con ngoan ngoãn. Chúng là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Tôi luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác.

Nếu khi đó, tôi không quyết định làm mẹ đơn thân, có lẽ giờ đây cuộc đời tôi đã khác. Nhưng cũng không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn tin, mình lựa chọn đúng", nữ diễn viên 56 t.uổi thổ lộ.

Tuyết Lê - Nàng Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh cả đời khóc hết nước mắt vì tình, chưa một lần được mặc váy cưới - Hình 14

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Mạnh Quảng Mỹ - Lý Mạc Sầu bị bạn trai “cắm sừng” vì Triệu Vy, đời khổ hơn phim

An Nhi10:06:36 04/10/2021
Cuộc đời của nàng Lý Mạc Sầu Mạnh Quảng Mỹ được khán giả nhận xét là thăng trầm chẳng khác gì nữ chính trong phim truyền hình dài tập.

 3  |  0 Thảo luận  |  

Váy thiết kế cho Phạm Băng Băng được NTK Tuyết Lê đấu giá, góp 500 triệu mua máy thở giúp nạn nhân Covid-19

Tin tài trợ
Tối 28/8, NTK Tuyết Lê đã tham gia chương trình đấu giá thiện nguyện Từ trái tim tới trái tim - Từ thời trang thành hơi thở do BTC Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) thực hiện nhằm quyên góp gây quỹ mua trang thiết bị y tế tặng bệnh viện tuyến đầu chống...

4 phiên bản Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Người khí chất thanh cao, người gợi cảm hết nấc

Tin tài trợ
Lý Mạc Sầu cũng là vai diễn luôn được khán giả quan tâm ở mỗi phiên bản phim Thần Điêu Đại Hiệp.

Tài tử "Thiên long bát bộ" 3 đời vợ, bị chê cười vì cặp kè hot girl n.óng b.ỏng kém 45 t.uổi giờ sống ra sao?

Tin tài trợ
Từ Thiếu Cường nổi tiếng với tính cách trăng hoa, đời sống tình ái phong lưu bậc nhất showbiz Hoa ngữ.
bán kết miss supranationalchưa biết phốt phanh nèphanh nèhùng didudiệp ngoại tìnhsoanhsoanh - diệptiktoker hằng du mụcchồng miduđám cưới midulisahồng loanvũ linhvũ luânmidu