Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích 'vĩnh viễn' nằm lại!

Kim Oanh07:16 25/09/2024

 3  |  1 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Sau 15 ngày tìm kiếm số đồng bào không may bị đất vùi lấp, các chiến sĩ sư đoàn 316 rút khỏi Làng Nủ. Công việc còn lại bàn giao cho lực lượng địa phương. Khi hay tin, CĐM dường như hẫng đi một nhịp vì vẫn còn 12 người sót lại dưới lớp đất sâu.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 1

Tang thương, và chua xót vô cùng Làng Nủ ơi! Nơi đây đã từng là ngôi làng bình yên và tươi đẹp, nhưng chỉ sau vài phút, nơi đây đã bị 'xóa sổ' trở nên hoang tàn, đầy tiếng khóc thương.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Trí Thanh, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 316 (Quân khu 2), cho biết toàn bộ 300 quân nhân của đơn vị sẽ rút khỏi hiện trường sạt lở tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, lực lượng bộ đội biên phòng, chó nghiệp vụ cũng được lệnh rút khỏi hiện trường.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 2

Sau 15 ngày tìm kiếm, riêng lực lượng của Sư đoàn 316 đã tìm kiếm được 22 người không may ra đi tại Làng Nủ. Theo đại diện sư đoàn, điều ngậm ngùi nhất với cán bộ chiến sĩ là vẫn còn những đồng bào chưa được tìm thấy.

Một số chiến sĩ bị thương do dẫm vào đinh, xây xát trong quá trình lội bùn. Sư đoàn đã cử lực lượng thăm khám, điều trị. Sau khi bộ đội rút, lực lượng của địa phương với khoảng 200 người tiếp tục tìm kiếm các n.ạn nhân còn lại.

Tính đến nay, công an, quân đội và các lực lượng địa phương đã xác định được 55 người ra đi mãi mãi trong trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ vào sáng 10/9. 12 người vẫn đang mất tích.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 3

Nỗi đau đành chôn chặt nơi đáy lòng, nhiều người may mắn thoát nạn bắt đầu ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong buổi học đầu tiên sau đợt bão lũ tại Trường tiểu học và THCS Phúc Khánh đã chứng kiến hình ảnh thắt lòng khi có nhiều ghế trống. 13 học sinh ở Làng Nủ vĩnh viễn không quay lại trường.

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai), cho biết gần 100 em học sinh tại thôn Làng Nủ đã trở lại trường học trong sáng 16/9. "Sau khi kiểm đếm, trường đã mất 13 em học sinh trong trận lũ quét, chủ yếu ở lớp 2 và lớp 6. Có 7 em bị thương đang điều trị tại bệnh viện", thầy Vinh chia sẻ.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 4

Trước đây, trường số 1 Phúc Khánh có 1 điểm trường đặt tại Làng Nủ cho các em lớp 1 và lớp 2. Sau trận lũ, khu vực Làng Nủ không còn an toàn, thầy Vinh quyết định gọi tất cả học sinh của thôn ra ở nội trú tại trường số 1 Phúc Khánh nằm cách Làng Nủ 5km.

"Sáng nay ở các lớp học, nhiều chỗ ngồi đã trống vì học sinh ra đi. Các con ngơ ngác sợ, không dám ngồi vào chỗ trống của bạn mình. Thầy cô phải dỗ mãi mới chịu ngồi", vị hiệu trưởng ngậm ngùi chia sẻ. Với những học sinh mất bố mẹ, người thân sau trận lũ, các thầy cô giáo phải động viên, có sự quan tâm đặc biệt.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 5

Buổi học đầu tiên sau cơn lũ quét, các thầy cô đã nói với học sinh về việc phải tôn trọng thiên nhiên, phải bảo vệ rừng. "Việc bảo vệ rừng của chúng ta chưa tốt, dẫn đến nhiều hậu quả của thiên nhiên. Giờ các bạn đã mất rồi, các con chỉ còn một cách là cố gắng học tốt, khi có kiến thức, các con sẽ quay trở lại giúp đỡ bản làng, giúp đỡ quê hương của mình", thầy Vinh nhắc lại lời nói với các học sinh.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 6

Sau nhiều ngày vất vả kê dọn thêm phòng để đón học sinh đến ở nội trú, các thầy cô tại Trường tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh hôm nay lại tất bật tổ chức một đêm Rằm Trung Thu cho học sinh trường.

Trước đó, nhà trường cũng cử một nhóm giáo viên đến Làng Nủ để thăm hỏi học sinh, dọn dẹp và nấu cơm cho lực lượng bộ đội, công an đang tìm kiếm người còn mất tích.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 7

Bên cạnh đó, tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp khởi công xây dựng tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ. Khu tái định cư được xây dựng tại Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là 10ha.

40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Cùng với đó, các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước, cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Thắt lòng Làng Nủ: 400 bộ đội rút quân, 12 người biệt tích vĩnh viễn nằm lại! - Hình 8

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Lào Cai: Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm n.ạn n.hân ở Làng Nủ

Tin tài trợ
Sáng nay (11.9), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã cử 8 cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn người mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) ngày 10.9.

Chó nghiệp vụ kiểm tra VĐV Hàn Quốc về từ Olympic Paris

Tin tài trợ
Theo tiết lộ của quan chức Cesco, ông Kim Min-su, chú chó Ceco có khả năng đ.ánh hơi một căn phòng khách sạn tiêu chuẩn trong vòng chưa đầy 2 phút.

Tìm thấy thêm nhiều t.hi t.hể nạn nhân vụ sập cầu tại Trung Quốc

Tin tài trợ
Các cơ quan chức năng đã điều động tổng cộng có 1.630 nhân viên cứu hộ, 205 phương tiện, 63 thuyền và 6 chó nghiệp vụ tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ.

Chân dung "Sĩ quan cảnh sát bốn chân" phá vỡ định kiến, gây sốt MXH ngày qua

Hoa Tuyết18:31:54 30/03/2024
Những ngày qua, hình ảnh chú chó Corgi cảnh sát đầu tiên ở Trung Quốc đã gây sốt trên các diễn đàn. Không cao to như chó nghiệp vụ khác, song đôi chân ngắn và nụ cười ngây thơ của nó đã chiếm tình cảm của dân mạng.

 4  |  1 Thảo luận  |  

Động đất tại Nhật Bản: Chó nghiệp vụ hỗ trợ đắc lực công tác tìm kiếm cứu hộ

Tin tài trợ
Chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara thông báo Lực lượng phòng vệ (SDF) đã cứu được 122 người trong ngày 3/1, trong đó có cụ bà ở thành phố Wajima, được chó nghiệp vụ Jennifer tìm thấy và cứu thoát.

Loạt trường quốc tế tại Tây Ban Nha phải đóng cửa do dọa đ.ánh bom

Tin tài trợ
Trong thông báo, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nêu rõ nhà chức trách đã mở cuộc điều tra, đồng thời khẳng định tất cả những thư đe dọa này đều là giả.
hằng du mục# babymonsterteam châu phi- quang linh vlogphạm thoạitôn bằnglỗi cônbão yagihoàng hườngphạm như phươngbão số 3kỳ duyêntuấn hưngduy mạnhtừ thiện