Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm

Sau khi tung bộ ảnh "đánh tay đôi" trong phim "Mưa Đỏ", hai diễn viên Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn đã có màn đối chất hài hước với "phụ huynh". Hậu trường bộ phim cũng được "khui" ra, hé lộ nhiều tình tiết sốc và thú vị, khiến khán giả thích thú.
Bộ phim điện ảnh Mưa đỏ hiện đang thống trị đường đua phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời là phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 với doanh thu hơn 372 tỷ đồng chỉ sau 11 ngày khởi chiếu. Giữa cơn sốt phòng vé, một câu chuyện hậu trường vừa được hé lộ đã khiến khán giả chuyển từ cảm động sang "cảm lạnh" vì sự hài hước quá mức.
Theo đó, trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) vừa chia sẻ bộ ảnh trong phân cảnh "đánh tay đôi" cùng Steven Nguyễn (vai Quang). Nam diễn viên trích lại một câu thoại đầy bi kịch trong phim: "Nếu là thời bình thì tao và mày có thể là những thằng bạn chơi được đó..." . Anh cũng bày tỏ sự day dứt về ranh giới bạn - thù trong thời chiến, khi những người lính buộc phải bóp cò, buộc phải biến mình thành kẻ tử thù dù trong thâm tâm vẫn chỉ muốn gọi nhau một tiếng bạn. Với phân cảnh này, cả hai nam diễn viên đã nhận về vô vàn lời khen ngợi cho khả năng diễn xuất đầy cảm xúc.
Tuy nhiên, ngay dưới phần bình luận, sự tàn khốc của chiến tranh đã bị "phá banh" bởi chính dàn diễn viên, biến một khung cảnh nặng trĩu bi thương thành một màn hội thoại "trẻ con" đầy tếu táo, khiến khán giả được phen ngã ngửa.
Màn 'méc mẹ' cực gắt và cuộc hội thoại của hai bà mẹ
Mở màn cho "cuộc chiến" hậu trường này chính là diễn viên Thân Thúy Hà (vai mẹ Quang). Bà mẹ có vẻ ngoài nghiêm khắc trong phim lại hóm hỉnh "hỏi tội" Cường: "Cô thấy con đánh con trai cô hơi nhiều rồi đó". Ngay lập tức, "anh lính" Đỗ Nhật Hoàng cũng "nhập vai" cậu con trai, phản bác và "méc" lại: "Bạn giật khăn của con, bạn còn đánh con trước á cô". Tưởng chừng sẽ được mẹ bảo vệ, nhưng "con trai" Steven Nguyễn lại bất ngờ "quay xe" nhận về một pha xử lý không thể lường trước.
Không đứng về phía con mình, mẹ Quang tiếp tục "tung hứng": "Ở nhà nó cũng có ngoan đâu con ơi, có gì thì méc cô chứ con còn nhỏ không được dùng bạo lực và dùng dao nhen, thôi hai đứa bắt tay huề mai cô dắt đi uống trà sữa, rủ thêm con nhỏ lái đò đi chung chịu không" . Cuộc hội thoại trở nên hài hước hơn bao giờ hết khi diễn viên Đinh Thị Thúy Hà (vai mẹ Cường) cũng góp vui sau khi nghe con trai "méc" bị bạn bắt nạt: "Để mẹ mời mẹ của Quang ăn cơm ". Chỉ với vài câu thoại ngắn gọn, những người mẹ đã hóa giải mọi mâu thuẫn bằng tình cảm gia đình, xóa nhòa ranh giới kẻ thù trên phim.
Khi chiến trường hóa sân chơi của những người bạn
Những tương tác đáng yêu của dàn diễn viên đã nhận về "bão haha" từ khán giả. Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) cũng thở dài bất lực khi chứng kiến hai người bạn "đánh nhau" trên phim: "Đánh nhau chi lắm rồi 4h sáng mới về gõ cửa: Anh Tạ ơi" - câu nói mang ngụ ý Tạ đã hy sinh trước và sau đó là hai người bạn. Diễn viên Hiếu Nguyễn (vai chỉ huy Thành) cũng không thể nhịn cười, thích thú trêu ghẹo: "Hai anh em ngầu mà lại có cái tình".
Sự hài hước, dí dỏm của dàn diễn viên đã mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về bộ phim. Những tương tác này không chỉ cho thấy tình đồng nghiệp thân thiết mà còn khẳng định sự gắn kết như một gia đình của cả ê-kíp Mưa đỏ. Chính sự hòa hợp và ăn ý ngoài đời thực đã giúp họ tạo nên những nhân vật đầy cảm xúc và chân thật trên màn ảnh rộng, góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim.
Lương Gia Huy: Mỹ nam gây sốc nhất Mưa Đỏ, ác toàn diện không ai ghét nổi Mai Hoa08:07:07 02/09/2025Cũng giống như Steven Nguyễn, Lương Gia Huy nổi lên sau khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim điện ảnh gây sốt khắp các cụm rạp Việt Nam dịp Đại lễ 2/9 - Mưa đỏ. Không chỉ sở hữu ngoại hình cao lớn, Lương Gia Huy còn khiến khán giả không...
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Báo cáo