Bà Vanga tiên tri 2025: Đã ứng nghiệm 2, vẫn còn điều đáng sợ vạn lần đang chờ?

6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Dân chúng còn chưa hết hoang mang khi những tiên tri của Vanga về năm 2025, được cho là đã thành sự thật gần một nửa thì lời sấm truyền khác tiếp tục xuất hiện khiến họ không khỏi lo sợ.
Theo đó, một người phụ nữ được gọi là " Baba Vanga" của Nhật Bản, có tên Ryo Tatsuki, đã dự đoán một thảm họa lớn sẽ xảy ra chỉ trong vòng 3 tháng nữa. Bà tuyên bố nhìn thấy viễn cảnh đại dương "sôi sục" ở phía nam Nhật Bản, cho rằng điều này dẫn đến một trận siêu sóng thần vào tháng 7/2025.
Theo giấc mơ của bà Tatsuki, một vụ phun trào núi lửa dưới nước sẽ gây ra sóng thần. Vùng va chạm hình kim cương được dự đoán sẽ bao phủ Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia và Quần đảo Bắc Mariana. Và tệ hơn nữa, "Baba Vanga" Nhật còn dự đoán "những hình dạng giống rồng" đang di chuyển về phía khu vực gần Hawaii.
Trong nhiều năm qua, những lời sấm từ "Baba Vanga" Nhật Bản được cho là cực kỳ chính xác, đôi khi còn dự đoán đúng ngày thực tế xảy ra thảm họa. Theo Medium, Tatsuki đã nghỉ hưu vào năm 2020 sau khi lưu ý vào năm 1995 rằng đó sẽ là "tang lễ của chính mình". Rõ ràng tang lễ ám chỉ đến sự kết thúc sự nghiệp của bà với tư cách là một họa sĩ truyện tranh.
Ryo Tatsuki, một nữ họa sĩ truyện tranh, được cho là đã đưa ra những dự đoán chính xác kể từ những năm 1980. Tác phẩm "The Future I Saw" là một loạt các giấc mơ tiên tri của bà, và trong vài năm qua, cuốn sách đã xuất hiện trở lại sau khi những dự đoán trước đây trở thành sự thật.
Người ta nói rằng Tatsuki đã tiên đoán trước được sự ra đi của Freddie Mercury vào năm 1991, cũng như trận động đất Kobe năm 1995 đã cướp đi sinh mạng của 6.500 người. "Mặt đất ở Kobe sẽ nứt ra, 15 ngày hoặc 15 năm sau đó", bà khẳng định đã viết như vậy trong nhật ký.
Những người tin theo cho biết, vào một buổi sáng ngẫu nhiên khác năm 1995, Tatsuki thậm chí còn dự đoán được đại dịch do virus corona gây ra. "25 năm nữa, một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, sẽ biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm", bà viết. Sau đó, "Baba Vanga" Nhật Bản được cho là đã dự đoán được trận sóng thần ở nước mình năm 2011, khiến 19.759 người qua đời trong trận động đất.
Giấc mơ dự đoán tương lai đầu tiên của Ryo Tasuki xuất hiện vào ngày 24 tháng 11 năm 1976, khi bà mơ thấy thủ lĩnh nhóm nhạc Queen Freddie Mercury sẽ đột ngột qua đời. Vào thời điểm đó, bà không mấy tin tưởng vào giấc mơ của mình, nhưng đúng 15 năm sau (tức năm 1991), Freddie Mercury đã qua đời và từ đó danh tiếng của bà với tư cách là "Baba Vanga" của Nhật Bản bắt đầu.
Năm 1992, Tatsuki khẳng định mình đã mơ thấy mình đang ở hành lang của một cung điện, và ở cuối hành lang, có bức chân dung một người phụ nữ tóc vàng đang bế một đứ.a b.é, với bức ảnh có tên là "Diana". Bà khẳng định rằng đúng 5 năm sau ngày bà mơ thấy giấc mơ đó, Công nương Diana đã qua đời trong vụ ta.i nạ.n xe hơi khét tiếng ở Paris.
Có vẻ như khi Tatsuki có một giấc mơ tiên tri, kết quả sẽ đến trong một khoảng thời gian có thể chia hết cho 5. Trong khi những dự đoán trước đây của bà được tính bằng năm thì dự đoán tiếp theo của bà chỉ cách đó khoảng 15 ngày.
Vào năm 1995, "Baba Vanga" Nhật kể rằng mơ thấy một ông già đưa bà đến nơi "mặt đất nứt nẻ", và sau khi tỉnh dậy, bà viết thành phố Kobe của Nhật sẽ bị "nứt nẻ" trong 15 ngày hoặc 15 năm nữa. 15 ngày sau, trận động đất Kobe kinh hoàng xảy ra ở nước này, khiến hơn 5.000 người qua đời và là trận động đất chế.t người thứ hai ở Nhật Bản trong thế kỷ 20.
Khi xuất bản bộ manga "The Future I Saw" vào năm 1999, Tatsuki đã dự đoán rằng "thảm họa lớn sẽ xảy ra vào tháng 3 năm 201". Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất dưới biển đã gây ra một trận sóng thần khiến 19.759 người ra đi mãi mãi, điều này đã dẫn đến việc gia tăng sự quan tâm đến bộ manga của bà.
Ngoài ra, trong danh sách những điều Tatsuki cho là đã dự đoán đúng còn có điều khủng khiếp đó là đại dịch virus corona. Bà được cho là đã viết: "25 năm nữa, một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, sẽ biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm". Có nghĩa là virus corona sẽ quay trở lại sau vài năm nữa - nếu bà nói đúng.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là dân chúng tin tưởng rất nhiều vào những lời tiên tri trong giấc mơ của "Baba Vanga" Nhật Bản. Nếu tháng 7/2025 đến rồi đi mà không có trận sóng thần lớn nào, thì coi như bà cũng có thể đưa ra các dự đoán sai lầm lớn. Chỉ còn cách chờ xem mà thôi.
Biệt danh của Tatsuki xuất phát từ nhà tiên tri mù người Bulgaria, Baba Vanga (sinh năm 1911). Bà được cho là đã dự đoán các sự kiện toàn cầu lớn, chẳng hạn như Thế chiến thứ II, ngày 11/9 và biến đổi khí hậu. Nhà tiên tri mù cũng dự đoán chính xác một số thảm họa, và giờ đây có vẻ như những lời sấm truyền của bà cho năm 2025 cũng đang trở thành sự thật.
Một lần nữa Baba Vanga khiến thế giới kinh ngạc với khả năng tiên tri của mình khi tiên đoán về một "thảm họa kinh tế toàn cầu" vào năm nay, và dường như thảm họa này đã bắt đầu diễn ra do các biện pháp thương mại của Tổng thống Mỹ Donald gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường toàn cầu.
Bà Vanga đã báo trước một điểm kích hoạt có thể xảy ra cho sự suy tàn của nhân loại. Với việc ông Trump áp thuế để bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ, lĩnh vực tài chính toàn cầu đang chao đảo với sự biến động gia tăng mà các chuyên gia lo ngại có thể dẫn đến suy thoái toàn diện.
Thuế quan được áp dụng vào ngày 9/4 và đã được thực thi ở một số quốc gia, với mức thuế từ 10 đến 50 phần trăm. Vào ngày 10/4, Trung Quốc đã tiết lộ mức thuế là 145 phần trăm.
Tờ New York Post đưa tin, nhà tiên tri Baba Vanga đã dự đoán một cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2025, và khi ông Trump tiếp tục áp thuế lên các quốc gia, có vẻ như bà lại một lần nữa đúng. Bất chấp sự hoài nghi, dự đoán khác của bà cho năm 2025 là thiên tai thảm khốc.
Vào tháng 3/2025, một trận động đất tàn khốc đã tấn côn.g Thái Lan và Myanmar, khiến khoảng 2.000 người qua đời do thảm họa có cường độ 7,7 độ richter. Nhà tiên tri người Bulgaria, tên khai sinh là Vangeliya Pandeva Gushterova, đã qua đời vào năm 1996 ở tuổ.i 84, nổi tiếng với khả năng thấu thị của mình.
Bị mù từ khi còn nhỏ, bà tuyên bố rằng, sức mạnh của mình xuất hiện trong một cơn bão lớn, và bà được cho là đã dự đoán các sự kiện như ngày 11/9, cái chế.t của Công nương Diana và các sự cố nóng lên toàn cầu như lũ lụt hàng loạt.
Baba Vanga được cho là đã có những viễn cảnh chính xác đến mức 85% trong số đó đã được chứng minh là chính xác. Kể từ khi bà qua đời, nhiều dự đoán của bà đã trở thành hiện thực - bao gồm cả năm 2025 là năm có nhiều trận động đất tàn phá.
Bà Vanga lại đúng, ông Trump bị tấ.n côn.g lần 2 và số cơn bão thực sự tăng nhanh? Bình Minh22:23:01 16/09/2024Cho đến thời điểm hiện tại, dân chúng toàn cầu đã chứng kiến 2 lời tiên tri của bà Vanga về năm 2024 ứng nghiệm. Điều này khiến nhiều người lo sợ bởi còn không ít những lời sấm truyền khác ở phía sau.
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
6 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
5 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Báo cáo