Thúy Diễm chính thức lên tiếng sau khi bị CEO Đại Nam réo tên chuyện từ thiện
Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành là cái tên tiếp theo sau hàng loạt nghệ sĩ tên tuổ.i bị réo gọi liên quan đến tiề.n từ thiện miền Trung.
Trả lời phóng viên về vấn đề này, nữ diễn viên Cát đỏ cho biết trong hơn một tháng (từ 13/10 - 18/11/2020), số tiề.n vợ chồng cô kêu gọi được là hơn 3,19 tỷ đồng. Số tiề.n này đã được trao hết cho bà con các tỉnh miền Trung.
Khi kêu gọi quyên góp, cô luôn minh bạch thu chi, công khai cụ thể số tiề.n dùng ở vùng nào, vì mục đích gì. Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, tổng số kêu gọi quyên góp đều được Thúy Diễm công khai trên mạng xã hội sau chuyến từ thiện . "Mọi người thắc mắc thì có thể vào Facebook của tôi kiểm tra. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi không sợ bất kỳ sự đ.e dọ.a nào. Nếu cần chứng minh sự trong sạch của bản thân, tôi và chồng luôn sẵn sàng", cô nói. Diễn viên chia sẻ thêm: "Không có chuyện chúng tôi kêu gọi từ thiện xong rồi im re. Tôi thấy mình bị tổn thương, xúc phạm danh dự khủng khiếp. Xưa giờ, tôi và chồng luôn sống hết mình với nghề, không sân si và làm hại ai. Tự nhiên vướng phải lùm xùm này, tôi rất bức xúc".
Mỹ nhân 35 tuổ.i khẳng định vợ chồng cô sẵn sàng sao kê lại, nếu các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ từ thiện của mình yêu cầu. Nếu cơ quan chức năng, các đơn vị có thẩm quyền vào cuộc, cô sẵn sàng hợp tác. "Phải làm điều gì để bảo vệ danh dự của mình, tôi sẽ làm hết sức. Tôi luôn đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật . Ai đúng, ai sai sẽ bị pháp luật xử lý ", cô nói.
Thúy Diễm cũng phủ nhận việc Lương Thế Thành khóa Facebook vì vướng ồn ào từ thiện. "Facebook của Diễm vẫn hoạt động bình thường còn của anh Thành là vì hôm trước anh ấy gặp vấn đề hiểu lầm ngay tại thời điểm của một sự kiện nhạy cảm. Đó là khi mọi người đang bàn tán về việc chị Phi Nhung vừa mất và vấn đề của em Hồ Văn Cường. Còn anh Thành đang nói về vấn đề cá nhân của mình thì lại phát ngôn đúng thời điểm nhạy cảm đó. Nên dư luận nghĩ rằng anh Thành đang nói về vấn đề đó và nó trở thành chuyện không hay. Sau đó anh ấy đã có xin lỗi cũng như giải thích rất cặn kẽ. Anh Thành cũng treo bài trên trang cả đêm để mọi người đọc. Tuy nhiên, trong thời điểm quá nhạy cảm như vậy, anh không muốn dùng Facebook nữa để giảm đi sự tiêu cực cho bản thân. Tôi nghĩ việc không chơi Facebook là chuyện bình thường và không nghĩ nó ảnh hưởng đến như vậy. Nếu mọi người muốn chúng tôi đối mặt với chuyện đó thì anh Thành vẫn mở lại Facebook bình thường thôi", nữ diễn viên chia sẻ.
Được biết vào Tối 13/10, vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bị một nữ streamer tố thiếu minh bạch từ thiện. Người này nói cặp sao từng kêu gọi quyên góp trong một tháng để hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi đợt lũ hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên tới hiện tại, theo nữ streamer, họ vẫn chưa công khai tổng số tiề.n đã kêu gọi được và báo cáo chi tiết sử dụng vào việc gì. "Tiền này đi đâu, về đâu, đã làm gì rồi? Bây giờ khóa Facebook là sao ?", người này chất vấn.
Bị réo tên trong lùm xùm từ thiện, Thúy Diễm cho biết điều này đến với cô như một "kiếp nạn". Thúy Diễm nói cô liều mạng bỏ công sức, gia đình, con cái để đi làm từ thiện suốt cả tháng là vì đồng cảm với những khó khăn đồng bào miền Trung phải đối mặt ở thời điểm đó. Thấy những nghệ sĩ đi giúp đỡ bà con miền Trung cùng thời điểm với mình "gặp nạn", cô đoán trước sau gì cũng sẽ có người nhắc đến tên mình. Cô cho rằng việc giúp người, cứu người là không sai nên vợ chồng cô không trốn tránh.
Hồi tháng 10/2020, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm và một số người bạn ra miền Trung, giúp đỡ bà con vùng rốn lũ. Trong đầu Thúy Diễm lúc ấy chỉ nghĩ rằng mình phải đi, giúp được ai thì giúp. Cô chẳng tính toán, lên kế hoạch gì. Đoàn của vợ chồng diễn viên trao tặng hàng nghìn áo phao, thuố.c, lương thực và tiề.n mặt cho các gia đình bị ngập sâu trong lũ.
Đi cứu trợ, Thúy Diễm sụt cân, tối nào cũng nhiễm lạnh vì ngâm nước quá nhiều. Cô phải uống thuố.c liên tục. Gia súc, gia cầm chế.t nhiều khiến nước nhiễm khuẩn. Da cô mỏng, dễ kích ứng nên việc lội nước nhiều khiến da ngứa. Cô phải bôi thuố.c ghẻ liên tục. Cô nhớ mình mệt đến mức cứ lên xe di chuyển sang điểm khác là lại lăn ra ngủ, chân tay mỏi rã rời. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc của bà con, cô lại có thêm sức mạnh để đi tiếp.
Thúy Diễm thừa nhận tính cô xưa nay khá nhút nhát. Thời điểm ra miền Trung, cô ngại những lời xì xào, bàn tán vì biết chắc việc bản thân trực tiếp đứng ra kêu gọi sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. " Người ta có thể không tin tưởng tôi khi giao tiề.n, thậm chí so sánh tôi với những nghệ sĩ kêu gọi được số tiề.n lớn hơn. Tuy nhiên, hình ảnh một sản phụ bị lũ cuốn trôi, những đứ.a tr.ẻ ngụp lặn trong nước lũ, những ngôi nhà nước ngập đến tận mái hay lời cầu cứu trên mạng xã hội của bà con vùng lũ đã thôi thúc tôi đứng ra kêu gọi quyên góp", cô nói. Cô từng khẳng định nếu làm từ thiện mà bị chỉ trích "làm màu", cô cũng cam tâm.
Đang bị kiểm tra vì nghi vi phạm giãn cách, cô gái tiện tay "mách lẻo" người phụ nữ bên đường và cái kết cười ra nước mắt Tin tài trợMặc dù đang làm việc với lực lượng chức năng, những cô gái cũng không quên mách lẻo luôn người có dấu hiệu vi phạm giống mình.
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo