Tuấn Ngọc vừa ly hôn ở tuổi U80, bị Lệ Thu chê bai, ngậm ngùi học lại tiếng Việt

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Sau khi ly hôn bà xã, Tuấn Ngọc từng xúc động chia sẻ về mối tình "tri kỷ" 50 năm với Khánh Ly. Những đêm thức trắng bên ly rượu và chuyện về Trịnh Công Sơn đã hé lộ góc khuất tâm hồn người đàn ông lịch lãm nhất làng nhạc Việt trước thực tại.
Những đêm trắng "say" nhạc Trịnh và sự thật về một tình yêu kỳ lạ
Tuấn Ngọc và Khánh Ly vốn là hai tượng đài sừng sững với phong cách trình diễn hoàn toàn biệt lập, nhưng họ lại tìm thấy điểm chung duy nhất ở sự trân trọng dành cho cố nhạc sĩ họ Trịnh. Nam danh ca bồi hồi nhớ lại quãng thời gian hai người đi hát chung tại hải ngoại: "Nhiều lần tôi đi hát cùng Khánh Ly, hai đứa tôi ngồi uống rượu với nhau cả đêm và chỉ để nói về anh Trịnh Công Sơn". Sự thật khiến nhiều người chạnh lòng chính là sự cô độc của những người nghệ sĩ xa quê, khi niềm an ủi lớn nhất của họ chỉ là những ký ức về một thời vàng son đã lùi xa vào dĩ vãng.
Theo lời Tuấn Ngọc, tình yêu mà Khánh Ly dành cho nhạc Trịnh không đơn thuần là sự đồng điệu giữa ca sĩ và nhạc sĩ, mà nó mang dáng dấp của một bản năng mẫu tử. "Khánh Ly yêu nhạc Trịnh lắm, yêu tới mức cái gì cũng yêu, như kiểu mẹ yêu con vậy, yêu mọi thứ về nó", ông chia sẻ. Sự say mê ấy lớn đến mức trong mọi đêm nhạc, dù ở bất kỳ sân khấu nào, Khánh Ly luôn hát như rút hết ruột gan, như thể mỗi lần cất giọng là một lần bà được trở về bên "người tình âm nhạc" của mình.
"Nhạc Trịnh chỉ có Khánh Ly là nhất" và sự mộc mạc không kỹ xảo
Dưới góc nhìn chuyên môn của một người vốn nổi tiếng khắt khe và tinh tế trong cách xử lý câu chữ như Tuấn Ngọc, ông khẳng định một sự thật hiển nhiên: "Không ai hát nhạc Trịnh Công Sơn hay bằng Khánh Ly". Dù làng nhạc Việt có hàng nghìn ca sĩ từng thử sức với dòng nhạc này, nhưng trong mắt nam danh ca, chỉ có Khánh Ly mới lột tả được cái "màu riêng" không lẫn vào đâu được của Trịnh Công Sơn.
Ông lý giải rằng, trong khi nhiều ca sĩ hiện đại lạm dụng kỹ thuật thanh nhạc hoặc cố gồng mình để tạo ra sự sâu lắng, thì Khánh Ly lại hát như hơi thở, tự nhiên và không hề có sự gượng ép. Chất giọng trầm đục, mang đậm tính tự sự và trải đời của bà chính là mảnh ghép hoàn hảo cho những ca từ đầy triết lý của Trịnh. "Với nhạc Trịnh thì Khánh Ly là nhất rồi", Tuấn Ngọc khẳng định chắc nịch, coi sự mộc mạc của người đồng nghiệp là một báu vật mà kỹ xảo âm nhạc không bao giờ có thể thay thế được.
Vị thế ổn định của hai tượng đài và nỗi nhớ một thời vang bóng
Trải qua nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật từ các phòng trà trong nước đến những sân khấu lộng lẫy tại hải ngoại, cả Tuấn Ngọc và Khánh Ly đều đã bước sang tuổi xế chiều. Thế nhưng, vị thế của họ trong lòng người hâm mộ vẫn vững chãi như bàn thạch. Tuấn Ngọc với lối hát lịch lãm, nam tính và kỹ thuật nhả chữ tinh tế vẫn luôn là chuẩn mực cho các thế hệ sau; còn Khánh Ly, với đôi chân trần và những bản tình ca da diết, vẫn là linh hồn của dòng nhạc Trịnh.
Sự thật chạnh lòng phía sau những đêm ngồi cùng nhau chính là sự trống vắng khi người nhạc sĩ tài hoa đã nằm xuống, để lại những "người tình âm nhạc" loay hoay với nỗi nhớ khôn nguôi. Những đêm thức trắng ấy không chỉ là để uống rượu, mà là để họ tìm lại bản thân mình trong những giai điệu cũ. Dù hiện tại họ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các đêm nhạc đặc biệt, nhưng mỗi lần hội ngộ, khán giả lại thấy một phần lịch sử âm nhạc hiện hữu, nơi tình bạn và tình nghệ sĩ được kết tinh từ sự tử tế và lòng biết ơn đối với nguồn cội.
Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư
Ngọc Thanh13:12:48 04/02/2026Năm 61 tuổi, Tuấn Ngọc phát hiện bị ung thư dạ dày. May mắn phát hiện sớm nên ông được phẫu thuật cắt bỏ. Từ đó, ông phải tập trung đến vấn đề ăn uống, chăm sóc sức khoẻ.

1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

5 | 0 Thảo luận | Chia sẻ




2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo