Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy l.y hô.n: Lộ diện "trà xanh" tin đồn phá nát hạnh phúc
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
Ngày 18/2, trên trang cá nhân, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đồng loạt đưa tin tuyên bố ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm. Tuy nhiên, kết quả này dường như đã được báo trước và không khiến công chúng bất ngờ bởi trước đó họ đã có nhiều vết nứt.
Mặc dù vậy không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Cùng với những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của trần Hiểu và Trần Nghiên Hy, đoạn trả lời phỏng vấn của Dương Mịch với trang Sina cũng được chú ý gây sốt trở lại.
Theo đó, khi được hỏi về tình yêu, Dương Mịch đã trả lời: "Bây giờ tôi cảm thấy kết quả không còn quan trọng nữa. Tôi thấy quá trình yêu ai đó mới quan trọng. Vì suy cho cùng, kết quả đều như nhau".
Câu trả lời của Dương Mịch khiến nhiều độc giả liên tưởng tới chuyện tình của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy cũng như nhiều cặp đôi sao Hoa ngữ khác. Họ đều có quãng thời gian yêu đương nồng nhiệt, thề non hẹn biển với đám cưới đẹp như mơ, được công chúng ủng hộ nhưng kết cục cuối cùng đều là ly dị, trong đó có cả Dương Mịch.
Dương Mịch từng có chuyện tình đẹp với Lưu Khải Uy thông qua bộ phim "Như ý". Năm 2012 cả hai công khai chuyện tình đẹp. Nhận được nhiều sự chúc phúc từ công chúng, cặp đôi đã tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm về chung một nhà, cả hai tuyên bố ly dị và khẳng định "chia tay trong hòa bình, vẫn là bạn bè tốt". Con gái của cặp đôi là Tiểu Gạo Nếp sẽ do Lưu Khải Uy nuôi dưỡng.
Nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân ly dị là do Dương Mịch là con người của công việc, trong khi đó, gia đình Lưu Khải Uy lại muốn cô dành nhiều thời gian cho gia đình. Điều này khiến cả hai gặp nhiều mâu thuẫn khi chung sống. Bên cạnh đó, những tin đồn Lưu Khải Uy có người khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, Dương Mịch chọn cách im lặng và hạn chế nói về chồng cũ trước truyền thông.
Cho đến nay, việc "đường ai nấy đi" của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn gây tiếc nuối đối với công chúng. Bởi vậy những chia sẻ của cô về tình yêu luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Về Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy, cả hai đã hẹn hò sau khi hợp tác trong phim cổ trang Thần điêu đại hiệp vào năm 2014. Tuy nhiên, trước đó, Trần Hiểu vướng tin đồn "phim giả tình thật" với Triệu Lệ Dĩnh. Họ từng đóng chung trong một số phim như Lục Trinh truyền kỳ, Cung tỏa trầm hương... Trần Hiểu luôn khẳng định Triệu Lệ Dĩnh là nữ thần trong lòng anh. Nam diễn viên còn bị bắt gặp tới phim trường Bí mật của người vợ để thăm Triệu Lệ Dĩnh.
Thậm chí, ngày 27/10/2015, Trần Hiểu cầu hôn Trần Nghiên Hy thì đến ngày 31/10/2015, nam diễn viên lại nhấn thích bài đăng mừng sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh từ 16/10/2015. Động thái của nam diễn viên lập tức tạo nên làn sóng dư luận tò mò về mối quan hệ tay ba giữa Trần Hiểu - Triệu Lệ Dĩnh và Trần Nghiên Hy.
Ngoài ra, trong phim Thần điêu đại hiệp, Triệu Lệ Dĩnh còn đóng vai Mục Niệm Từ, là mẹ của nhân vật Dương Quá do Trần Hiểu đảm nhiệm, họ còn có cảnh quay chung. Lúc này, công chúng vẫn cho rằng cả hai còn có tình cảm với nhau nên mới đóng phim để ủng hộ đối phương.
Thế nhưng sau đó, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy nhanh chóng xác nhận hẹn hò từ tháng 8/2015. Họ chia sẻ đã nảy sinh tình yêu sau khi hợp tác trong Thần điêu đại hiệp. Lúc này, khán giả cho rằng Trần Hiểu đã phản bội Triệu Lệ Dĩnh để đến với Trần Nghiên Hy.
Biên kịch Vu Chính, cũng là nhà sản xuất phim Lục Trinh truyền kỳ, Cung tỏa Trầm Hương, Thần điêu đại hiệp, từng có bài viết ám chỉ Triệu Lệ Dĩnh suy sụp một thời gian sau khi bị Trần Hiểu phản bội.
Trần Hiểu sống lỗi với Trần Nghiên Hy, ngó lơ dù ba vợ mất, tang lễ không đến dự Đức Trí15:04:59 10/12/2024Vừa qua, Trần Nghiên Hy đã đăng một bài viết thông báo về việc bố cô qua đời: Bố ơi, con mãi mãi yêu bố. Cho dù ngày nào đó con có lên thiên đường rồi thì con vẫn luôn yêu bố .
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 1 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 1 Thảo luận | Báo cáo