Tứ Cách Cách: Đệ nhất mỹ nhân lại khổ 1 đời vì 'sủng ái' của Từ Hi Thái Hậu

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Đằng sau bức màn quyền lực và xa hoa, cuộc sống cá nhân của Từ Hi luôn là đề tài cho vô số lời đồn thổi. Một trong những câu chuyện chấn động nhất là việc bà "mắc bệnh lạ".
"Căn bệnh lạ" của Từ Hi Thái hậu : Bí mật động trời trong Tử Cấm Thành
Vào năm Quang Tự thứ 6 (tức năm 1880), một sự việc bất thường xảy ra trong cung cấm. Từ Hi Thái hậu, khi đó đã là "quả phụ" ở tuổi ngoài 40 (dù câu chuyện thường được truyền miệng là bà mang thai khi còn trẻ, nhưng dựa vào các tài liệu lịch sử, nếu có việc mang thai lần nữa, khả năng cao là vào thời điểm này), bỗng nhiên mắc phải một "căn bệnh lạ".
" Lão Phật gia " thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, buồn ngủ li bì không muốn làm bất cứ việc gì. Đáng lo ngại hơn, bà còn liên tục buồn nôn, đồ ăn thức uống đều không màng đến, dù ngự thiện phòng đã tìm đủ mọi cách, chế biến đủ sơn hào hải vị.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Từ Hi Thái hậu sửng sốt. Với bản tính thông minh và từng trải, bà nhanh chóng nhận ra nguyên nhân sâu xa của "căn bệnh quái dị" này. Dấu hiệu rõ ràng nhất, không thể chối cãi: bà đã mang thai. Đây là một bí mật động trời, có thể làm rung chuyển cả triều đình Đại Thanh và hủy hoại danh dự, địa vị của Từ Hi.
Bà là một góa phụ, nhiếp chính triều đình, việc mang thai trong hoàn cảnh này đồng nghĩa với việc bà đã có quan hệ bất chính. Điều này không chỉ đi ngược lại luân thường đạo lý mà còn là tội danh đủ để truất phế và thậm chí xử bà nếu bị phơi bày. Sự nghiệp và quyền lực mà Từ Hi đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Để kiểm chứng và tìm cách giải quyết vấn đề, "lão Phật gia" buộc phải truyền ngự y vào cung chẩn đoán.
Ba thái y và cuộc thử thách sinh tử trước "bệnh mạch" của Từ Hi
Khi thái y đầu tiên được triệu vào, không khí trong cung trở nên căng thẳng. Vị thái y này, sau khi cẩn trọng bắt mạch cho Thái hậu, khuôn mặt ông ta chợt tái mét, mồ hôi túa ra. Ông ấp a ấp úng, không dám thốt lên sự thật động trời. Cuối cùng, dưới ánh mắt dò xét của Từ Hi, ông ta đành lắp bắp: "Y thuật của thần không tốt, thần cũng chưa từng gặp mạch nào như vậy...". Thái y này may mắn thoát nạn tạm thời nhờ sự run sợ và thiếu tự tin, nhưng đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng "lão Phật gia".
Từ Hi Thái hậu lại một lần nữa truyền thái y. Vị thái y thứ hai được triệu đến, có lẽ là một người trực tính hoặc quá tự tin vào y thuật của mình. Sau khi bắt mạch, ông ta không hề do dự mà tươi cười chúc mừng Thái hậu: "Cung hỷ Thái hậu có hỷ sự!". Nghe xong, mặt Từ Hi tối sầm lại, sát khí tỏa ra khắp nơi. Bà tức giận quát: "Bổn cung thủ tiết nhiều năm, làm sao có thể có tin vui được? Ngươi dám vu khống Bổn cung, tội đáng chém!".
Ngay lập tức, vị thái y này được tiễn về thế giới bên kia. Cùng lúc đó, nhớ lại vẻ ấp a ấp úng của thái y đầu tiên, Từ Hi hiểu ra rằng hắn cũng đã biết sự thật. Để đảm bảo bí mật không bị tiết lộ, bà liền vu cho ông ta là "lang băm", khám bệnh không đúng, và hạ lệnh xử. Chỉ trong chớp mắt, hai vị thái y đã bỏ mạng vì dám nói ra (hoặc biết) sự thật "động trời" của Từ Hi.
Tin tức về việc hai thái y ra đi mãi mãi vì "chữa bệnh không xong" nhanh chóng lan truyền trong cung. Tổng quản Lý Liên Anh , người luôn cận kề và hiểu rõ ý tứ của Từ Hi, biết rằng Thái hậu đang muốn tìm một người vừa giỏi y thuật, vừa khôn khéo để giải quyết vấn đề mà không làm lộ bí mật.
Thái giám đã cho mời một vị thái y đã cáo lão về quê, nổi tiếng về y thuật cao siêu và sự sắc sảo, vào cung khám bệnh cho Thái hậu. Vị thái y này chính là người được nhắc đến trong nhiều giai thoại về sự khôn ngoan.
Tài trí thoát hiểm của vị thái y thứ ba
Thái y không chỉ giỏi y thuật, mà còn là một người vô cùng tinh tường và sắc sảo trong việc đối nhân xử thế. Ông ta hiểu rõ hoàn cảnh của Từ Hi Thái hậu – một góa phụ nhiếp chính đã lâu năm. Việc bà có thai trong bụng ắt hẳn là kết quả của những cuộc vui bí mật, một hành vi có thể khiến bà mất hết tất cả.
Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói ra sự thật, kết cục của bản thân ông ta sẽ chẳng khác nào hai vị thái y xấu số trước đó. Ông nhận thức được rằng phải tìm một lời giải thích vừa hợp lý về mặt y học, vừa che giấu được bí mật động trời của Thái hậu, đồng thời cứu lấy mạng sống của chính mình.
Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, vị thái y liền bình tĩnh quỳ xuống tâu: "Bẩm Thái hậu, thần đã bắt mạch kỹ càng. Thái hậu lo nghĩ việc nước, lao lực quá độ nên khí huyết không lưu thông, dẫn tới tắc nghẽn trong bụng, từ đó mới sinh ra các triệu chứng như cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, buồn nôn, chán ăn... Đây là một loại 'khí trệ' điển hình do ưu tư quá độ mà ra, không có gì đáng lo ngại. Chỉ cần dùng thuốc điều hòa khí huyết, an thần dưỡng khí là sẽ khỏi ạ!".
Lời giải thích của vị thái y thứ ba như một tia sáng cứu rỗi cho Từ Hi. Bà nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như gỡ được tảng đá đè nặng. Vẻ mặt bà lập tức trở nên ôn hòa và thúc giục ông kê đơn thuốc. Kế hoạch của vị thái y đã thành công bước đầu.
Ông không chỉ che giấu được bí mật của Thái hậu mà còn đưa ra một chẩn đoán y học có vẻ hợp lý, giúp Từ Hi giữ được thể diện và quyền uy. Thuốc "điều hòa khí huyết, an thần dưỡng khí" chỉ là cái cớ để xử lý cái thai một cách kín đáo, không gây chú ý.
Màn "dương đông kích tây" để thoát nạn
Tuy nhiên, vị thái y này đủ sắc sảo để hiểu rằng, dù đã giải quyết được tình huống trước mặt, mạng sống của ông vẫn bị đe dọa. Từ Hi Thái hậu là một người cực kỳ tàn nhẫn và đa nghi. Để đảm bảo bí mật không bao giờ bị lộ, bà chắc chắn sẽ tìm cách xử ông, giống như cách bà đã làm với hai thái y trước đó.
Khi về đến nhà, vị thái y ngay lập tức bảo người nhà lập bài vị của mình, làm đám tang giả và truyền tin ra bên ngoài rằng mình đã "qua đời vì bệnh nặng đột ngột". Ông ta tự biến mình thành người đã khuất, để xóa đi mọi dấu vết và khả năng bị xử.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, Từ Hi đã phái người đến tận nhà để diệt khẩu. Nhưng khi tìm đến, phe Từ Hi chỉ nhìn thấy linh cữu và bài vị được người nhà cúng viếng, nghe lời báo tang xác thực, họ đành cho qua chuyện này và trở về báo cáo với Thái hậu.
Nhờ tài trí ứng biến nhanh nhạy và sự quyết đoán dựng nên "cái chết giả" cho chính mình, vị thái y thứ ba đã thoát được bàn tay tàn độc của "lão Phật gia". Ông đã cứu mạng mình một cách ngoạn mục, trở thành minh chứng cho trí tuệ và sự khôn khéo có thể giúp con người sinh tồn ngay cả trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhất.
Hoàng tử nước Đức đột tử ở tuổi 63, trước khi con đầu lòng chào đời Mai Châm15:08:11 01/07/2025Ngày 30/6, Công nương Josefa von Hohenzollern của nước Đức thông báo trên mạng xã hội về sự ra đi đột ngột của chồng mình, Hoàng tử Harald von Hohenzollern.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo