Thanh niên vụ “bánh mì không phải thiết yếu” lại bị phạt vì ra đường không lý do

Hà Hà23:18 01/09/2021

 3  |  0 Thảo luận  |  Báo cáo

Theo dõi trên

Mới đây, chốt kiểm soát dịch của phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát hiện trường hợp anh Trần Văn Em đi từ hướng công trường Dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ nên ra tín hiệu kiểm tra giấy tờ.

Thanh niên vụ bánh mì không phải thiết yếu lại bị phạt vì ra đường không lý do - Hình 1

Khi bị giữ lại, anh Trần Văn Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm,... nên tổ công tác phường Vĩnh Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm. Được biết, dự án Vega City đang là vùng đỏ, phía doanh nghiệp cho công nhân thực hiện theo phương án "3 tại chỗ".

Trong quá trình làm việc, anh này tỏ rõ thái độ chống đối, khóa cổ xe, khai báo không trung thực, thậm chí còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm tổ công tác và lấy đá ném vào trụ sở ủy ban phường. "Sau khi kiểm tra, anh Em đã khóa cổ xe máy, có hành vi c.hửi bới tổ kiểm tra... Vì vậy phía tổ kiểm tra đã dùng xe ba gác đưa xe máy và người về phường để lập biên bản. Lúc này, anh Em dùng đá ném vào trụ sở UBND phường", bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa nói trên T.uổi Trẻ Online.

UBND phường Vĩnh Hòa sau đó đã giải thích các lỗi vi phạm hành chính của Trần Văn Em. Cụ thể, trong thời gian thành phố Nha Trang đang phong tỏa để phòng dịch, mọi người dân, tổ chức cá nhân ra đường phải có lý do chính đáng, kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ.

Kết thúc buổi làm việc, chính quyền phường Vĩnh Hòa có giấy hẹn vào ngày 3/9 anh Trần Văn Em nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng.

Thanh niên vụ bánh mì không phải thiết yếu lại bị phạt vì ra đường không lý do - Hình 2

Trước đó vào chiều 18/7, anh Em là công nhân trong công trường của dự án du lịch ở phía Bắc TP. Nha Trang, đã đi ra ngoài mua bánh mì và nước uống. Trong khi di chuyển qua đường vòng khu vực Hòn Một thuộc phường Vĩnh Hòa, anh bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra. Anh này xuất trình giấy tờ, giải thích lý do ra đường là đi mua đồ ăn thì vị cán bộ không đồng tình. Nam công nhân nói mình mua đồ ăn nên không vi phạm gì và cán bộ phường không được giữ giấy tờ xe của mình. Người quay clip liền nói: "Đồ này không phải đồ thiết yếu, anh mua đồ ăn mà thiết yếu gì. Ông mua bánh mì mà thiết yếu gì?". Sau đó, thanh niên này tiếp tục phản ứng: "Mấy anh làm gì mà bắt em, mà giữ giấy tờ của em". Người quay clip liền đáp: "Vậy hả, tao giữ cho rồi để mày đi kiện nghe, ok?", "Láo bắt luôn". Kết cục, cán bộ này ra lệnh thu giấy tờ của anh này, thu giữ xe và yêu cầu sau giãn cách lên phường giải quyết.

Đoạn đối thoại trên khiến mạng xã hội "nóng" lên bởi những lời lẽ khó nghe của cán bộ chốt kiểm soát được cho là một phó chủ tịch phường. Vị này còn chỉ tay vào mặt anh thanh niên... Cư dân mạng sôi sục cho rằng việc cán bộ phường nói "bánh mì không phải thiết yếu" là sai, bánh mì là lương thực, thực phẩm xưa giờ, vậy tại sao lại cho rằng không thiết yếu. Cư dân mạng còn chế bức ảnh bánh mì kèm chú thích là lời nói của vị cán bộ. Bên cạnh đó, hành vi ứng xử chỉ tay vào mặt người dân, xưng hô mày tao, thách thức gọi chủ dự án cho nghỉ việc... là không chấp nhận được, thách thức dân kiện là chưa chuẩn mực.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND P.Vĩnh Hòa, cho biết qua xác minh, clip do ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó chủ tịch phường) quay lại để làm bằng chứng, nhưng không hiểu sao nó xuất hiện trên mạng xã hội. Một lãnh đạo TP.Nha Trang cũng khẳng định với PV Thanh Niên, bánh mì là thực phẩm thiết yếu. Ngay sau khi clip gây xôn xao mạng xã hội, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã yêu cầu P.Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của cán bộ phường, yêu cầu P.Vĩnh Hòa trả ngay xe đã thu giữ của người dân trong clip.

Sau khi các đoạn clip vụ "bánh mì không phải thực phẩm" được phản ánh trên báo chí, anh Em được phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang trả lại xe, lúc trở về anh đã bị công ty cho thôi việc. Trừ đi số t.iền ứng trước đó, số t.iền anh Em nhận được là 1,2 triệu đồng. "Trong thời điểm dịch bệnh, bị công ty cho thôi việc, tôi rất lo lắng vì không biết cuộc sống sẽ như thế nào. May mắn sau đó, tôi nhận được điện thoại từ Công ty V.G. City Nha Trang, hứa sẽ bố trí công việc mới, không làm việc cho nhà thầu phụ là Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng A.Đ.T. nữa", anh Em chia sẻ.

Sáng 20/7, anh Em đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa thực hiện test nhanh kháng nguyên tầm soát COVID-19. "Tôi mừng lắm, mức lương ở đây cũng như công ty cũ là 200.000 đồng/ngày nhưng được hỗ trợ t.iền cơm, t.iền nhà trọ thêm khoảng 50-60.000 đồng/ngày nữa", anh Em nói.

Đến sáng 21/8 vừa qua, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã ký quyết định cho thôi việc đối với ông Lê Hữu Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa từ ngày 1/9.

Theo Chủ tịch UBND TP Nha Trang, ông Lê Hữu Thọ có đơn xin nghỉ việc và được thành phố chấp nhận. Cũng theo ông Khánh, trước đó thành phố Nha Trang đã có quyết định kỷ luật ông Thọ bằng hình thức cảnh cáo vì nhận thức không đầy đủ, dẫn tới xử lý không đúng tinh thần Chỉ thị 16 khi làm nhiệm vụ; có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, ông Thọ vi phạm quy định về đạo đức của cán bộ, công chức; vi phạm quy định về văn hóa giao tiếp với nhân dân; vi phạm quy định về những việc cán bộ. Sau vụ việc ông Thọ thôi việc, nay anh Em lại bị phạt về việc ra đường không lý do khiến netizen không khỏi xôn xao.

Thanh niên vụ bánh mì không phải thiết yếu lại bị phạt vì ra đường không lý do - Hình 3

Bạn có THÍCH bài viết này chứ?
Không

Chủ đề liên quan

Yên lặng trước 0g ngày 23-8

Tin tài trợ
Sau cơn mưa nặng hạt trên diện rộng, những con đường TP.HCM soi chiếu ánh đèn đường vàng vọt, cảnh như im lặng vì căng thẳng trước giờ siết chặt các biện pháp Chỉ thị 16 khi dịch lây nhiễm cộng đồng tăng.

Hà Nội vắng lặng ngày giãn cách

Tin tài trợ
Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Vũ Minh Quân đã sưu tầm được những tác phẩm đời thường trong chuỗi ngày Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16, khi anh thực hiện bộ ảnh cho một đơn vị nhà nước.

Mưu sinh trên dòng sông Sài Gòn thời dịch bệnh

Tin tài trợ
Trước khi đại dịch ập đến, họ được xem là những người dân sống tạm bợ, lang bạt khi chỉ xem chiếc ghe là bạn trên dòng sông Sài Gòn.

Thành phố Đà Nẵng ngày đầu thực hiện 'ai ở đâu, ở đó'

Tin tài trợ
Thành phố Đà Nẵng ngày đầu thực hiện ai ở đâu, ở đó Từ hôm nay (16/8) Đà Nẵng chính thức thực hiện giãn cách cấm tuyệt đối người dân ra khỏi nhà.

Bình lặng, thân thương phố đêm Hà Nội những ngày giãn cách

Tin tài trợ
Những ngày tháng 8/2021, Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Đường phố bớt đông hơn thường ngày và càng bình lặng gấp bội khi thành phố lên đèn.

Du khách có thể nghỉ hè ở đâu mà không phải cách ly?

Tin tài trợ
Đi du lịch dịp hè này có bị yêu cầu cách ly hay xét nghiệm Covid-19 là thắc mắc của nhiều du khách Việt hiện nay và dưới đây là một số quy định của các tỉnh, thành trong việc quản lý người đến từ các địa phương trên cả nước.

Khu Đại Nam của bà Phương Hằng gây tranh cãi dữ dội sau đoạn clip vắng tanh, nhìn như vườn dừa ở miền Tây?

Tin tài trợ
Mới đây, đoạn clip ghi lại khung cảnh một vài khu vực bên trong Đại Nam đã tạo nên những luồng tranh luận trái chiều. Theo đó, đoạn clip được đăng tải ngày 15/5 và được chủ nhân clip chia sẻ lại khung cảnh Đại Nam giữa mùa covid-19.

Yên Tử tĩnh lặng trong mùa dịch

Tin tài trợ
Những ngày giữa tháng Giêng, khu di tích danh thắng Yên Tử, TP Uông Bí vắng vẻ. Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử đặt một chốt kiểm soát chặn nối ra vào với những biển báo về phòng chống Covid-19 và thông báo dừng đón khách tham quan.

Cuộc sống trở lại ở Italy

Tin tài trợ
Với người dân Italy, việc quay lại các quán bar nhâm nhi đồ uống, trò truyện với nhau là một điều thật tuyệt vời trong đại dịch.
chưa biết phốt phanh nèhùng didumidu minh đạtdiệp ngoại tìnhsoanhsoanh - diệphằng du mụcchị nimiss supranational 2024nhóm babymonsterchồng midulisahồng loanvũ luânchưa biết