Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc “Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ”

Nam Phương16:03 08/08/2021

 5  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

"Những ai đã khóc, hay thán phục câu chuyện đêm qua, cũng xin cứ bình tâm. Câu chuyện có thể giả nhưng nước mắt là thật", Trác Thúy Miêu chia sẻ

Tối 7/8, mạng xã hội lan truyền thông tin một bác sĩ tên Trần Khoa đang chăm sóc cho mẹ và một sản phụ cùng mắc Covid-19 nặng. Thông tin chia sẻ cho biết bác sĩ này đã quyết định "nhường đi chiếc máy thở" của mẹ mình đang dùng cho một sản phụ đang cần. Người này sau đó đã "kìm nỗi đau mất người thân, trực tiếp vào phòng mổ phẫu thuật thành công cho sản phụ sinh đôi này". Kèm với nội dung còn có hình ảnh 2 bé song sinh được cho là hai bé mà bác sĩ này vừa phẫu thuật.

Theo một số thông tin trên mạng, người lấy tên Trần Khoa là bác sĩ sản khoa, làm việc ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ - Hình 1

Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ - Hình 2

Liên quan sự việc này, trưa ngày 8/8, Sở Y tế TP. HCM khẳng định: "Đây là nội dung hư cấu, các bệnh viện trên địa bàn không có chuyện rút ống thở của bệnh nhân để nhường cho người khác. Sở Y tế đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc bài đăng để xử lý theo quy định của pháp luật".

Sau khi đăng tải, bài viết đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự xúc động và cảm phục trước hành động của bác sĩ Khoa. Trong khi siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Mai Thu Huyền... trót dại ca ngợi 1 bác sĩ hư cấu thì MC Trác Thúy Miêu lại giải bày quan điểm 1 cách rõ ràng.

Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ - Hình 3

Đêm qua, tôi đã tin vào một câu chuyện, dù không khóc, chỉ lặng đi, ngẫm nghĩ, rồi đi ngủ.

Sáng nay thức dậy, tượng đài trong đêm đã bị giật sập, những ai đã khóc sẽ trở nên tức giận, phái hoài nghi hể hả hỏi khéo "Sao? Giờ ngẩng mặt lên được chưa?"

Tôi nhận thấy trong tôi không có gì thay đổi cả.

Những ai đã khóc, hay thán phục câu chuyện đêm qua, cũng xin cứ bình tâm. Câu chuyện có thể giả, có thể không, nhưng nước mắt của các bạn là có thật. Tôi mừng vì chúng ta bị lừa. Có thể có một số nghĩ rằng lần sau mình sẽ hoài nghi hơn vậy, cho "khôn". Tôi chẳng mơ khôn ra, để mặc cho mình được cảm động với cái gì đẹp đẽ, và khóc khi cảm thấy đã đủ cảm xúc để nước mắt làm công việc tẩy rửa của nó.

Đi coi một vở kịch, một cuốn sách, bộ phim, ta vẫn mặc cho mình rơi lệ trước quyền năng của cảm xúc đó thôi? Giữ lấy, và nuôi nấng đi. Tôi còn cảm thấy ganh tị vì đêm qua không rơi lệ.

Đừng nghĩ đó là "nhục", hay mắc cỡ vì cho rằng mình bị "mắc lừa". Không ai đòi hỏi bạn là một chuyên viên đa lĩnh vực để khôn ngoan chỉ ra những chi tiết chưa thuyết phục, bạn chỉ có một trái tim ngô nghê mẫn cảm, đừng bắt trái tim đó phải ngờ vực chính nhịp đ.ập của mình.

Mà người ta làm vậy với động cơ gì chứ? Trí tò mò đang giận dữ thúc đẩy ta đi tìm một động cơ nào đó. Để làm gì? Tôi không biết.

Đêm qua có một đóa hồng rất là đẹp đã trổ nở, ta đã cho phép mình trầm trồ. Sáng ra, nếu phát hiện nó là bông hoa nhựa đi chăng nữa, hãy nhớ cảm xúc chân thành lâng lâng kia, bởi chính nó mới là điều đẹp nhất.

Hãy vui luôn khi phát hiện ra bông hoa nhựa, ta đã phẩy tay ngán ngẩm ra sao, vì ta phân biệt được cái đẹp đến từ những bông hoa tươi với cái đẹp ngụy tạo. Một câu chuyện cảm động, bất luận vì động cơ gì, dù không có thật, cũng không thể thay đổi một thực tế về những lòng tốt có thật, những y sĩ đang làm những việc thần kỳ chẳng kém gì câu chuyện kia chỉ cách ta vài quãng đường, nơi bệnh viện dã chiến, các khu điều trị,... Đó là điều có thật, và tim ta sẽ chẳng ngại rung lên, mắt ta sẽ không mắc cỡ vì rơi lệ, nếu một lần nữa được là chứng nhân của những gì cao thượng, tốt đẹp quanh mình.

Nếu quả tình kia là chuyện người ta đặt xạo ra vậy, mặc họ! Một chút thời gian để đọc câu chuyện đó, một chút nước mắt đã thổn thức rơi có thể là điều họ đã lấy đi.

Nhưng đừng để câu chuyện kia lấy đi của ta khả năng tin, trắc ẩn, hay ngưỡng mộ trước một vị y sĩ, một người hùng đường phố, một ông chú nghèo tốt bụng, hay một bông hoa đẹp.

Lần sau, khi đứng trước câu chuyện tương tự, tôi sẽ vẫn cảm động nghiêng mình, y hệt cảm giác đã có khi đọc Những Tâm Hồn Cao Thượng hay Đèn Không Hắt Bóng, hoặc khi khóc cho một cô Lựu, cô Nguyệt, cô The hư cấu nào đó. Đó là đặc quyền của trái tim.

Những ai đang cười đám cả tin tội nghiệp tụi tôi, cũng xin đừng vì giận người đặt ra câu chuyện mà thóa mạ những người mang đặc quyền hết sức cá nhân, thiêng liêng và riêng tư: đó là quyền xúc động.

Chủ nghĩ hoài nghi có thể sẽ vẫn cứ phát huy tác động của nó. Ta sẽ thận trọng hơn, dè dặt hơn, điều nghiên mọi nguồn tin hơn, ít bộc phát trong tình cảm hơn, và trái tim sẽ vẫn đ.ập nhịp đều đặn trong lúc chờ nguồn tin có cơ sở chuyên môn để xác tín.

Mà như vậy thì thiệt là tốn thời gian và quá mỏi mệt, chỉ để được xúc động một chút.

Bởi nếu ta trở nên "khôn" hơn và giỏi hoài nghi vạn vật, ta sẽ hoài nghi ngờ vực luôn cuộc lật đổ ồ ạt sáng nay. Hoài nghi hết!

Nhưng tôi thấy mọi người vẫn chọn tin theo ngay lập tức đó thôi. Vậy chẳng có gì thay đổi cả.

Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ - Hình 4

Ngày 20/07, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt MC Trác Thúy Miêu (tên thật Vũ Hoài Phương) về việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Việc xử phạt được áp dụng theo điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP với mức phạt là 7,5 triệu đồng. Trong buổi làm việc, nữ MC thừa nhận hành vi vi phạm chuẩn mực trong phát ngôn trên mạng xã hội và 7,5 triệu đồng được xem là mức phạt nằm giữa khung (tối đa của hành vi này là 10 triệu đồng).

Trác Thúy Miêu lên tiếng vụ việc Bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ - Hình 5

Trước đó, MC Trác Thúy Miêu có đăng bài viết liên quan tới nhóm sinh viên Hải Dương vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho rằng bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn, kích động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên chuyển vụ việc tới Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM để xem xét, xử lý.

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Phạt MC Trác Thúy Miêu 7,5 triệu đồng vì đăng bài trên Facebook gây mâu thuẫn, kích động

Tin tài trợ
C Trác Thúy Miêu bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài trên Facebook gây mâu thuẫn, kích động

Sở TT&TT TP.HCM sẽ xử lý vụ Trác Thúy Miêu có bài viết gây kích động

Tin tài trợ
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết sẽ làm việc với Trác Thúy Miêu và xử lý theo quy trình sau bài viết gây kích động.

MC Trác Thúy Miêu là ai?

Tin tài trợ
Cá tính và phong cách không trộn lẫn là những gì biểu hiện bên ngoài của MC Trác Thúy Miêu - người được cho là ca lạ của showbiz Việt.

Đề nghị xử lý Trác Thúy Miêu vì phát ngôn kích động giữa dịch Covid-19

Tin tài trợ
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị xử lý bà Trác Thúy Miêu vì có phát ngôn gây kích động.

Trác Thúy Miêu: Tôi từng bị trai bỏ vì không chấp nhận được sự hoang dã của tôi

Tin tài trợ
Tôi từng bị trai bỏ. Người đàn ông này là một người rất lí trí, kiểu trai ngoan nên không chấp nhận sự hoang dã của tôi - Trác Thúy Miêu nói.

Trác Thúy Miêu khen H'Hen Niê, nhận xét Khánh Vân không ấn tượng

Tin tài trợ
Trác Thúy Miêu không có lòng tin ở cuộc thi Hoa hậu, tuy nhiên nhận thấy HHen Niê hoàn toàn xứng đáng.

Trác Thúy Miêu: "Giới nghệ sĩ bị coi là ổ dịch đạo đức"

Tin tài trợ
Trác Thúy Miêu lần đầu tiên có những chia sẻ riêng của bản thân về những câu chuyện liên quan đến giới nghệ sĩ thời gian gần đây.

MC Trác Thúy Miêu đăng trạng thái thể hiện không quan tâm đến những vụ lùm xùm của giới nghệ sĩ vừa qua, dân mạng tò mò liệu cô đang ám chỉ điều gì?

Tin tài trợ
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trác Thúy Miêu bỗng dưng gây chú ý với một bài viết dài chia sẻ hết những suy nghĩ của bản thân sau vụ lùm xùm của giới nghệ sĩ vừa qua.

Con nuôi thứ 8 của NTK Đỗ Mạnh Cường lần đầu đi sự kiện, nói năng lưu loát khiến nữ MC kỳ cựu Vbiz nhận làm học trò đào tạo

Tin tài trợ
Sự kiện diễn ra vào tối nay (9/4) là lần đầu tiên NTK Đỗ Mạnh Cường dắt bé Sóc - con gái nuôi thứ 8 ra mắt công chúng.

Trác Thúy Miêu g.ây s.ốc khi "bảo vệ" những bệnh nhân COVID-19 từng bị xã hội chỉ trích

Tin tài trợ
Xuất hiện tại tập 2 của chương trình truyền hình 8 lạng nửa cân , Trác Thúy Miêu g.ây s.ốc cho khán giả khi có màn tranh cãi khá gay gắt với Hồng Ánh . Chủ đề mà các nghệ sĩ chia sẻ là Tình người.

Trác Thúy Miêu: "Đay nghiến người ta đến không còn đường sống, đó chính là hành động thiếu tình người trong biến cố xã hội"

Tin tài trợ
Trong khi Trác Thúy Miêu phản đối thì diễn viên Hồng Ánh lại ủng hộ hành động xã hội đồng loạt lên án, chỉ trích cái xấu.
phanh nèhùng diduhằng du mụcmèo simmytriệu lộ tưđám cưới miduminh đạtlisamiduchưa biết