Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa

Hoàng Anh13:49 06/08/2022

 2  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Những ngày qua trái tim cả nước đều hướng về sự hy sinh oanh liệt của 3 chiến sĩ PCCC. Sau ngày hôm nay, các anh có thể yên tâm an giấc. Công việc của các anh sẽ tiếp tục được những người đồng đội thực hiện, họ sẽ càng cố gắng hơn để làm thay cả phần của các anh. Sự dũng cảm, những đóng góp to lớn của các anh mãi mãi là niềm tự hào của toàn thể người dân Việt Nam.

Trong buổi sáng ngày 5/8, t.hi h.ài các liệt sĩ sẽ được đưa từ Bệnh viện 198 về qua nhà riêng lần cuối rồi tới Nhà tang lễ quốc gia. Từ 13h-17h chiều là thời gian công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi cũng như tổ chức lễ viếnglễ truy điệu.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 1

Từ 17 giờ t.hi h.ài của các liệt sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Từ ngày 6-9/8, gia đình và BTC lễ tang sẽ tiếp nhận tro cốt của các liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội, phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 2

Ngay từ sáng sớm hàng xóm láng giềng, kể cả những người xa lạ đã có mặt tại nhà các chiến sĩ để chia buồn với gia đình. Tại nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc ở khu tập thể Nghĩa Tân, gần với nơi xảy ra sự cố nhất có rất đông người dân đứng hai bên đường chờ t.hi h.ài liệt sĩ được đưa về nhà. Không khí tang thương bao trùm cả con ngõ nhỏ, nhiều người không cầm được nước mắt.

Chia sẻ với Báo Giao thông, bà Phương, Chi hội Phụ nữ số 3 phường Nghĩa Tân nghẹn ngào: "Người dân trong tổ dân phố thương tiếc và tự hào trước hành động dũng cảm, hy sinh của liệt sỹ Phúc để bảo đảm bình an cho nhân dân."

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 3

Nhớ đến cậu thanh niên học giỏi lại ngoan ngoãn, chị Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 7 phường Nghĩa Tân cũng không giấu nổi sự xúc động: "Năm rồi, Phúc đỗ nhiều trường đại học nhưng cháu không đi học đại học mà đã bảo lưu kết quả xung phong đi công an nghĩa vụ vì rất mơ ước được làm công an", chị Lan chia sẻ với Báo Giao thông.

Không phải người thân hay hàng xóm của liệt sĩ Phúc nhưng chị Nguyễn Thị Hiên, người dân sống ở phường Quan Hoa, nơi xảy ra sự cố cũng có mặt từ 7h sáng để gửi lời chia buồn với gia đình.

"Chiều nay tôi phải đi làm, không tới Nhà tang lễ Quốc gia được. Tôi muốn đến đây để được thắp nén nhang, nói một lời tiễn biệt với em Phúc - người đã hy sinh để bảo vệ tính mạng của cải của nhân dân", chị bày tỏ với Báo Giao thông.

Còn tại nhà đồng chí Đỗ Đức Việt, ngay từ sớm cũng có rất nhiều đồng đội, người thân bạn bè đứng chờ sẵn. Khi xe đưa t.hi h.ài của liệt sĩ Việt về qua nhà, những người đồng đội của anh đều đứng nghiêm giơ tay chào. Không khí tang thương bao trùm cả con phố, những tiếng khóc xé lòng từ trong nhà vọng ra khiến ai nấy đều ngậm ngùi xót xa.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 4

Bố của liệt sĩ Việt cũng làm cùng ngành với con, mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ông vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt. Người cha đưa tay nên che miệng để không bật khóc thành tiếng. Mấy chục năm đứng trong hàng ngũ CAND, ông Đỗ Văn Tư, bố của liệt sĩ Việt từng nhiều lần chứng kiến sự mất mát, hy sinh. Nhưng ngày hôm nay, ông mới cảm nhận được tột cùng của nỗi đau là như thế nào.

"Người ta nói nếu mất bố mẹ, đ.ứa t.rẻ là mồ côi, đàn ông mất vợ là goá vợ, phụ nữ mất chồng là quả phụ, nhưng chẳng có tên gọi nào dành cho cha, mẹ mất con cả. Nỗi đau của vợ chồng tôi không thể nói thành lời.

Vài hôm nữa, khi hậu sự của cháu hoàn tất, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật. Còn vợ chồng tôi mãi mãi mất đứa con, em gái Việt không còn người anh trai. Xót xa lắm!", ông Tư chia sẻ với VTC News.

Ông cũng nghẹn ngào nói lời sau cuối với người con trai của mình: "Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bố và gia đình tự hào về con. Tạm biệt người hùng, đồng đội của bố!".

Ám ảnh nhất trong lễ tang là hình ảnh những người vợ, người mẹ nức nở bên linh cữu chồng, con. Họ không thể ngờ rằng chỉ mấy hôm trước thôi, người con vẫn vui vẻ nói cười cùng mình nay đã lạnh lẽo nằm xuống. Tiếng khóc như xé lòng, hình ảnh người mẹ ngất lịm bên linh cữu con khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 5

Cũng trong buổi sáng nay, trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hàng trăm học viên, chiến sĩ của trường Học viện An ninh Nhân dân cũng xuống đường đứng nghiêm trang để tiễn đưa những người anh, người đồng đội của mình lần cuối. Hình ảnh này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam.

Đầu buổi chiều t.hi h.ài các liệt sĩ đã có mặt ở Nhà tang lễ Quốc gia. BTC lễ tang đã mời đại diện gia đình 3 liệt sĩ lên nghe công bố các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và bằng Tổ quốc ghi công. Sau đó, đại diện các gia đình được Đại tướng Tô Lâm, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao tặng.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 6

Tiếp đến là Bằng khen của Ủy Ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, danh hiệu T.uổi trẻ dũng cảm và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng lần lượt được trao tặng cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ. Sau khi hoàn thành các nghi thức này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan, đoàn thể, người thân, bạn bè cũng như người dân lần lượt vào viếng các liệt sĩ. Hình ảnh một đám tang nhưng đi kèm theo 3 chiếc di ảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Dù 3 chiến sĩ PCCC đã không còn nhưng những hy sinh, sự dũng cảm của các anh sẽ mãi là hình ảnh đẹp sống mãi trong lòng người thân, đồng đội và cả những người dân Việt Nam. Cuộc đời này với các anh tuy ngắn ngủi nhưng đã rất trọn vẹn và ý nghĩa.

Toàn cảnh lễ tang 3 chiến sĩ PCCC: Hàng ngàn người rơi lệ tiễn đưa - Hình 7

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Lễ tang đẫm nước mắt của 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: Mẹ Thượng tá Đặng Anh Quân khóc ngất

Tin tài trợ
Nhói lòng hình ảnh người thân bật khóc trước linh cữu của 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC ngày tang lễ. Hình ảnh người mẹ già của Thượng tá Đặng Anh Quân hay mẹ của Đỗ Đức Việt khóc ngất trong tang lễ khiến ai nấy cũng nghẹn lòng và xót xa

Tang lễ 3 chiến sĩ PCCC hy sinh ở Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 5-8

Tin tài trợ
Để ghi nhận và tri ân sự hi sinh to lớn của ba chiến sĩ, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang các anh theo nghi thức của lực lượng CAND và thành lập Ban Tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Trưởng...

Những chàng trai trẻ thức thâu đêm phục dựng miễn phí hàng trăm bức ảnh liệt sĩ gây xúc động mạnh

Hoàng Anh16:55:09 26/07/2022
Chiến tranh dù đã qua đi gần nửa thế kỷ, thế nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn đau đáu khôn nguôi. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều bà mẹ chờ đợi tìm lại 1 chút di vật của của những đứa con đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Thấu hiểu được nỗi đau đó, hơn 130...

 2  |  0 Thảo luận  |  

Hoàng tử Bhisadej Rajani vừa qua đời và những đóng góp của ông cho nền nông nghiệp Thái Lan

Tin tài trợ
Bangkok Post ngày 24.7 đưa tin, Hoàng tử Bhisadej Rajani - người cuối cùng của dòng Phó vương đã qua đời vào hôm 23.7. Ông thọ 100 t.uổi

Bùng nổ MV âm nhạc quảng bá du lịch Việt

Tin tài trợ
Gần đây, thị trường âm nhạc bùng nổ các MV mang đậm sắc màu văn hóa với những cảnh quay đẹp, được ví như thần dược truyền cảm hứng du lịch, khiến người xem muốn xách balo lên và trải nghiệm cảnh đẹp ở mọi miền Tổ quốc

Những kỷ niệm không thể nào quên khi đến Trường Sa

Tin tài trợ
T.uổi thơ tôi rất thích nghe bà kể chuyện về hành trình gian khổ và kiên cường của cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm vững chắc tay s.úng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi thực sự xúc động khi lần này chính thức được đến với Trường Sa thân yêu

Du lịch xanh Mũi Cà Mau

Tin tài trợ
Mũi Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, được thiên nhiên ưu đãi một khu rừng ngập mặn thuộc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau vô cùng rộng lớn. Vườn có diện tích tự nhiên là 41.862 ha, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan, du lịch sinh thái (du lịch xanh)

Chính phủ Nhật Bản cân nhắc tổ chức lễ tang cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu

Tin tài trợ
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản và đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đang cân nhắc tổ chức lễ tang quy mô lớn cho cố Thủ tướng Abe Shinzo vào mùa Thu này

Đông đảo người dân Nhật Bản tới đưa tiễn cố Thủ tướng Abe Shinzo

Tin tài trợ
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 12/7, lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng một số vị khách trong nước và quốc tế

Một sĩ quan hy sinh trong khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Tin tài trợ
Trung tá Đỗ Anh hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Lễ viếng, lễ truy điệu liệt sĩ, trung tá Đỗ Anh sẽ diễn ra vào ngày 19-1 tại nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội
lisa comebackhằng du mụcbabymonster comebacklouis phạm# babymonstermộng khachâu bùiblackpinkdiễn viên thái lanlisatốt nghiệp thptronaldothủy tiênquay lén