Hoài Linh bất ngờ tái xuất, chuẩn bị "chốt đơn" khối tài sản khủng?

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trung Lùn từ diễn viên hài nghèo trở thành đạo diễn "độc tài". Với sự khắt khe, cầu toàn đến cực đoan, anh tạo ra những phim trăm tỷ nhưng cũng gây ra nhiều mâu thuẫn hậu trường.
Từng là một diễn viên hài chật vật, lăn lộn với nghề để kiếm sống, Nguyễn Nhật Trung – hay còn được biết đến với nghệ danh quen thuộc Trung Lùn – đã trải qua một hành trình dài đầy gian nan để vươn lên trở thành một đạo diễn có tiếng trong làng điện ảnh Việt. Tuy nhiên, đi kèm với những thành công ấy là một phong cách làm việc khắt khe, cầu toàn đến mức bị gắn mác "độc tài".
Tuổi thơ cơ cực và những bước đi đầu tiên trên sân khấu:
Nguyễn Nhật Trung sinh ngày 8/1/1972, tại tỉnh Bình Định. Tuổi thơ của anh không êm đềm như bao người khác. Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, anh là người con thứ tư. Bi kịch ập đến khi mẹ anh qua đời vì bệnh tim và ung thư gan lúc anh mới 12 tuổi. Bố anh làm tài xế cho đoàn hát nên thường xuyên vắng nhà. Do đó, anh lớn lên trong sự chăm sóc của bà nội – một nghệ sĩ hát bội.
Niềm đam mê nghệ thuật ăn sâu từ thuở ấu thơ đã thôi thúc anh theo học tại trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM) khóa 1991–1995. Tuy nhiên, sau khi ra trường, cuộc sống của một diễn viên hài mới vào nghề không hề dễ dàng. Anh phải đối mặt với một tương lai bấp bênh, ngày ngày lái xe ôm để mưu sinh và đêm đến lại đi diễn lót cho các nhóm hài của những tên tuổi lớn như Nhật Cường, Hữu Phước, Hữu Lộc.
Bước ngoặt lớn đến khi anh được đạo diễn Công Ninh mời làm trợ giảng lớp diễn viên, từ đó kết nối với Đoàn Kịch Trẻ. Tài năng và sự nỗ lực đã giúp anh dần được đôn lên các vai chính, và cơ hội lập nhóm hài riêng của mình đã đến. Anh chọn nghệ danh Trung Lùn – một cái tên vừa khiêm tốn, vừa hài hước, gắn liền với ngoại hình của mình và cũng chính là cái tên được khán giả yêu mến từ đó.
Từ diễn viên hài đến đạo diễn trăm tỷ:
Hành trình trở thành đạo diễn của Nguyễn Nhật Trung bắt đầu một cách khá tình cờ. Anh thử sức với việc đạo diễn MV hài "Trọn đời bên em" cho ca sĩ Lý Hải và gặt hái thành công lớn. Sau đó, anh tiếp tục cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Hoài Linh , Việt Hương, Tấn Beo, khẳng định khả năng chỉ đạo duyên dáng và đầy sáng tạo của mình.
Mặc dù từng theo học lớp đạo diễn thêm gần hai năm, anh đã tạm dừng việc học để nhận lời mời từ Phước Sang và chính thức bước chân vào lĩnh vực phim truyền hình. Từ đây, sự nghiệp đạo diễn của anh bắt đầu nở rộ. Anh gây tiếng vang lớn khi thực hiện hàng loạt bộ phim truyền hình dạng remake, chuyển thể từ các sitcom hoặc phim Hàn Quốc nhưng được Việt hóa một cách rất thành công. Tiêu biểu có thể kể đến Gia đình là số 1 (2017), Ngôi sao khoai tây (2018), Gia đình là số 1 - Phần 2 (2019) và Sui gia hay xui gia (2022). Những bộ phim này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn chạm đến cảm xúc của khán giả, trở thành những dấu ấn khó quên trên màn ảnh nhỏ.
Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Trung Lùn phải kể đến thành công bất ngờ của bộ phim điện ảnh Làm giàu với ma (2024). Ra mắt vào dịp lễ 2/9, bộ phim đã nhanh chóng thu về khoảng 128 tỷ đồng, lọt vào nhóm phim Việt ăn khách nhất năm 2024. Thành công này đã đặt nền móng vững chắc cho phần tiếp theo: Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025). Với nội dung hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ xoay quanh hành trình đưa linh cữu Anh Thư về quê để tìm chiếc nhẫn trị giá 9 tỷ đồng, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại phòng vé.
Phong cách làm việc "độc tài" nhưng đầy tâm huyết:
Sự thành công của Nguyễn Nhật Trung không chỉ đến từ tài năng mà còn nhờ vào một phong cách làm việc vô cùng đặc trưng: cầu toàn và đòi hỏi cao. Anh từng thừa nhận: "Tôi phải công nhận rằng mình độc tài, hơi ác. Tôi cứ bắt diễn viên phải dùng 200% sức lực...". Đối với anh, diễn viên phải đạt 100% hiệu suất, sau đó anh sẽ tiếp tục thúc đẩy để họ bứt phá lên 200% nhằm tạo ra những nhân vật thật sống động, chân thực.
Sự khắt khe của Trung Lùn còn thể hiện qua những cảnh quay mạo hiểm. Anh thường tự mình thị phạm trước để khích lệ diễn viên, với một niềm tin mãnh liệt: "Tôi làm được, diễn viên cũng làm được". Sự yêu nghề và tâm huyết của anh dành cho từng khung hình, từng cảnh quay là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn này cũng là con dao hai lưỡi, đôi khi gây ra những căng thẳng không đáng có nơi hậu trường. Những yêu cầu khắt khe đến mức cực đoan đã dẫn đến những mâu thuẫn lớn, mà điển hình nhất là với nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc.
Mâu thuẫn với diễn viên khi sự cầu toàn va chạm với giới hạn:
Mâu thuẫn giữa đạo diễn Trung Lùn và nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc xảy ra trong quá trình quay Làm giàu với ma 2. Bối cảnh bộ phim chủ yếu diễn ra tại vùng sông nước, với lịch quay căng thẳng và điều kiện làm việc khắc nghiệt. Các diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh nhảy xuống nước, quần áo ướt lạnh trong suốt nhiều giờ. Dưới áp lực lớn, những bất đồng đã nảy sinh, khiến "drama" là điều không thể tránh khỏi.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Trung Lùn thẳng thắn tuyên bố với Diệp Bảo Ngọc: "Nếu em cứ như vậy, sau này có Trung Lùn thì không có Diệp Bảo Ngọc nữa". Lời tuyên bố gây sốc này đã khiến không khí đoàn làm phim trở nên căng thẳng tột độ. Theo lời kể của diễn viên Võ Tấn Phát, Diệp Bảo Ngọc đã rời nhóm chat nội bộ và trở về Sài Gòn khi lịch quay vẫn chưa kết thúc, cho thấy mức độ nghiêm trọng của mâu thuẫn.
Về phía Diệp Bảo Ngọc, cô cũng thừa nhận có những tranh luận và áp lực nghề nghiệp. Cô chia sẻ: "Tôi không biết bơi mà vẫn phải thực hiện giữa dòng nước chảy xiết. Nhưng so với ê-kíp, diễn viên chỉ cực một phần nhỏ. Ai cũng muốn sản phẩm tốt nhất". Lời nói này cho thấy cô hiểu và nỗ lực hết mình vì vai diễn, nhưng cũng ngầm khẳng định giới hạn của bản thân khi phải đối mặt với những yêu cầu quá sức.
Tuy nhiên, mâu thuẫn này đã có một cái kết bất ngờ. Sau đó, Trung Lùn đã công khai thừa nhận sự độc đoán của mình và bày tỏ sự quý mến, cảm thông đối với Diệp Bảo Ngọc. Anh chia sẻ: "Đối với tôi, đây là một cô gái mà tôi quý mến, xem như một người em. Chính vì vậy, đôi lúc tôi bị nặng lời". Dù từng tuyên bố thẳng thừng, nhưng cuối cùng cả hai đã làm hòa vì mục tiêu chung là thành công của bộ phim.
Những xung đột như vậy phần nào hé lộ bức tranh hậu trường đầy áp lực của mỗi tác phẩm điện ảnh. Đằng sau những thước phim chỉn chu là một ê-kíp làm việc cật lực, là sự đòi hỏi cao và cả những cuộc đấu tranh nội bộ để bảo vệ chất lượng nghệ thuật.
"Bộ tiểu thuyết tình ái" hot nhất hôm nay: Chủ tịch Vbiz chia tay bạn gái để đón con đầu lòng với nàng thơ Liên Hoa20:10:37 02/08/2025Dù danh tính chưa được xác nhận và câu chuyện chỉ mang tính chất một chiều, nhưng tình tiết thì không khác gì một bộ tiểu thuyết mạng với đầy đủ yếu tố khiến cư dân mạng xôn xao bàn luận.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Báo cáo