Hành khách say rượu, gây rối tại sân bay Cát Bi

Bầu trời sân bay Cát Bi đêm 15/3 căng thẳng tột độ khi vật thể lạ áp sát đường bay ở khoảng cách nguy hiểm. Sự cố khiến hàng loạt chuyến bay phải quay đầu hoặc chuyển hướng khẩn cấp, gây xáo trộn lịch trình và dấy lên lo ngại về an ninh hàng không.
Cuộc chạm trán thót tim trên bầu trời Cát Bi
Sự việc bắt đầu vào tối muộn ngày 15/3, khi tổ bay của các chuyến VJC280 và HVN1180 đang thực hiện quy trình tiếp cận đường băng thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ bay lơ lửng, nghi là thiết bị không người lái (drone). Điều đáng nói, vật thể này chỉ cách máy bay vỏn vẹn khoảng 60m – một khoảng cách "tử thần" trong an toàn hàng không, đủ để gây ra những thảm họa khôn lường nếu xảy ra va chạm.
Ngay lập tức, Đài Chỉ huy sân bay Cát Bi đã phát lệnh khẩn nguy, yêu cầu các chuyến bay đang trong khu vực tiếp cận phải giảm tốc độ tối đa để đảm bảo an toàn. Tình hình trở nên phức tạp khi vật thể lạ vẫn không rời đi, buộc hàng loạt chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518 và HVN1188 phải bay chờ trên bầu trời hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Một số chuyến bay khác tại điểm khởi hành cũng buộc phải tạm dừng khai thác, khiến hàng nghìn hành khách rơi vào cảnh mệt mỏi và lo âu. Phải đến 0h35 ngày 16/3, sau khi xác định bầu trời đã an toàn, hoạt động bay tại Cát Bi mới được khôi phục bình thường.
Lộ diện "thủ phạm" gây rối và sự thật bất ngờ
Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an TP. Hải Phòng đã ráo riết truy tìm nguồn gốc vật thể lạ. Sự thật sau đó đã khiến dư luận ngỡ ngàng: vật thể nghi là drone cao cấp thực chất lại là một chiếc diều carbon khổng lồ. "Thủ phạm" đứng sau vụ việc là Đ.T.D (sinh năm 1998, trú tại huyện An Khánh, Hải Phòng).
Để thỏa mãn thú vui cá nhân, thanh niên này đã thả một chiếc diều dài tới 3,6m, có gắn sáo và hệ thống đèn nháy xanh, đỏ, trắng rực rỡ hướng về phía Đồi Thiên Văn. Ở độ cao khoảng 400m và chiều dài dây thả lên tới 700m, chiếc diều này trong điều kiện đêm tối đã trở thành một chướng ngại vật nguy hiểm, mô phỏng giống hệt một phương tiện bay siêu nhẹ, trực tiếp đe dọa đến luồng di chuyển của các phi cơ dân dụng. Việc gắn đèn led nhấp nháy càng khiến các phi công dễ lầm tưởng đây là thiết bị bay không người lái đang xâm nhập trái phép vùng cấm.
Lời cảnh báo đắt giá và cái giá của sự thiếu hiểu biết
Vụ việc tại sân bay Cát Bi không chỉ là một sự cố giao thông hàng không đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo đanh thép về ý thức của người dân. Chỉ vì một phút ngẫu hứng thả diều gắn đèn led, Đ.T.D không chỉ khiến các hãng hàng không thiệt hại hàng tỷ đồng chi phí vận hành mà còn đối mặt với mức xử phạt hành chính cực nặng, từ 20 đến 40 triệu đồng và tịch thu thiết bị. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng drone, flycam hay thả diều, diều gắn đèn led tại khu vực gần sân bay khi chưa được cấp phép. Mỗi vật thể bay tự phát, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành "sát thủ" trên bầu trời khi va chạm với động cơ hoặc cánh máy bay ở vận tốc lớn. Bảo đảm an ninh hàng không không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cá nhân để bảo vệ tính mạng cho hàng triệu hành khách trên mỗi chuyến bay.
Ô tô tông 10 xe máy chờ đèn đỏ ở Hải Phòng, 13 người bị thương
Hoàng Dũng18:59:35 21/02/2026Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h45 ngày 21/2, tại nút giao giữa đường Lê Hồng Phong và đường vào lô 16D (TP Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa một ô tô 5 chỗ và 10 xe máy.





















2 | 0 Thảo luận | Báo cáo