Vợ Justin Bieber và Selena Gomez đồng loạt "nghỉ chơi", chuyện gì đang xảy ra?

3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
Trong thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung mạng xã hội chỉ sau vài giây chạm màn hình, một ngôi sao nhạc Pop trẻ như Sabrina Carpenter lại đang muốn làm điều ngược lại: yêu cầu fan...
cất điện thoại khi đến concert của cô.
Phát ngôn tưởng chừng đơn giản này của cô ca sĩ sinh năm 1999 trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone đã thổi bùng cuộc tranh luận: Liệu việc cấm ghi hình tại show diễn là một hành động bảo vệ nghệ thuật hay xâm phạm quyền cá nhân của khán giả?
"Tôi biết điều này có thể khiến fan không thoải mái, nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ việc yêu cầu họ cất điện thoại đi," Sabrina thẳng thắn chia sẻ.
Ý tưởng táo bạo này bắt nguồn từ một đêm nhạc của Silk Sonic tại Las Vegas – nơi khán giả được yêu cầu khóa điện thoại trong túi Yondr, một thiết bị nhỏ gọn nhưng đầy quyền lực. Với Sabrina, trải nghiệm ấy như một cú "reset" cảm xúc:
"Tôi có cảm giác như mình được quay về thập niên 70. Mọi người hát, nhảy, nhìn nhau và cười – không ai dán mắt vào màn hình. Đó thực sự là một khoảnh khắc đẹp."
Sabrina Carpenter không phải là nghệ sĩ đầu tiên cảm thấy mệt mỏi trước "biển đèn LED" chập chờn từ hàng nghìn chiếc điện thoại giơ cao trong concert. Trước cô, nhiều tên tuổi gạo cội như Madonna , Bob Dylan, Adele, Jack White... hay các ban nhạc rock đình đám như Tool và Iron Maiden cũng từng thẳng thắn yêu cầu khán giả hạn chế, thậm chí cấm hoàn toàn việc quay phim, chụp ảnh tại show diễn.
Adele thậm chí từng dừng cả show để nhắc một fan đang giơ máy quay:
"Tôi đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Hãy tận hưởng nó đi, thay vì nhìn tôi qua màn hình."
Rod Smallwood, quản lý của Iron Maiden thì cho rằng: "Việc lạm dụng điện thoại khiến trải nghiệm âm nhạc không còn trọn vẹn, không chỉ với nghệ sĩ mà cả những người xung quanh."
Thông điệp của họ, dù đến từ những phong cách âm nhạc khác nhau, đều có một điểm chung: họ muốn được biểu diễn trước ánh mắt, cảm xúc thật, không phải trước những cánh tay giơ điện thoại lên như một phản xạ vô thức.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà việc ghi lại mọi khoảnh khắc gần như trở thành một phản xạ. Nhưng có một nghịch lý không dễ nhìn thấy: càng cố lưu giữ khoảnh khắc, ta lại càng dễ đán.h mất chính trải nghiệm đó.
Thay vì nhún nhảy theo giai điệu, người ta mải chọn góc quay đẹp. Thay vì thả mình vào cảm xúc, người ta chăm chăm chỉnh ánh sáng. Và thay vì thực sự sống trong buổi diễn, ta đang cố "sản xuất nội dung" cho mạng xã hội.
"Tôi biết điều đó là 'bình thường mới'," Sabrina chia sẻ, "nhưng tôi cũng từng được sống trong một buổi diễn không có điện thoại – và đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi."
Cô thậm chí còn hài hước nhắn gửi:
"Tùy vào việc tôi đi tour đến bao giờ và già đến mức nào thì thôi, cất điện thoại đi. Đừng zoom vào mặt tôi khi tôi 80 tuổi!"
Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với việc cấm điện thoại tại concert. Nhiều người cho rằng điều đó xâm phạm quyền cá nhân, hạn chế tự do ghi lại kỷ niệm. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác như cách ta tắt chuông điện thoại khi vào rạp chiếu phim, hay bảo tàng cấm quay video thì đây có thể không phải là sự cấm đoán, mà là một lời mời gọi.
Lời mời gọi khán giả sống thật với khoảnh khắc. Nhìn lên sân khấu thay vì nhìn xuống màn hình. Cảm nhận âm nhạc bằng tai và trái tim, chứ không qua ống kính.
Công nghệ như túi khóa Yondr đã được nhiều nghệ sĩ sử dụng cho thấy có thể thực hiện điều này một cách văn minh, vừa bảo vệ trải nghiệm biểu diễn, vừa tôn trọng khán giả.
Suy cho cùng, Sabrina Carpenter không cố kiểm soát hình ảnh cá nhân. Cô không ra lệnh. Cô chỉ đang gợi mở một điều đáng suy ngẫm:
Liệu một buổi concert không có điện thoại, không livestream,... có thể trở thành một trong những trải nghiệm âm nhạc thuần khiết nhất?
Khi nghệ sĩ dám đặt ra giới hạn, và khán giả đủ tin tưởng để gật đầu đồng ý, có thể chính khoảnh khắc ấy không bị "số hóa" sẽ là thứ ở lại lâu nhất trong tâm trí mỗi người.
Hailey Bieber không còn đeo nhẫn cưới, dứt áo ra đi vì tật xấu của chồng? Hoàng Anh21:53:27 21/06/2025Hailey và Justin liên tiếp vướng tin ly dị sau loạt động thái bất ổn thời gian qua. Mới đây, nữ người mẫu kiêm doanh nhân khiến khán giả xôn xao khi không còn đeo nhẫn cưới.
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
3 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
1 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
2 | 0 Thảo luận | Chia sẻ
4 | 0 Thảo luận | Báo cáo