MC Thảo Vân bị trộm đột nhập, lấy mất 10 đồng hồ, vợ Công Lý nói 1 câu sốc

2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Vừa qua, thông tin ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân bị mất trí nhớ hoàn toàn sau 2 lần mổ não đã khiến công chúng hoang mang. Sau nhiều đồn đoán trên mạng, Sỹ Luân đã chính thức có phản hồi.
Gần đây, nhạc sĩ Sỹ Luân gây chú ý khi làm giám khảo Tiếng hát Việt toàn cầu 2025. Tại sự kiện giới thiệu cuộc thi, anh xuất hiện với ngoại hình trẻ trung. Nhiều khán giả quan tâm đến sức khỏe và cuộc sống của nam nhạc sĩ sau 2 lần mổ não.
Trên trang cá nhân hôm 23/3, Sỹ Luân cho biết sức khỏe anh ổn, nhưng "thỉnh thoảng hay quên". Nhạc sĩ khẳng định anh không tức giận về những tin đồn liên quan đến sức khỏe bản thân và gửi lời cảm ơn mọi người vẫn còn nhớ đến mình.
Nhạc sĩ cho biết trí nhớ anh vẫn bình thường sau biến cố sức khỏe nhưng thỉnh thoảng hay quên. Anh phải tìm cách lưu lại các thông tin, lịch trình show, sự kiện trong điện thoại, để tránh nhầm lẫn, bỏ sót.
Nhạc sĩ kể nếu đang lái xe mà bạn bè gọi điện hẹn đi cà phê hoặc bầu show book lịch diễn, anh phải tấp ngay vào lề đường, lưu lại thông tin. "Lâu lâu tôi hay quên chứ sức khỏe và trí nhớ vẫn ổn. Không có chuyện tôi mất trí nhớ hoàn toàn", anh nói.
Theo nhạc sĩ, những năm qua, nhiều thông tin trên mạng lan truyền về việc anh "đã qua đời" hay "sống thực vật" khiến người quen hoang mang và thường xuyên gọi điện để hỏi han. Sỹ Luân nhiều lần lên tiếng khẳng định sức khỏe anh bình thường song tin đồn nói trên vẫn được chia sẻ, bàn tán trên mạng. Anh nói bản thân sống vui vẻ, yêu đời.
"Sự cố chỉ là trải nghiệm và may mắn cho cuộc đời của tôi. Cảm ơn mọi người luôn yêu quý tôi. Tôi thấy mình vẫn bình thường, không bị ngơ ngác", Sỹ Luân cho hay.
Bên dưới dòng trạng thái của Sỹ Luân, nhiều bạn bè và người hâm mộ "thở phào nhẹ nhõm" cũng như gửi lời chúc sức khỏe tới nam nhạc sĩ: "Nghe em nói em vẫn ổn. Chị mong em bình an và thành công trong cuộc sống Sỹ Luân nhé"; "Nguyện cầu anh được bình an"; "Hết hồn. Chúc anh khỏe mạnh, bình an"...
Sỹ Luân sinh năm 1982, từng sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như: Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha, Taxi, Cô gái Trung Hoa...
Năm 2009, Sỹ Luân gặp TNGT nghiêm trọng, trải qua 2 cuộc phẫu thuật não. Suốt 5 năm sau đó, anh sống như người thực vật, không nhớ chính mình là ai, không thể tự chăm sóc bản thân.
Sau thời gian điều trị, Sỹ Luân dần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn phải thường xuyên lưu lại thông tin lịch trình làm việc trong điện thoại để tránh bỏ sót, nhầm lẫn.
Sỹ Luân hiện giữ vị trí Phó viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật - Thể thao của Đại học Công nghệ TPHCM. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ về các hoạt động chào đón, giao lưu cùng sinh viên. Ngoài ra, anh cũng có công việc kinh doanh, chuyên cung cấp thiết bị âm thanh, điện tử cho ngành giáo dục.
Về đời tư, Sỹ Luân có cuộc sống bình yên bên vợ kém 12 tuổ.i. Vợ của Sỹ Luân tên Phương Thảo, là MC, giáo viên, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung. Cô từng xuất hiện trên một số chương trình truyền hình như Vì bạn xứng đáng, Ông bố hoàn hảo...
Cặp đôi về chung nhà từ năm 2013 nhưng hiện chưa tổ chức đám cưới. Sau khi đón con đầu lòng An Nhiên hồi tháng 7/2020, cuộc sống của Sỹ Luân có nhiều thay đổi, áp lực và bận rộn hơn. Tuy nhiên, anh và vợ luôn dành thời gian để vun đắp tổ ấm, dành cho con gái những điều tốt đẹp nhất.
Sỹ Luân cho biết đối với anh, được nhìn ngắm nụ cười của con gái hằng ngày là niềm hạnh phúc to lớn. "Tôi thấy làm cha không hề đơn giản. Nếu làm cha mà chỉ đi lo cuộc sống thôi thì đơn giản rồi. Con gái là động lực rất lớn cho tôi để làm việc, để tiếp tục sống và tràn đầy năng lượng", anh từng chia sẻ.
Dịp sinh nhật bé An Nhiên hồi tháng 2, Sỹ Luân bộc bạch anh không cần con thông minh, tài giỏi, chỉ cần con luôn khỏe mạnh, chân thành. "Cả thế giới đã có ba lo", nhạc sĩ thổ lộ.
Rộ tin Sỹ Luân đang sống đời thực vật, cư xử như 1 đứ.a tr.ẻ thiểu năng? Thảo Mai14:25:37 28/07/2024Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền 1 bài viết với nội dung: Tiếc cho cuộc đời nhạc sĩ tài năng nhất nhì showbiz Việt. Sự nghiệp đỉnh cao thì bị ta.i nạ.n giao thông, sống thực vật suốt 5 năm, ngơ ngác như một đứ.a tr.ẻ, giờ không thể quay...
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo