Sốc óc bộ nail ăn Tết giá 5,3 triệu đồng, chính chủ đăng lên MXH mà khóc thét
Đến hẹn lại lên, dịp Tết chính là thời điểm hội chị em rủ nhau đi làm đẹp, "nâng cấp" nhan sắc. Từ xúng xính mua áo dài đến làm tóc, làm móng,... tất cả đều phải cực kỳ chỉn chu bởi bất cứ cô nàng nào cũng muốn thắng trên đường đua hot nhất năm này.
Tuy nhiên năm 2025, chuyện đẹp xấu đôi khi không phải yếu tố quyết định tất cả. Muốn biết có "thắng đời" hay không phải khoe luôn cả hóa đơn đi kèm mới hiểu vấn đề.
Theo đó, trong một hội nhóm dành riêng cho các chị em để bàn về làm đẹp, từ vài ngày nay, liên tục là những bài đăng khoe bộ nail ăn Tết cùng số tiền phải trả. Không ít người bày tỏ sự hoang mang vì không biết thành quả nhận được có tương xứng với mức giá đã chi. Tâm trạng chung là đều cảm thấy "cấn cấn" bởi giá làm nail ngày Tết cao hơn ngày thường nhưng chất lượng chưa thực sự ưng ý.
Một người dùng tên G.N. chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" khi đi làm móng với mức chi phí 5,3 triệu đồng.
Người dùng này viết: "Sáng nay, không khí ở quán nail thật vui vẻ khi mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết. Chủ và khách trò chuyện rôm rả, có lẽ vì hợp nhau nên quán quên mất việc tư vấn cho khách về đính đá, chỉ đơn giản là nhặt viên nào thì đính luôn viên ấy cho đỡ phải hỏi nhiều.
Chỉ sau một thời gian ngắn, em giật mình khi nhận lại hai bộ nail vừa xấu mà giá lại lên tới hơn 5 triệu đồng. Trong khi quán ghi rõ trên menu mỗi viên đá chỉ có giá từ 5.000 - 25.000 đồng, hóa đơn lại lên tới 600.000 đồng cho 5 viên đá lớn, chưa kể đến những viên nhỏ khác.
Sau đó, em nhắn tin để chia sẻ nỗi lòng với nhân viên quán thì chỉ nhận lại câu trả lời hờ hững: "Đấy là do chị nghĩ nó rẻ, chứ quán có bảo rẻ đâu."
Trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy bức xúc vì cô gái đã phải trả một số tiền không hề nhỏ nhưng bộ móng của tiệm nail làm không thực sự xuất sắc. Một số khác khuyên các bạn trẻ nên hỏi giá làm bộ móng trước khi nhân viên làm để tránh tình trạng "sốc ngã ngửa" khi nhận được hóa đơn.
Mức giá trung bình dịp Tết, mỗi người sẽ chi khoảng từ 300.000 - 500.000 đồng/ bộ móng, tùy theo mẫu thiết kế mà họ lựa chọn cũng như một số phụ phí trong ngày lễ. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy không hài lòng vì tiệm đông khách, nhân viên làm ẩu nên mang bộ móng ra về trong sự ấm ức, không hài lòng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng thà "mua đại" một bộ móng giả trên mạng về gắn còn đẹp hơn là biết thành phẩm gây thất vọng cỡ nào.
Trước đó, trên trang cá nhân của một bạn gái tên C.N có đăng tải dòng status phàn nàn về chất lượng và thái độ làm móng tại một cửa hàng gây xôn xao mạng xã hội.
Cụ thể, chị C.N cho biết: "Cuộc đời đi làm móng đó giờ chưa bao giờ điên như bây giờ, thề luôn tức không chịu nổi. Bộ móng làm xấu mà tốn 2,375 triệu! Người làm thì yêu cầu nó gắn ít hột thôi ngồi nhắc như liên khúc mà nó thì cứ bơ mặt ra và không thèm trả lời mình, cứ làm theo ý nó.
May mà kêu gắn ít hột chứ kêu gắn nhiều nó đắp tới mặt mình luôn quá! Sáng ra đường không coi ngày thì phải gần tết rồi mà xui vẫn cứ xui. Ai ở Tân Phú thì né cái tiệm nail ngay. Nhìn bộ móng ê chề".
Bài viết của chị C.N sau khi đăng tải thu hút hàng trăm bình luận, phần lớn chỉ trích cách làm việc và gu thẩm mỹ của chủ tiệm làm móng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần đánh giá câu chuyện một cách khách quan từ cả hai phía.
Dẫu vậy, bên cạnh những trường hợp đặc biệt thì cũng có không ít những chị em "thắng đời" với bộ móng vừa rẻ, đẹp lại đúng ý. Hội chị em bày tỏ đây đúng là "thủ tục" quan trọng, vì khi sở hữu một bộ móng xịn sò cũng cảm thấy chơi Tết vui hơn hẳn.
Danh tính Hot girl Hà Tấm bị bắt vì bán "mai thúy": Làm móng dạo, muốn nổi tiếng để có tiền ăn chơi Thảo Mai10:16:31 15/07/2023Do công việc làm mi, làm móng (nail) dạo thu nhập không đáp ứng được nhu cầu tiều xài của bản thân, Hoàng Thị Nghĩa (có biệt danh hot girl Hà Tấm ) chuyển sang bán chất cấm.
2 | 1 Thảo luận | Báo cáo