CEO Nhã Lê bị tố "vẽ" dịch vụ thẩm mỹ, khách hàng biến chứng, mất tiền tỷ?

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Ngày 6-12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trà Leng (thành phố Đà Nẵng) xác nhận TikToker Mai Văn Dưỡng, còn được biết đến với tên gọi Dưỡng Dướng Dường, đã đến địa phương để trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ.
Tổng số tiền trao cho 17 hộ dân là 85 triệu đồng, mỗi hộ nhận 5 triệu đồng. Trước đó, trên mạng xã hội cá nhân, ông Dưỡng đăng đoạn clip ghi lại quá trình phối hợp với chính quyền xã để bàn giao tiền hỗ trợ cho người dân Trà Leng và Trà Giáp.
Theo thông tin từ địa phương, tại xã Trà Giáp, kế hoạch ban đầu là trao 65 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật tình hình thiệt hại, số tiền được tăng thêm 10 triệu đồng để hỗ trợ các hộ có người bị thương, nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng do mưa bão. Việc trao tặng diễn ra công khai, có sự tham gia của chính quyền sở tại, đảm bảo đúng số lượng và đúng đối tượng.
Hoạt động thiện nguyện lần này diễn ra trong bối cảnh TikToker Dưỡng Dướng Dường vừa được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Ông Mai Văn Dưỡng bị bắt tạm giam ngày 10-4-2025 và đến 25-9-2025 được chuyển sang hình thức bảo lãnh.
Sau khi được tại ngoại, ông xuất hiện trở lại trên mạng xã hội với những chia sẻ gây chú ý, đặc biệt là bức tâm thư dài gửi đến doanh nhân Nhã Lê - người có liên quan đến vụ kiện giữa hai bên.
Trong tâm thư, ông Dưỡng bất ngờ tiết lộ nguồn gốc số tiền gần 250 triệu đồng quyên góp cho đồng bào Bắc và Nam Trà My để khắc phục hậu quả lũ lụt là do bà Nhã Lê phát tâm hỗ trợ.
Ông viết: "Thực ra số tiền gần 250 triệu ủng hộ lũ lụt cho bà con quê hương Dưỡng là Bắc và Nam Trà My (Quảng Nam cũ) để khắc phục hậu quả lũ lụt là DO NHÃ LÊ PHÁT TÂM và chủ động muốn thông qua Dưỡng để hỗ trợ bà con và dặn Dưỡng là không được công khai...".
Theo chia sẻ này, nữ doanh nhân từng đề nghị nếu có làm từ thiện thì hỗ trợ theo tỉ lệ 50-50, nhưng sau khi phía ông Dưỡng thống kê số hộ sập nhà và đề xuất mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi hộ, tổng số tiền lên gần 250 triệu đồng. Khi biết ông đang trong giai đoạn khó khăn, bà Nhã Lê đã cho mượn luôn phần còn lại và nói "khi nào có gửi Nhã mà không có cũng không sao".
Ông Dưỡng cho biết thêm bà Nhã Lê từng dặn không cần nói với ai về việc này, nhưng ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải thông báo rõ ràng. Ông khẳng định trong tuần này sẽ đại diện cho cả hai để trao đúng số tiền theo thống kê từ các xã.
Trong bài viết, ông cũng nhắc đến việc được tại ngoại và trực tiếp gặp bà Nhã Lê để xin lỗi sau những thiệt hại đã gây ra. Ông nói bà đã thông cảm và đề nghị giảm nhẹ cho ông trong phiên tòa sắp tới. Ông chia sẻ: "Dù kết quả có thế nào thì giữa mình và Nhã Lê c ũng đã đối mặt nhau hết sức nhân văn. Mình biết cái sai của mình và đó là cái nghiệp mình phải nhận và Nhã Lê cũng đã rất rộng lượng tha thứ cho cái sai của mình dù thiệt hại rất nhiều".
Ông mong những người yêu mến bà Nhã Lê lẫn người theo dõi mình hiểu rõ câu chuyện hơn, đồng thời cho biết cả hai đều là người làm việc thiện và "sau chuyện này cả 2 đều tổn thương rất nhiều". Trong tâm thư, ông cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bà Nhã Lê vì đã quan tâm tình trạng sức khỏe của ông sau khi tại ngoại: "Sau khi tại ngoại sức khỏe mình có vấn đề về gan, mỗi ngày Nhã Lê đều hỏi thăm mình, hỏi bác sĩ giỏi và cho mình phác đồ điều trị tốt nhất. Sau nửa tháng mình đã hồi phục trở lại".
Ông kết bài bằng lời mong cộng đồng "nhẹ nhàng với 2 đứa mình" và hy vọng nhận được sự động viên, chia sẻ từ mọi người.
Tiktoker Nana Liu bật khóc xin lỗi vì nói "5, 10 triệu cũng không giúp được ai"
Bảo Nam16:35:47 26/11/2025Giữa lúc cả nước đang hướng về miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, từng chiếc áo phao, từng bao gạo hay khoản chuyển khoản vài chục nghìn đều trở nên đáng quý, bởi đó là tấm lòng chân thành gửi đến người dân đang gặp khó khăn.

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ

4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ


1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ











1 | 0 Thảo luận | Báo cáo